Bé 10 tuổi kêu cứu thảm thiết vì tường đè
Xã hộiSau tiếng động mạnh lúc rạng sáng, ngôi nhà của bà Gái đã bị ôtô chở hóa chất húc sập. Chủ nhà và cậu con trai 10 tuổi kêu cứu thảm thiết do bị tường và đồ đạc đè phải.
Trêu gái không được, lại bị "người đẹp" mắng mỏ, đám thanh niên cho rằng mình bị xúc phạm. Dù cô gái đã chạy vào nhà, chúng vẫn đứng ở cửa, không ngớt buông những lời tục tĩu: "Con ranh con kia, mày dám chửi tao à, tao giết mày”.
Sau tiếng động mạnh lúc rạng sáng, ngôi nhà của bà Gái đã bị ôtô chở hóa chất húc sập. Chủ nhà và cậu con trai 10 tuổi kêu cứu thảm thiết do bị tường và đồ đạc đè phải.
Chỉ vì mâu thuẫn từ một chỗ ngồi bán dạo kiếm sống mà gia đình chị N. phải trả giá bằng cái chết của đứa con trai 15 tuổi, còn người chồng đang trong cơn nguy kịch. Không có tiền lo hậu sự cho con, người mẹ nghèo đành bấm bụng đến xin mua nợ chiếc quan tài sau khi mai táng xong sẽ lấy tiền phúng điếu trả lại.
Cho rằng vợ mình là chị Hà Thị Hiền suốt 10 năm ốm đau, bệnh tật, xấu xí, chỉ biết "ăn bám", Yên nghĩ ra đủ chiêu trò hắt hủi, "khủng bố tinh thần". Đỉnh điểm mâu thuẫn, ngày 4/4/2013, đối tượng này đổ xăng đốt nhà dẫn đến đốt chết vợ.
Vì cuồng yêu Ni đã giết hại người trong mộng. Nhưng trong thảm án này, còn bóng dáng gã đàn ông vừa có những giây phút vui vẻ bên nạn nhân trong ngày lễ tình yêu, nhưng lại làm ngơ với tiếng kêu thảng thốt của bạn gái ngay sau phút chia tay, để hung thủ có cơ hội gây tội ác.
Đã có "khoảng trời" riêng nhưng họ vẫn tìm cách để đến với nhau. Hạnh phúc chẳng thể sum vầy thì họ lại có một kết cục bi thảm của cuộc tình oan trái là người chết, kẻ phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sự việc trên xảy ra vào lúc gần 1 giờ sáng 9/5, tại cửa hàng 2 tầng bán chăn ga gối nệm Hậu Hội (trú tại thôn 3, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc – Thanh Hóa).
Trong rừng cao su, người đàn ông bị nhiều vết đâm nằm rên rỉ kêu cứu, bên cạnh là xác phụ nữ bê bết máu. Những người sống gần nơi trọ của các nạn nhân cho biết, cả hai đều đã có gia đình.
GiadinhNet - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thép (SN 1953, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã bị người hàng xóm thuê “xã hội đen” đến tận nhà hành hung.
Trong lúc chăn vịt, Khoa thấy em T. đang cắt cỏ nên đã rón rén đến gần ôm và đè nạn nhân ra bãi cỏ. Bị kháng cự quyết liệt, đối tượng đã đẩy nạn nhân xuống ao cá rồi lao theo nhằm tiếp tục thực hiện ý đồ đồi bại.
Nhân viên cứu hỏa tìm cách đưa bà lão xuống đất - Ảnh chụp màn hình YouTube<br/> <br/>Các nhân viên cứu hỏa Ukraine vừa giải cứu, đưa xuống đất an toàn một bà lão 97 tuổi rơi ra khỏi cửa sổ và vướng vào cục nóng máy lạnh treo trên tường.
GiadinhNet - Xóm chài nào chả nhiều con. Vậy nhưng, cái xóm chài cuối cùng trên sông Sài Gòn này lại đặc biệt hơn khi mà ngoài những đứa con dứt ruột đẻ ra, nhiều ngư dân còn có cả những đứa con được “vớt” từ dưới sông lên!
Liên tục trong 2 ngày, đồ dùng trong gia đình ông Thanh (Nghệ An) bỗng dưng bị bốc cháy nhiều lần mà không rõ nguyên nhân.
Chuyện gia đình lục đục, không ít kẻ đã tự biến mình thành nạn nhân trong nhữngvụ án ly kỳ, khiến cơ quan điều tra phải toát mồ hôi truy tìm những hung thủkhông có thật.
Chị Lê Thị Tư (37 tuổi, Phan Thiết, Bình Thuận) đang tắm thì bị chồng tạt 5 lít xăng vào người và châm lửa đốt.
Đang chơi trò té nước chụp ảnh, 3 sinh viên bỗng kêu cứu khi bị lún sâu xuống cát. Hai người đã được kéo lên bờ, nam sinh còn lại bị cát cuốn đi, một giờ sau mới tìm thấy xác.