Không có cướp bóc trong vụ gần 600 học viên cai nghiện trốn trại ở Hải Phòng
Cho đến chiều ngày 18/5, vẫn còn hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại đang lang thang tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, từ 17 -22 giờ ngày 16/5, người dân hai huyện Tiên Lãng, An Lão và quận Kiến An kinh hoàng khi thấy gần 600 thanh niên, mình trần trùng trục vác gậy, vác đá, vừa đi vừa hét...
Khoảng 19 giờ ngày 16/5, nhận được tin báo gần 600 đối tượng cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số 2 TP Hải Phòng (đóng trên địa bàn xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cách trung tâm TP Hải Phòng 20 km vừa "thoát" khỏi trại, đang "tiến" về nội thành Hải Phòng, chúng tôi lập tức lên đường. Cách thị trấn An Lão chừng 1km, chúng tôi bị một tốp thanh niên lấy xe máy chặn ngang đầu xe không cho đi. Hai bên đường, nhà cửa đóng cửa im lìm, cả một quãng đường quốc lộ ngày thường hết sức náo nhiệt giờ là một khoảng tối im lặng đến rợn người. Nhìn lên phía trước, thấp thoáng sau ánh đèn xe máy, một khối người đang "rùng rùng" di chuyển lại gần. Nhiều người mang theo gậy tre, vừa đi vừa hò hét.
Tại khu vực thị trấn Trường Sơn - huyện An Lão, một số hộ dân còn bồng bế con nhỏ vào đơn vị quân đội đóng gần nhà để tránh nạn. Thông tin về vụ việc trên nhanh chóng lan truyền tới khắp các nơi trên địa bàn thành phố. Riêng những hộ dân tại các quận, huyện bám dọc quốc lộ 10 thì lo lắng hơn cả vì đoàn này “hành quân” dọc theo tuyến đường 10. Người dân trốn hết vào nhà, xe cộ, tài sản có giá trị đều được cất đặt vào nơi an toàn. Tại địa bàn An Lão cũng như Kiến An không một hàng quán ven đường nào dám mở cửa.
![]() |
| Một số học viên bỏ trại đi về trung tâm Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Phòng |
|
Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 Nguyễn Đình Hoa cho biết, Trung tâm hoạt động từ tháng 3 năm 2008, có thể tiếp nhận được 1.800 học viên cai nghiện ma túy nhưng hiện chỉ có 826 học viên, chủ yếu thuộc diện bắt buộc. |
Sáng 17/5, ông Phạm Văn Mợi, Chánh văn UBND TP Hải Phòng thông tin về sự cố gần 600 học viên cai nghiện đồng loạt trốn. Ông Mợi cho biết: 18 giờ 20 ngày 16/5, khoảng 587 học viên trốn trại đi bộ rồng rắn trở về, không phá phách, cướp, gây gổ với người dân mà chỉ hò hét "Hải Phòng vô địch!" rồi tự giải tán tại ngã ba Quán Trữ (quận Kiến An). Đến 1 giờ ngày 17/5, tình hình trật tự đã được đảm bảo. Đến gần trưa 17/5, một số học viên được gia đình, chính quyền vận động đã quay trở lại trung tâm tiếp tục cai nghiện nhưng vẫn còn 451 học viên vẫn đang lang thang, tản mát trong thành phố. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn dẫn đến việc đánh nhau giữa hai học viên Bùi Đức Thọ (25 tuổi, ở đường Chùa Hàng) và học viên Hoàng Ngọc Duy (26 tuổi, ở xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên) lúc 17 giờ 45 ngày 16/5. Do bức xúc từ sự việc này, học viên Nguyễn Quang Đạo (28 tuổi, ở xã Quang Trung, huyện An Lão) và Nguyễn Ngọc Hòa (39 tuổi, ở Phù Liễn, quận Kiến An) đã xúi giục các học viên trốn trại...
Ông Mợi cũng thẳng thắn thừa nhận đây chỉ là nguyên nhân sơ bộ ban đầu còn các nguyên nhân khác dẫn đến vụ việc này sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ trong thời gian sớm nhất.
Thông báo
