Vào lúc 8 giờ sáng nay (11/11), tại Trường THPT Hai Bà Trưng diễn ra một trận đá bóng chung kết giữa khối 10 và khối 11. Trận đấu thu hút đông khán giả ngoài trường này đến xem và cổ vũ.
Trong đó có nhóm của Trần Văn Tuấn, 18 tuổi, trú tại đường Lịch Đợi, phường Đúc, TP Huế, hiện đang làm nghề cơ khí và Trần Văn Giang, 22 tuổi, Nguyễn Kim Thanh Tâm, 19 tuổi cùng trú tại phường Đúc.
Đến 10 giờ trận đá bóng kết thúc, Giang và Tâm đi ra trước thì bất ngờ có một nhóm thanh niên cầm dao rượt theo đâm liên tục.
Tuấn chạy đến để can ngăn thì bất ngờ có một thanh niên mặc áo đen, tay lăm lăm con dao Thái Lan lao vào đâm luôn Tuấn. Tuấn may mắn tránh kịp nhưng vẫn trúng một nhát vào bụng.
|
|
|
Trần Văn Tuấn cấp cứu tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế. Ảnh Đ. Khoa |
Trần Văn Giang bị đâm nhiều nhát dao vào người, trong đó, có 2 nhát dao nặng nhất ở ngực. Riêng Tâm bị đâm một nhát ở phổi.
Sau khi vụ việc xảy ra, 3 thanh niên trên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi chụp phim và chấn đoán, 3 thanh niên này được các bác sĩ tiến hành mổ.
Trận hỗn chiến xảy ra khiến hàng trăm người một phen hoảng vía.
Vụ việc đang được CA TP Huế tiếp tục điều tra làm rõ.
Đăng Khoa