Khi tôi rủ chị hàng xóm đi bộ để giảm béo bụng, nào ngờ chị cười và nói "Cái này phải về hỏi chồng em là rõ thực hư thôi"

| Tâm sự

Không hiểu chị hàng xóm nói thật hay đùa nhưng trở về nhà tôi đứng ngồi không yên.

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, đến khi tôi có bầu thì Phát tính bỏ rơi. Nhưng gia đình tôi đã đến gặp bố mẹ của anh ấy và bắt phải chịu trách nhiệm. Tôi thật may mắn được bố mẹ Phát ủng hộ và đám cưới của hai đứa nhanh chóng diễn ra.

Sau khi cưới xong thì bố mẹ chồng cho một căn nhà nên tôi không phải sống cảnh làm dâu. Phát không còn yêu tôi nữa, anh chỉ gần gũi với tôi khi có nhu cầu tình dục , còn không thì chẳng quan tâm. Đi làm cả ngày, ăn uống tắm rửa xong là chồng lên giường cầm điện thoại lướt web, để mặc vợ bầu bì dọn dẹp nhà cửa một mình.

Suốt 9 tháng vợ mang bầu, chưa bao giờ anh để ý đến chuyện tôi ăn uống thế nào, cũng chưa một lần đưa tôi đi siêu âm. Ngày tôi đau đẻ, anh chỉ đưa vợ đến bệnh viện rồi vội vã về đi làm, mọi chuyện giao phó cho hai bà nội ngoại.

Sau khi được 3 tháng, mẹ đẻ khuyên tôi nên biết chăm sóc bản thân để giữ chồng. Thế là hằng ngày, tôi để con cho mẹ chăm sóc, còn mình dành nhiều thời gian để đi bộ, với mong muốn thu gọn vóc dáng.

Khi tôi rủ chị hàng xóm đi bộ để giảm béo bụng, nào ngờ chị cười và nói Cái này phải về hỏi chồng em là rõ thực hư thôi - Ảnh 1.

Nhìn chị giống béo bụng lắm sao? Cái này phải về hỏi chồng em là rõ thực hư thôi. (Ảnh minh họa)

Cách đây 2 ngày, trong lúc đang đi bộ buổi sáng, nhìn thấy chị hàng xóm 36 tuổi chưa chồng bụng to bất thường. Tôi tưởng chị ấy béo bụng nên rủ đi bộ cùng cho vui và có thể giúp giảm mỡ bụng. Chị ấy cười nói: "Nhìn chị giống béo bụng lắm sao? Cái này phải về hỏi chồng em là rõ thực hư thôi".

Nghe lời nói của chị ấy mà tôi không còn tâm trạng nào để đi bộ nữa, về nhà gọi điện cho chồng 5 cuộc nhưng anh không bắt máy. Mẹ thì khuyên tôi nên bình tĩnh, không nên manh động mà chồng có cớ ly hôn.

Buổi tối khi chỉ có hai người, tôi thuật lại câu nói của chị hàng xóm, chồng khẳng định đó là con của anh ấy, giờ tôi chọn ly hôn thì viết đơn. Còn chọn sống chung thì không được can dự vào cuộc sống riêng của chồng. Anh ấy còn ra một loạt điều kiện như cấm ghen tị, cấm nói cho ai biết chuyện chồng có con riêng. Hàng tháng chồng chỉ đưa cho tôi 3 triệu đồng, còn 17 triệu anh ấy chi tiêu vào việc gì tôi không được quyền kiểm soát.

Tôi thật sự quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân không có tình yêu này lắm rồi. Muốn ly dị nhưng mẹ tôi khóc khuyên tôi đừng làm khổ bố mẹ nữa. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Theo (thuonghuyen...@gmail.com)/Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.