Khởi tố 7 đối tượng dùng kiếm, đá và ná cao su đả thương nhau nghiêm trọng

| Xã hội

Mâu thuẫn từ việc bị đuổi đánh, hai nhóm thanh thiếu niên ở Sơn La mang đá, kiếm hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Quân, Trần Đình Hùng, Nguyễn Quốc An (cùng SN 2007) và Đ.Đ.T, N.T.N, Đ.T.D (cùng SN 2010), cùng trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La về tội "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ án, bị can Vàng A Tếnh (SN 2007, trú tại xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La) cũng bị khởi tố về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Khởi tố 7 đối tượng dùng kiếm, đá và ná cao su đả thương nhau nghiêm trọng- Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Theo điều tra ban đầu, trong các ngày 11 và 12/5, V.A.T (SN 2010, trú tại xã Mường Cơi) điều khiển xe máy chở Vàng A Tếnh trên đường về nhà. Cho rằng mình đang bị nhóm của Đinh Mạnh Quân đuổi đánh, Tếnh đã dùng ná cao su tấn công, bắn gây thương tích cho Quân.

Khởi tố 7 đối tượng dùng kiếm, đá và ná cao su đả thương nhau nghiêm trọng- Ảnh 2.

Hung khí tang vật các đối tượng sử dụng. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Để trả đũa, nhóm của Đinh Mạnh Quân gồm 6 người đã mang theo đá và kiếm tìm đánh nhóm đối phương. Cuộc hỗn chiến xẩy ra khiến V.A.T bị tổn hại sức khỏe tới 62%, trong khi Vàng A Tếnh cũng chịu thương tích 35%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.