Không thể bình tĩnh được nữa

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ cháy ở cây xăng 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội hôm 3/6 được mọi người ví là "bom nổ chậm" nhưng lại may vì "bom" chưa nổ. Vậy thì Hà Nội có bao nhiêu quả bom như thế, có phải là loại nổ chậm không? Và, có thực sự là may không?

Chẳng may mắn tí nào, bởi vì công an và bộ đội phải huy động đến gần 1.000 người chữa cháy, làm việc cật lực gần 5 tiếng đồng hồ trong nguy hiểm cao độ; cuối cùng, có đến 12 người bị thương, thiệt hại vật chất rất lớn.

Sở Cảnh sát PCCC thành phố cho biết, có chừng 500 cây xăng đang hoạt động trên địa bàn. Trong số này, một số cây xăng đích thị là “bom” và không phải “bom nổ chậm”. Rất nhiều cây xăng vi phạm an toàn cháy nổ khi bị lấn chiếm, nằm sát khu dân cư, nhà cao tầng, trụ sở cơ quan.

Ngay cây xăng vừa cháy, điều tra ban đầu cho thấy các quy định về an toàn đã không được đảm bảo. Đầu tiên, quy định giờ tiếp xăng từ 21h hôm trước đến trước 6h hôm sau, nhưng xe bồn lại bơm cho cây xăng lúc giữa trưa. Quy trình bơm cũng không được đảm bảo, để dò xăng từ ống dẫn mới bị bắt lửa và cháy. Các công trình bên cạnh cây xăng cũng không đảm bảo khoảng cách tối thiểu...

Nhìn rộng ra nữa, các cửa hàng kinh doanh gas trong thành phố, con số lên tới cả ngàn thì cũng trong tình cảnh tương tự và đã có nhiều vụ cháy nổ xảy ra, gây thiệt hại cả người và của.

Gương tày liếp nhiều như thế, sao người ta chẳng sợ? Có lẽ, chỉ có thể dùng câu “điếc không sợ súng” để mô tả. Nhưng, người kinh doanh có thể “điếc” thật, còn với người dân, họ đang sống trong sợ hãi. Chỉ có điều, cơ quan có trách nhiệm thì nghe thấy, nhưng làm chưa tốt.

Quy hoạch trạm xăng dầu của Hà Nội có từ 5 năm nay, mục tiêu là di dời các cây xăng nguy hiểm đến nơi an toàn hơn, nhưng đến giờ, đã có cây xăng nào phải di chuyển đâu? Cứ mỗi lần xảy ra cháy nổ, lại chuẩn bị đi kiểm tra và lần này cũng thế.
Nói thêm về việc chữa cháy, hình ảnh lính cứu hỏa, công an xả thân dập lửa gây xúc động cho nhiều người. Nhưng ít ai biết rằng, tính chuyên nghiệp chưa có, khi nhiều chiến sỹ thiếu phương tiện bảo hộ, để đầu trần, hoặc dùng chân gạt bọt vào xăng nên xảy chân và bị bắt lửa.

Đã đến lúc không thể bình tĩnh với “bom” trong đô thị, không riêng gì Hà Nội mà ở khắp cả nước. Và vì thế, mong là những “quả bom” ấy sẽ sớm được dẹp bỏ.
Sông Hồng
daohuyenthuctap
Ý kiến của bạn
Bắc Ninh: Quay clip xe độ để 'quảng cáo' lò độ chế, chủ cơ sở và lái xe lĩnh án phạt gần 40 triệu đồng

Bắc Ninh: Quay clip xe độ để 'quảng cáo' lò độ chế, chủ cơ sở và lái xe lĩnh án phạt gần 40 triệu đồng

Đời sống -

GĐXH - Từ đoạn video "khoe" chiếc xe máy độ chế trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập tức vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm cả tài xế lẫn chủ cơ sở sửa chữa với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.