Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi kiều nữ "chân ngắn" tung chiêu lừa đại gia

Thứ ba, 12:12 29/03/2011 | Pháp luật

Kiều nữ “chân ngắn” cho các đại gia trên dính bẫy hết sức vô lý và buồn cười.

Một trong những vụ lừa vô lý và lạ lùng nhất trong đó nạn nhân là 2 đại gia buôn ôtô sừng sỏ ở Hà Nội và TP HCM. Cả hai người đều có trong tay tiền tỉ, quan hệ rộng, hiểu biết nhiều, nhưng đều sa vào lưới nhền nhện của một cô gái không nghề, trình độ chỉ đến lớp 9. Đặc biệt, kiều nữ “chân ngắn” còn cho các đại gia trên dính bẫy hết sức vô lý và buồn cười.

Cô gái đó có cái tên khá dân dã là Trần Thị Tho. Tho (26 tuổi) quê gốc ở Nghệ An, lớn lên ở Hà Nam nên có thể nói được hai thứ tiếng Bắc và Trung Bộ. Lười lao động nên Tho thấy việc kiếm tiền từ lao động chân chính cực kỳ khó khăn, chỉ có kiếm tiền từ những đại gia lắm của, thiếu tình mới dễ dàng nên cô ta đã nghiên cứu sở thích của các đại gia và nhận ra rằng nhiều người có tiền nhưng thiếu tình cảm, lại rất cần sự chân thật, đứng đắn.

Chính vì vậy, Tho đã tìm cách bắt mối lại với các bạn học hồi phổ thông, hiện đang học đại học ở Hà Nội, tìm hiểu cuộc sống của họ và hòa đồng vào giới sinh viên. Dù không xinh đẹp, nhưng Tho được trời phú cho giọng nói nhẹ nhàng, biểu cảm và khuôn mặt hiền lành nên chẳng ai nghi ngờ gì khi Tho tự nhận là sinh viên.

Kể cả những người dân ở tổ 23-24, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai - nơi Tho trọ mấy năm gần đây cũng không hề biết Tho chỉ giả danh sinh viên. Cũng từ mối quan hệ của người nọ dẫn dắt đến người kia, trong một lần uống nước ở quán, Tho tình cờ quen được anh Nguyễn Quang Thành, một đại gia buôn ôtô ở TP HCM khi anh này ra Hà Nội chơi.

Trong cuộc gặp gỡ đó, Tho giới thiệu mình tên là Phương Anh, là sinh viên năm thứ 4 của Đại học Kinh tế Quốc dân. Hai hôm sau khi gặp, Tho bất ngờ tìm đến khách sạn nơi anh Thành nghỉ, nói là có việc qua chơi. Đến khuya, anh Thành rủ lại ngủ cho vui, Tho từ chối rồi định đứng dậy đi về. Thấy cô gái có vẻ chất phác, anh Thành cố tìm cách níu Tho ở lại qua đêm.

Dù đã có 2 đời vợ, từng qua đêm với hàng chục người mẫu, diễn viên nhưng anh Thành khá ngạc nhiên và thích Tho bởi cô có vẻ e ấp, ngại ngùng của con gái nhà lành chứ không dạn dĩ như những cô gái đến với anh vì tiền khác. Chính vì vậy, sau cuộc gặp gỡ đó, anh Thành và Tho thường xuyên liên lạc và mở ra một "thiên tình sử" hết sức lạ lùng. Khoảng 3-4 tháng sau khi qua đêm với nhau, Tho nói với anh Thành là mình đã có thai.

Nghe thế, anh Thành rất ngạc nhiên, đoán chắc Phương Anh (tức Tho) định kiếm cớ tống tiền mình. Tuy nhiên, ngược với dự đoán của anh, Tho không hề đả động đến chuyện tiền nong, chỉ nói rằng biết anh đã có vợ con và không bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình anh. Phương Anh chỉ nói rằng, cô rất yêu anh và giữ giọt máu của hai người. Ít lâu sau, Phương Anh lại nói với anh rằng, khi biết chuyện, bố mẹ cô tức giận vì con gái đã làm xấu mặt gia đình nên đuổi đi, cô vẫn cố gắng giữ gìn giọt máu của hai người cho dù khó khăn đến đâu.

Anh Thành thương cảm ngỏ ý muốn giúp đỡ người tình ít tiền nhưng Tho không đồng ý, nói mình có thể lo được cuộc sống. Rồi Tho kể rằng, có một người bác sĩ tên Vân đã thương tình cô, giúp cô mọi thứ, đưa cô đi khám, động viên cô những lúc khó khăn. Đến đầu năm 2010, Tho báo với anh Thành là cô đã sinh con trai. Rồi không hiểu Tho kiếm ở đâu được 1 tấm ảnh đứa bé trai khá giống anh Thành gửi cho vị đại gia này, nói là con của hai người.

Trong các cuộc trò chuyện, Tho đều không quên nhắc đến người bác sĩ tên Vân và một số người tốt bụng khác thường xuyên giúp đỡ mẹ con cô. Vì muốn cảm ơn người bác sĩ đã giúp đỡ người thân của mình, anh Thành đã bảo Tho cho số điện thoại.

Thấy anh Thành mắc mưu, Tho lại đóng vai bác sĩ Vân để lừa đảo người tình. Sợ anh Thành nhận ra giọng nói của mình, nên Tho không nghe máy mà nhắn tin lại là mình bị câm, nên đề nghị anh Thành liên lạc bằng tin nhắn. Không hiểu anh Thành mê muội thế nào mà lại tin trên cuộc đời này lại có một người bác sĩ bị... câm như vậy.

Thế là bằng cách nhắn tin, chat trên yahoo, "bác sĩ câm" đã kể hoàn cảnh khổ cực của mẹ con "Phương Anh" và trách anh Thành có tiền mà để vợ con phải khổ. Nghe thế, anh Thành như thấy xát muối vào lòng vì dù 2 đời vợ nhưng anh chưa có con trai, nay cô người tình bé bỏng sinh được con trai, mình có tiền tỉ nhưng không lo cho con, thế là bằng cách này, cách khác, anh nhiều lần gửi quà, cho tiền Tho với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hương và Trần Thị Tho.

Nhưng, một việc hết sức phi lý nữa là khi anh đề nghị gặp đứa bé thì Tho loanh quanh rồi cho rằng, sau khi mình có thai, bố mẹ vì xấu hổ đã mắc bệnh, Tho sinh con ra, bố mẹ uất quá rồi... đột tử cả hai, vì thế, họ hàng rất căm giận đòi trả thù bố đứa bé. Chuyện vô lý đến thế nhưng anh Thành cũng tin, và sợ bị gia đình Tho trả thù nên không dám đòi gặp con nữa mà chỉ âm thầm chu cấp tiền bạc.

Ít lâu sau, anh Thành vì nóng lòng muốn gặp đứa bé quá, đề nghị người tình bế trộm con đem ra Hà Nội, anh sẽ lo cho cuộc sống đủ đầy thì Tho lại loanh quanh rồi nại ra một kịch bản khác đau lòng hơn. Đó là việc đứa trẻ bị chết do thiếu thốn! Câu chuyện này cũng được anh Thành tin tuyệt đối, bởi sau khi "con chết", Tho gặp anh ở Hà Nội, lần này, sau nhiều biến cố, cô ta gầy rộc đi khiến anh Thành càng tin tưởng hơn.

Cũng chính vì qua lại với anh Thành nên Tho biết anh Đỗ Văn Tuấn, bạn anh Thành, cũng là đại gia buôn ôtô nổi tiếng ở Hà Nội đã nhiều tuổi, chưa có vợ. Và cô ta lại lập mưu lừa anh Tuấn bằng cách đưa ra 1 tấm ảnh chụp mình và 1 cô gái khác nói rằng đó là em gái họ tên là Bảo Ngọc và định làm mối cho anh Tuấn.

Thấy cô gái trong ảnh xinh đẹp, đoan trang, lại thường được nghe anh Thành kể về sự ngoan ngoãn, trong sáng của cô bồ trẻ nên anh Tuấn đã xin số điện thoại để làm quen. Thấy "cá cắn câu", chính Tho lại đóng giả Bảo Ngọc để lừa anh Tuấn. Trong vai này, Bảo Ngọc cho rằng, gia đình mình danh giá, có bác làm chức to ở Chính phủ và cô đang học đại học ở Vinh.

Mỗi khi anh Tuấn điện thoại, Tho lại nói bằng tiếng Nghệ An, nói rằng mình đang học, đang nấu cơm hoặc đang ở nhà và thoái thác việc gặp mặt vì cho rằng sợ gia đình biết chuyện sẽ buồn. Điều này càng khiến anh Tuấn tin tưởng Ngọc là con nhà lành. Rồi cũng với các chiêu như: ngã xe, bố bị tai nạn, mẹ bị tai nạn...

Ngọc đã đánh vào lòng thương của anh Tuấn, khiến anh này tìm đến Tho để nhờ tư vấn. Thế là trong vai chị họ, Tho lại tư vấn cho anh Tuấn gửi tiền, quà cho Ngọc thông qua mình. Sau 5 lần nhận quà, với số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng thì sự việc vỡ lở, cả anh Thành, anh Tuấn đều choáng váng không ngờ mình quá cả tin như vậy.

Cùng là bị hại một cách ngây thơ như 2 nạn nhân trên là anh Nguyễn Quang H, giáo viên của một trường đại học danh tiếng. Đáng nói là anh H bị chính cô học sinh của mình đóng giả là nhân vật khác, tán tỉnh, yêu đương với anh rồi lừa đảo anh nhiều tiền, tài sản tổng cộng hơn 500 triệu đồng.

Đối tượng lừa đảo đó tên là Nguyễn Thu Hương, trú ở phường Đồng Tâm, Hà Nội. Hương lên mạng facebook, thấy ảnh của một cô gái tên là Linh rất xinh đẹp nên tải về máy tính của mình và lập tài khoản mang tên Linh, từ tài khoản này, Hương đã câu được thầy giáo trẻ bằng cách khoe mẽ rằng mình là con nhà gia giáo, đang du học ở Pháp... để lừa thầy giáo trẻ dại tình.

Để phần nào hiểu được vì sao những đàn ông giỏi giang, hiểu biết như trên lại dễ dàng sa lưới yêu nhền nhện, thầy giáo trẻ Nguyễn Quang H. ngượng ngập rồi cho biết, sở dĩ anh bị Hương lừa vì cô ta đánh trúng vào tâm lý muốn kết bạn với con gái nhà tử tế của mình.

Cũng vì tâm lý trên, nên việc không được gặp mặt trên thực tế, chỉ chát qua mạng và điện thoại nhưng anh vẫn tin tưởng vì nghĩ rằng con gái nhà lành thường bị cấm đoán chuyện yêu đương. Anh Thành và anh Tuấn cũng vậy, hai người đàn ông từng nổi danh trên thương trường này bị một cô gái chưa tốt nghiệp phổ thông xỏ mũi vì cô ta có chiêu rất lạ.

Tức là luôn trong vai con gái nhà lành, nói năng tử tế, không đòi hỏi tiền bạc, chu cấp, cũng không bao giờ gây sức ép hay có bất cứ động thái nào chứng tỏ hám lợi. Chính vì vậy, khi cô ta bịa ra hàng loạt tình huống hết sức vô lí như bố chết, mẹ chết, con chết, bác sĩ câm, bị tai nạn... để lấy lòng thương của các đại gia cũng không hề nghi ngờ, vẫn tự nguyện cung phụng tiền bạc vô điều kiện.
 
Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam diễn viên ở Hà Nội ‘diễn xuất’ để lừa đảo tiền tỷ

Nam diễn viên ở Hà Nội ‘diễn xuất’ để lừa đảo tiền tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

Vốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết

Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Bộ Công an đã đề xuất nhiều điểm mới liên quan tới các loại giấy tờ người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, tạm trú.

Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán

Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Từ cuộc gọi của người phụ nữ lạ không quen biết, một người đàn ông ở Quảng Ninh đồng ý tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán qua mạng xã hội. Đến khi biết bản thân sập bẫy thì nạn nhân đã bị lừa số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: 5 cầu thủ bóng đá bị công an tạm giữ vì liên quan đến ma túy

Hà Tĩnh: 5 cầu thủ bóng đá bị công an tạm giữ vì liên quan đến ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, trong số những người bị bắt giữ có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng

Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lên mạng đăng ký giải chạy Marathon cho cháu, người phụ nữ nhiều lần bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản. Theo đó, số tiền bị lừa lên đến hơn nửa tỉ đồng.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng khoảng 20 người mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Không gặp được, chúng quyết định “lang thang” trên đường, thấy ai nghi ngờ là đánh.

Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế

Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.

Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại

Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi đã uống rượu, Thật nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Pháp luật - 18 giờ trước

Người điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng.

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Qua nhà bà L. chơi, thấy nạn nhân ở nhà một mình, Bảo dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Top