Đêm 15/5/2010, một đám cháy bùng lên bao trùm căn nhà bà Nguyễn Thị Đông ở ấp Mộc Bắc (xã Bình Thạnh, Mộc Hóa, Long An). Căn nhà nằm biệt lập với khu dân cư gần đó, lửa lại cháy mạnh ở khu vực cửa ra vào nên khi người dân phát hiện ra vụ việc thì ngọn lửa đã phá hủy non nửa căn nhà.
Khi lửa được dập tắt, người ta phát hiện khi xảy ra vụ cháy trong nhà có 3 người đang nằm ngủ và cả ba đều bị bỏng nặng. Chủ nhà là bà Nguyễn Thị Đông (55 tuổi) đã chết vì vết thương quá nặng 2 tiếng đồng hồ sau đó.
Bà chủ tưới xăng đốt nhà rồi uống thuốc trừ sâu tự sát
Nhận định đây có thể là một vụ đốt nhà nhằm giết người, ngay trong đêm các cán bộ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Mộc Hóa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.
Bên ngoài căn nhà, cơ quan điều tra thu giữ 1 can nhựa còn nồng mùi xăng và 1 bật lửa gas. Mở rộng điều tra ra khu vực xung quanh, công an phát hiện chủ nhà là bà Thiết nằm chết khuất trong hàng cây cách nơi cháy gần 1 km, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu đã cạn.
Khi lục giấy tờ lưu giữ còn sót lại trong tủ, công an phát hiện một mảnh giấy viết vài hàng chữ ngắn gọn có nội dung "vì "cha mẹ" bất hòa nên mẹ đi nơi khác sinh sống" - nghi vấn những chữ này là do bà Thiết viết ra.
Lấy lời khai của cô con gái chủ nhà đồng thời cũng là nạn nhân trong vụ cháy, chị kể lại đêm đó khi đang nằm ngủ trong buồng thì chợt giật mình khi nghe có tiếng chân người đến gần ngôi nhà và đẩy cánh cửa lẻn vào nhà. Mở mắt ngồi bật dậy, chị thấy một bóng đen đang xách một chiếc can tưới chất lỏng quanh nhà, nồng nặc bốc lên mùi xăng. Biết có chuyện chẳng lành, chị kêu lên thì bóng đen bật quẹt đốt nhà và bỏ chạy ra khỏi đám cháy.
Dù cố gắng vùng vẫy để chạy thoát thân nhưng do đám cháy bốc nhanh, lửa bao phủ hết căn nhà nên toàn bộ 3 người nằm trong nhà đều bị bỏng nặng toàn thân. Chị kể lại, trong bóng tối mờ mờ, chị nhìn thấy bóng đen đã gây ra vụ cháy có hình dáng giống mẹ chồng của mình, cũng đồng thời là chủ căn nhà - bà Đào Thị Thiết.
Lấy lời khai của một người bán xăng trong xóm, người này xác nhận chiều trước đêm xảy ra án mạng, bà Thiết có xách can nhựa đến mua xăng. Ngạc nhiên vì thường ngày bà Thiết không chạy xe gắn máy nên không bao giờ mua xăng, người bán hàng hỏi mua xăng làm gì thì nhận được câu trả lời: "Có công chuyện riêng".
Đưa chiếc can thu được tại hiện trường ra cho người bán hàng xem, người này khẳng định chính chiếc can này của bà Thiết đã đựng xăng mua được.
Chắp nối các chi tiết lại, các điều tra viên có thể xác định được nghi phạm đáng ngờ nhất chính là bà Thiết. Nhưng vì sao bà Thiết lại tự tay đốt nhà mình nhằm giết những người là con dâu, cháu nội trong nhà?
Phải đến khi làm việc với chính quyền địa phương, lấy lời khai của hàng xóm và các con của nghi phạm, các điều tra viên mới tìm ra câu trả lời: bà Đông và bà Thiết là một cặp đồng giới sống chung nhà, vì giận "chồng" nên bà Thiết đã đốt nhà rồi cũng tự tìm đến cái chết.
15 năm "vợ chồng" đồng giới cùng chung sống
Vào tháng 5/1995, bà Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1955, quê quán thị xã Châu Đốc (An Giang) rời quê lên vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Long An) kiếm kế mưu sinh. Sau thời gian làm đủ nghề mua bán hàng rong, buôn bán ở chợ, mở quán bán nước giải khát... bà kiếm được một số vốn kha khá nên cất tạm căn nhà ở xã Bình Thạnh.
Dù là phụ nữ nhưng tính cách sinh hoạt, ăn mặc, đi đứng của bà Đông chẳng khác gì đàn ông. Chính vì thế có rất nhiều đàn ông lớn tuổi thường đến chơi mỗi buổi chiều và tổ chức nhiều cuộc nhậu thâu đêm. Khi giao tiếp với mọi người, bà Đông đặc biệt rất thích thú nếu mọi người gọi mình bằng tên "anh" Năm Đông. Lâu ngày thành quen, lỡ có ai gọi bà bằng "chị" là bà giận. Ở địa phương, cứ nhắc đến tên Năm Đông là ai cũng biết đó là "anh chàng" thích nhậu, thích ca hát và thích... đàn bà.
Tính cách là vậy nhưng bà Năm Đông lại không thích mấy ông tìm tới để tán tỉnh, tỏ tình yêu đương và khi nghe ai đó đặt vấn đề yêu đương là ngay lập tức bị bà phản ứng, có lúc cự cãi lớn tiếng. Sau đó, mọi người mới biết bà lại "yêu" tha thiết một phụ nữ nhỏ hơn 2 tuổi. "Mối tình" này đã làm nhiều người bất ngờ.
"Người yêu" của bà Năm Đông chính là bà Thiết (sinh năm 1957), quê quán xã Bình Hoà Trung, huyện Mộc Hoá, đã có chồng và 4 người con. Năm 1995, bước sang tuổi 38 vợ chồng bà Thiết đã chia tay nhau. Sau khi li hôn, bà cũng bỏ quê dắt theo đứa con trai út về ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh sinh sống và tình cờ gặp "anh" Năm Đông.
Sau vài tháng quen nhau, hai người đàn bà chính thức về sống chung với nhau như... vợ chồng. Bà Năm Đông được xem là "ông chồng" không chê vào đâu được. Tất cả công việc ruộng vườn, lao động nặng nhọc, làm kiếm tiền... đều do bà đảm nhận. Bà Thiết thì làm người vợ đảm đang trong gia đình, lo việc nấu ăn, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa gọn gàng.
|
|
|
Nạn nhân Năm Đông (trái) và bà Đào Thị Thiết (phải) |
Con trai và con dâu của bà Thiết cho biết, dù biết mẹ mình có cuộc sống kỳ lạ như vậy nhưng họ đều không phản ứng và cũng kêu bà Đông bằng "cha", con của họ kêu bằng "ông nội". Họ có buồng riêng, trưa nghỉ ngơi còn ngồi nhổ tóc bạc cho nhau, ôm hôn nhau yêu đương mặn nồng dù những lúc đó có khách đến chơi nhà.
Thời gian đầu sau khi hai người sống với nhau, người dân trong vùng có xì xèo, chính quyền xã cũng tới thăm hỏi nhưng thấy họ thương yêu nhau như đôi vợ chồng và chẳng hề nghe họ lớn tiếng cự cãi việc gì nên cả chính quyền cùng bà con làm lơ đi. Một số người còn mạnh dạn so sánh, dù đồng tính nhưng hạnh phúc của họ có khi còn hơn đôi vợ chồng bình thường khác.
Kết cục bi thảm
Cuộc sống cứ êm ả trôi đi và đến một ngày thì những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống đôi vợ chồng đồng giới.
Vào mùa lũ, ở các huyện của vùng Đồng Tháp Mười bốn bề chỉ toàn là nước lũ mênh mông. Cứ sau buổi đi giăng lưới bắt cá đem bán kiếm tiền, "chồng" Năm Đông lại rủ những ông hàng xóm khác gầy sòng nhậu, có những cuộc nhậu kéo dài từ trưa đến tối bà mới về nhà.
Thấy "chồng" bỏ cơm nhà, ít ngó ngàng đến "vợ", bà Thiết bắt đầu lên tiếng phản đối. Nhịn không được kiểu ăn nói quá lời, "chồng" Năm Đông đôi lúc cũng la lối lại và tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt" bắt đầu dai dẳng từ đây.
Cuối tháng 5/2010, sau nhiều lần va chạm với nhau suýt dẫn đến ẩu đả, bà Thiết buồn tình bỏ "chồng" đi làm thuê cho vài người ở cùng ấp và ngủ lại qua đêm ở những nơi mình làm thuê. "Ông chồng" đã không khuyên can vợ, mà cũng "ăn miếng trả miếng" bằng cách tìm mấy ông cùng xóm rủ rê nhau nhậu ngày này sang đêm khác và quên luôn việc về nhà.
Con trai của bà Thiết cho biết, anh đã nhiều lần gặp riêng mẹ ruột và "cha" Đông để khuyên can hai người nhưng cả hai đều không ai chịu "xuống nước", bà Thiết còn một mực cho rằng "anh" Đông không còn yêu mẹ như ngày xưa".
Hậu quả đau lòng đã xảy ra ít ngày sau đó: vợ đốt nhà khiến "chồng" chết bỏng rồi uống thuốc trừ sâu tự tử, con dâu và cháu nội phải điều trị hơn 3 tháng tại bệnh viện mới hồi phục do bỏng toàn thân.
Hai tuần sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định không khởi tố vụ án do thủ phạm đã tự sát.
Theo Đời sống & Pháp luật