Khiếu kiện nhầm… địa chỉ!
Ngày 20/1, TAND quận Ba Đình - TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Anh về tội gây rối trật tự công cộng.
![]() |
|
Bị cáo Trần Ngọc Anh tại phiên tòa. |
Khi bị đưa ra khỏi khu vực mục tiêu bảo vệ thì Ngọc Anh nằm lăn ra vỉa hè la hét và lấy trong túi vải ra 2 chai xăng đã chuẩn bị từ trước giơ lên dọa tự thiêu nhưng đã bị thu giữ. Trần Ngọc Anh tiếp tục dùng quai túi xách của mình quấn vào cổ dọa sẽ tự sát, làm người đi đường hiếu kỳ, dừng xe xem gây ách tắc giao thông.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quán Thánh đã có mặt kịp thời giải tán đám đông, giải tỏa ách tắc giao thông và yêu cầu Ngọc Anh về trụ sở CAP để làm rõ. Thu giữ tại hiện trường 2 chai nhựa loại 500ml và 350ml (bên trong đựng xăng), 1 áo phông ngắn tay màu đỏ có viết chữ bằng sơn màu trắng với những nội dung tuyên truyền, kích động. Tại cơ quan điều tra, Ngọc Anh khai: Do thắc mắc việc đền bù đất đai đã đi khiếu kiện ở nhiều nơi nhưng không được giải quyết nên mới đến đây làm vậy!
Tại phiên tòa ngày 20/1, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự... Bị cáo nại ra nguyên nhân dẫn tới hành vi trên là do oan ức khi bị cơ quan chức năng lấy đất mà không được đền bù thỏa đáng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ việc khiếu kiện của gia đình Trần Ngọc Anh đã được các cơ quan các cấp, ngành và thẩm quyền từ địa phương đến trung ương giải quyết từ năm 2001. Thế nhưng, Trần Ngọc Anh vẫn thường xuyên tụ tập cùng một số đối tượng khác đi khiếu kiện, mang băng rôn, biểu ngữ và mặc áo có viết chữ với những nội dung tiêu cực, kích động đến các cơ quan nhà nước, tại các khu vực công cộng… gây mất trật tự nơi công cộng, bị cáo đã nhiều lần bị bắt giữ và xử phạt hành chính.
Thông báo
