Không còn cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Trường hợp cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên ở Phú Bình đều được xử lý nghiêm khắc. Tính cho đến thời điểm này, ở Phú Bình không có cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ”.

Ông Nguyễn Văn Hợi, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết như vậy khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ngày 7/3.

Tín hiệu đáng mừng

Phú Bình được biết đến là huyện có tỉ lệ sinh con thứ 3 nhiều nhất tỉnh Thái Nguyên từ nhiều năm nay, chiếm tới gần 10%. Đặc biệt trong số các xã có người sinh con thứ 3 trở lên phải kể đến xã Hà Châu, nơi đầu tiên có đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, tạo nên sự “bùng nổ” việc sinh con thứ 3 của huyện. Từ năm 2003, năm nào Hà Châu cũng có cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên.

Song trong những ngày tháng 3 này, tin vui từ Hà Châu cho biết, tính đến thời điểm này, Hà Châu không có cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Chị Tạ Thị Sông, cán bộ chuyên trách (CBCT) dân số xã Hà Châu cho biết, các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kiên quyết xử lý trong năm 2009. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nhiệt tình của các CBCT, cộng tác viên (CTV) dân số, Hà Châu vừa được Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh lựa chọn làm địa bàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên năm 2010. Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.
 

Lễ ra quân kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam ở Thái Nguyên (Ảnh: TN).

Đặc biệt, việc vận động thực hiện KHHGĐ ở địa phương đã hướng tới nam giới thay vì tập trung vào đối tượng phụ nữ như trước đây. Nhiều nam giới đã tham gia thực hiện KHHGĐ bằng các biện pháp đình sản, dùng bao cao su, hoặc chia sẻ, động viên người vợ thực hiện các biện pháp DS – KHHGĐ.

Những khó khăn và thách thức

Để có được tín hiệu đáng mừng như trên là cả một nỗ lực của CBCT và CTV. Nhiều năm qua, Phú Bình đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về KHHGĐ. Một phần vì người dân thích có con trai, phần nữa nhiều người dân có tâm lý sinh thêm con để “dự phòng” tai nạn, bệnh tật... Một phần do nhận thức của một số cặp vợ chồng trong việc tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai. Ngay như xã Hà Châu, dù tỉ lệ sinh con thứ 3 so với cùng kỳ năm ngoái có giảm, tuy nhiên, tình trạng sinh con thứ 3 trở lên do sinh con một bề là gái, thậm chí ở cả gia đình sinh con một bề là trai vẫn còn.

Ông Nguyễn Văn Hợi cho biết, tỉ số giới tính khi sinh ở Phú Bình cũng đáng lo ngại. Năm 2009, tỉ số này là 117 trẻ trai/100 trẻ gái thì đến thời điểm này, tỉ số đó đã lên tới 121/100. Một trong những khó khăn, thách thức nữa mà những người làm công tác DS-KHHGĐ ở Phú Bình băn khoăn là đội ngũ CBCT vẫn chưa được chuyển thành viên chức xã. Năm 2008, ngay khi có chủ trương chuyển CBCT về trạm y tế xã, Phú Bình cũng như các huyện, thị khác trong tỉnh đã chuyển thực hiện rất sớm. Tuy nhiên, các anh chị em vẫn hưởng phụ cấp như cũ 200.000 đồng/tháng, thấp hơn cả CTV dân số kiêm y tế thôn bản (được hơn 300.000 đồng/tháng). Trong khi đó, CBCT phải quản lý đội ngũ CTV, báo cáo tổng hợp và tham mưu về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn. Ngay cả trạm trưởng trạm y tế cũng “ngại” phân công công việc cho CBCT dân số khi thấy chế độ phụ cấp của họ như vậy. Trong bối cảnh công tác DS-KHHGĐ hiện nay đòi hỏi nhiều hơn nữa sự cố gắng, nỗ lực của người làm công tác dân số, thì những khó khăn trên cũng phần nào là rào cản tâm lý, góp phần trở ngại cho công tác này.

Nhằm quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong công tác DS-KHHGĐ, Phú Bình đang cùng các địa phương khác trong tỉnh tập trung thực hiện Chiến dịch truyền thông dân số năm 2010. Đối tượng truyền thông năm nay được tập trung vào các cặp vợ chồng đã có 2 con, nhất là con một bề. Những cặp vợ chồng mới có 1 con cũng được tư vấn về thời gian, khoảng cách sinh con thích hợp nhất, nhằm đảm bảo sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng dân số.
 
Hà Anh
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.