Kết cục cay đắng của một thôn nữ
Sáng 26/5, chúng tôi được phép gặp cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu H, SN 1988, quê ở tỉnh Thanh Hoá vừa mới được Cơ quan Công an Trung Quốc trao trả. Gương mặt xinh xắn, dễ thương vẫn còn in đậm nét bàng hoàng, hoảng hốt... của những năm tháng hãi hùng mà cô đã trải qua.
Ước mơ giản dị
![]() Hình minh họa. |
Lân la tìm hiểu, cô gái được biết, hai bố con chú K đã qua biên giới làm thuê. Về nhà, H đã mạnh dạn xin bố mẹ cho đi theo làm ăn với bố con chú K để kiếm tiền đỡ đần cho gia đình. Thương con gái tuổi còn nhỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không còn cách nào khác bố mẹ cô đành sang gửi gắm chú K giúp đỡ cô con gái khi ở nơi đất khách quê người.
Một ngày cuối năm 2006, Nguyễn Thị Thu H theo hai bố con chú K lên đường. Cô gái trẻ tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để mang về cho bố mẹ sắm sanh những vật dụng cần thiết trong gia đình và cho các em tiếp tục đi học... Nơi mọi người dừng chân là những cánh đồng mía ngút ngàn được bao quanh những dãy núi cao ngất. Ông chủ vườn mía khoảng 50 tuổi, nhìn cô gật gù có vẻ rất hài lòng.
Mặc dù lạ lẫm, nhưng H có phần yên tâm vì có bố con chú K ở cạnh bên. Công việc của họ là thu hoạch mía. Nơi H và hai bố con chú K làm việc có rất nhiều người Việt Nam đang làm thuê. Vốn chịu khó, nhanh nhẹn cô đã hòa nhập rất nhanh vào công việc mới. Ngày tháng cứ thế dần trôi... nghĩ đến những đồng tiền công sẽ được nhận, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu H cùng bố con chú K không ai bảo ai đều gắng hết sức mình để làm. Một tháng trôi qua, mọi người vẫn chưa nhận được đồng công nào.
![]() |
|
Cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu H đã được công an nước bạn trao trả về Việt Nam. |
Kết cục đau buồn
Một buổi chiều áp Tết, một đám lố nhố khoảng 30 thanh niên lực lượng từ đâu bất ngờ xuất hiện nơi H và mọi người làm việc. Họ dùng vũ lực tách đàn ông, đàn bà và con gái ra hai nơi riêng biệt. Cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu H và con gái chú K cùng mấy phụ nữ khác bị các đối tượng này đẩy lên một chiếc xe tải thùng bịt kín đưa đi. Khoảng 2 giờ sau, họ được đưa tới những dãy nhà trọ lụp xụp, ẩm thấp. H bị các đối tượng nhốt riêng vào một căn phòng kín và khóa trái cửa lại.
Cũng kể từ hôm đó, cô bặt tin của mọi người. Ngay trong đêm đầu tiên ấy, cô đã bị ông chủ khu nhà hãm hiếp. Hôm sau, cô mới biết mình đã bị bán vào một động mại dâm. Cay đắng ê chề, cô gái trẻ không ngờ rằng cuộc đời mình lại rơi vào tăm tối như vậy. Mỗi ngày cô phải tiếp hàng chục lượt khách làng chơi, nếu không nghe lời sẽ bị chúng đánh đập dã man, bị bỏ đói trong phòng tối.
Cô sống mà như đã chết, nghĩ đến bố mẹ và các em đang trông ngóng ở nơi quê nhà, cô đành cắn răng chịu đựng chờ cơ hội thoát thân. Rồi một ngày đầu năm 2008, cô được một khách làng chơi mua về làm vợ. Người đàn ông bỏ tiền mua cô đáng tuổi bố cô. Cô gái trẻ chợt nghĩ, thà làm vợ ông già còn hơn làm vật mua vui cho thiên hạ. Người đàn ông đó dẫn cô về một cái làng nghèo xơ, nghèo xác.
Vốn là nông dân nghèo, nhà đông anh em ông ta không đủ tiền để cưới vợ nên việc mua cô về làm vợ là giải pháp ít tốn kém nhất. Nghĩ rằng cuộc sống mới sẽ dễ thở hơn, ai dè cuộc đời cô lại bước vào một ngõ cụt khác. Không chỉ làm vợ cho riêng ông ta mà cô trở thành người đàn bà chung cho cả 4 anh em trai nhà họ. Bị hành hạ dã man, do quá khiếp sợ, cô luôn sống trong trạng thái bị kích động, hoảng loạn mỗi khi màn đêm buông xuống.

