Kết luận quật niềm tin
GiadinhNet - Chờ đợi trong đấu tranh tư tưởng, cuối cùng phe “sắt đá” đã phải nhận một gáo nước lạnh.
Chờ đợi trong đấu tranh tư tưởng, cuối cùng phe “sắt đá” đã phải nhận một gáo nước lạnh.
Trở lại với cái kết luận thanh tra của Hà Nội về thi công chức, một bức tranh đẹp đã được vẽ ra với nhiều màu sắc, mảng miếng. Nhưng, tựu trung lại là chẳng có cán bộ nào nhận trăm triệu để chạy công chức; chỉ có người thi công chức cả tin mà mắc lừa kẻ xấu ngoài xã hội, lợi dụng chính sách để trục lợi. Ở một góc khác của bức tranh, Hà Nội có chỉ ra một số khâu có thể xảy ra tiêu cực, nhưng cũng chưa có ai tiêu cực.
Thú thực, cái kết luận này đã khiến nhiều người chưng hửng, bởi vì chỉ cần căn cứ vào những ý tứ của một vài người có trách nhiệm thì chuyện chạy công chức chắn chắn có. Kể ra thì luật pháp phải trọng chứng cứ, không thể vin vào lời đồn, nhưng lời đồn, có những việc ai cũng biết chắc chắn là thật, vấn đề là người chấp pháp có đủ năng lực mà tìm ra không? Hoặc có năng lực nhưng có muốn làm ra không mà thôi?
Chuyện chạy công chức tốn trăm triệu chắc chắn chưa dừng lại sau cái kết luận thanh tra này. Thứ nhất, nếu thi rất sạch, thì người đưa ra tuyên bố có chạy chọt là người nói chơi; hoặc ngược lại, kết luận trên là chưa chuẩn xác!