Khi nàng Juliet cũng... chửi bậy

| Giải trí

Dân trí Hàng loạt tác phẩm kinh điển vừa được chỉnh sửa. Giờ đây, Romeo và Juliet cũng “chat chit” yêu đương, Juliet thậm chí còn biết… chửi bậy!

“Romeo và Juliet”, “Hamlet”, “Macbeth”, “Giấc mộng đêm hè” được xem là những tác phẩm văn chương, kịch nghệ nổi bật nhất của văn học Anh, gắn liền với tên tuổi đại văn hào William Shakespeare. Mới đây, 4 tác phẩm này đã được làm “sống lại”, được “trẻ hóa” bằng cách biến những câu văn cổ trở thành những dòng “chat”, những biểu tượng cảm xúc “emoji”.

Loạt sách “OMG Shakespeare” (Ôi Chúa ơi Shakespeare) đã “giúp” những câu đối thoại của các nhân vật do Shakespeare sáng tạo ra, vốn đã quá quen thuộc trở nên mới lạ hơn, bằng những từ lóng, ngôn ngữ đường phố, những dòng “chat” và các biểu tượng cảm xúc “emoji”.

Trong số những sách được “làm mới” và “trẻ hóa” lần này có “Yolo Juliet” (Đời chỉ sống một lần Juliet - “tên biến thể” của “Romeo và Juliet”), “srsly Hamlet” (Hamlet thanh niên nghiêm túc - “tên dạng trẻ hóa” của “Hamlet”), “Macbeth #killing it” (“Macbeth #giết nó - “tên tân thời” của “Macbeth”), và “A Midsummer Night #nofilter” (“Đêm hè #không qua chỉnh sửa - “tên thời mạng xã hội” của “Giấc mộng đêm hè”).

Khi nàng Juliet cũng... chửi bậy

Những vở kịch nổi tiếng trong sự nghiệp của nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch William Shakespeare đã vừa được “thay áo mới” để trở nên hấp dẫn hơn đối với độc giả trẻ, trong đó có những cuốn như “Yolo Juliet” (trái) hay “srsly Hamlet” (phải).

Khi nàng Juliet cũng... chửi bậy

Loạt sách mới xuất bản mang tên “OMG Shakespeare” thực sự khiến nhiều người đọc phương Tây phải thốt lên “Ôi Chúa ơi!”. Giờ đây, những câu đối thoại đã bị biến thành các dòng chat, với các từ lóng và biểu tượng cảm xúc.

Thực tế, mặc dù phải học những tác phẩm của Shakespeare trong nhà trường nhưng giới trẻ Anh cũng đang ngày càng rời xa văn học kinh điển, văn học cổ. Trong một nỗ lực để những tác phẩm của Shakespeare trở nên gần gũi, thú vị hơn với giới trẻ hơn, một đơn vị xuất bản đã nghĩ ra phương pháp “có một không hai” này.

Bộ sách vừa ra mắt loạt 4 quyển đầu tiên đã gặp phải cơn giận dữ của những độc giả thuộc thế hệ đi trước, cũng như các nhà phê bình văn học. Trong mắt họ, bộ sách này “hoàn toàn là thảm họa”, là “một dấu hiệu của nền giáo dục đang đi xuống”.

Trong những cuốn sách này, độc giả có thể thấy một loạt những chú giải chi tiết đối với các từ lóng vốn chỉ phổ biến trong giới trẻ và mạng xã hội. Bộ sách đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường xuất bản phẩm của Anh từ tuần trước.

Loạt sách “OMG Shakespeare” còn viết lại một số chi tiết trong các vở kịch để phù hợp với văn hóa đương đại, trong đó, các nhân vật đều biết sử dụng… điện thoại thông minh để “chat” với nhau.

Tiêu biểu như chi tiết nàng Juliet đứng trên ban công vẩn vơ suy nghĩ: “Ôi Romeo, hỡi Romeo, tại sao lại là chàng Romeo. Từ bỏ cha chàng và chối bỏ tên chàng. Hoặc hãy hứa yêu em. Rồi em sẽ không còn là người nhà Capulet nữa…”.

Trong xã hội hiện đại, chẳng còn cảnh nam nữ trèo tường, vượt rào, đu ban công nữa, vì vậy, Juliet chỉ cần đơn giản nhắn tin cho Romeo và thú thật tình cảm của mình.

Khi nàng Juliet cũng... chửi bậy

Mối quan hệ giữa Romeo và Juliet sẽ trở nên dễ dàng hơn bằng cách nhắn tin. Thay cho cảnh gặp nhau ở ban công nhà Juliet, đôi trẻ sẽ nhắn tin một cách “tân thời” như thế này. Những cuộc đối thoại được thiết kế lại dưới dạng “chat” để hấp dẫn độc giả trẻ.

Từng lời thoại của nhân vật đều được Shakespeare cẩn thận lựa chọn từ ngữ để trở nên vần vè, xuôi tai, chứa đựng cả một phong cách văn chương, giờ đây những tinh túy, chắt lọc đó được cô đọng lại trong vài dòng “chat” có vẻ dí dỏm. Điều này khiến nhiều người đọc và nhà phê bình cảm thấy tức giận.

Ngoài ra, nàng Juliet dịu dàng, nền nã giờ đây còn biết… chửi bậy, nàng sử dụng thành thạo những tiếng lóng đường phố.

Còn trong “Srsly Hamlet” (Hamlet thanh niên nghiêm túc) có chi tiết anh lính gác Marcellus chụp ảnh bằng điện thoại để lưu lại hình ảnh hồn ma nhà vua Hamlet hiện về, sau đó, anh chia sẻ ảnh trong “nhóm chat” với các bạn của mình.

Khi nàng Juliet cũng... chửi bậy
 Loạt sách “OMG Shakespeare” viết lại những vở kịch nổi tiếng nhất của đại văn hào để phù hợp hơn với văn hóa đương đại. Các nhân vật chính giờ đây đều sử dụng điện thoại để nhắn tin cho nhau.
Khi nàng Juliet cũng... chửi bậy
Khi hồn ma nhà vua Hamlet hiện về, anh lính gác Marcellus thậm chí còn chụp hình bằng điện thoại để chia sẻ với các bạn trong “nhóm chat”.

Giáo sư Alan Smithers, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và Tuyển dụng của trường Đại học Buckingham khẳng định rằng loạt sách “OMG Shakespeeare” là một dấu hiệu của “sự suy thoái trong giáo dục”: “Khi họ nỗ lực để các tác phẩm của Shakespeare đến gần hơn với giới trẻ, thì đồng thời họ cũng vứt bỏ luôn cốt lõi linh hồn của những vở kịch - đó là phong cách Shakespeare. Phong cách đó được thể hiện qua cách kể chuyện, qua cách lựa chọn từ ngữ để tạo nên vần điệu. Mục đích thì tốt nhưng cách làm thì thật thảm họa”.

Theo Bích Ngọc

Dân Trí/Daily Mail

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chồng Diệu Nhi đẹp trai không 'góc chết' qua 'cam thường'

Chồng Diệu Nhi đẹp trai không 'góc chết' qua 'cam thường'

Giải trí -

GĐXH - Xuất hiện tại buổi công chiếu phim "Án mạng xém hoàn hảo" tối 8/10 ở TP.HCM, Anh Tú Atus - chồng Diệu Nhi không giấu được sự xúc động khi đông đảo nghệ sĩ và khán giả đến ủng hộ, dù thời tiết không thuận lợi. Nam diễn viên cũng hào hứng tiết lộ những bí ẩn xoay quanh bộ phim trinh thám - hài chuẩn bị ra rạp.

Văn Mai Hương thừa nhận có người yêu trên sóng truyền hình

Văn Mai Hương thừa nhận có người yêu trên sóng truyền hình

Giải trí -

GĐXH - Trong tập 9 chương trình 'Sao nhập ngũ 2026': Tổ quốc nơi đầu sóng", Văn Mai Hương tiếp tục gặp sự cố khi huấn luyện, để lộ tinh thần kiên trì dù bị thương ở tay. Nữ ca sĩ cũng khiến đồng đội bất ngờ khi tiết lộ đang trong một mối quan hệ tình cảm kéo dài khoảng một năm.

Kiều Vũ Nhật Anh: Từ cậu bé chậm nói trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Kiều Vũ Nhật Anh: Từ cậu bé chậm nói trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Giải trí -

GĐXH - Từng chậm nói và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, Kiều Vũ Nhật Anh dần tìm thấy cách kết nối với thế giới qua âm nhạc. Từ những bài hát trên màn hình karaoke khi còn nhỏ, cậu bé sinh năm 2009 đã từng bước đứng trên sân khấu và theo đuổi dòng nhạc dân ca, quê hương đất nước, bolero.

Cuộc sống của Đan Lê ở tuổi 42

Cuộc sống của Đan Lê ở tuổi 42

Giải trí -

GĐXH - Đan Lê ở tuổi 42 vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp cùng năng lượng tích cực. Ngoài chăm chút cho gia đình, cô còn không ngừng nâng cao bản thân để ngày một viên mãn hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.