Khu vườn ngập sắc hoa của giảng viên người Việt ở Mỹ

|

Khu vườn 600m2 luôn có các loài hoa tỏa sắc, khiến căn biệt thự của chị Hoài trở nên nổi bật nhất một con phố ở thủ phủ Columbus, bang Ohio.

Năm 2011, khi sở hữu ngôi nhà này, chị Thu Hoài (giảng viên môn Toán và thống kê một trường đại học ở bang Ohio, Mỹ) đã bắt đầu làm vườn.

Tổng diện tích nhà chị hơn 900m2, trong đó có hơn 600m2 là vườn.

Bao xung quanh nhà là những thảm cỏ xanh mướt. Cứ cách một đoạn trên thảm cỏ ấy chị trồng các cây hoa điểm xuyết cho không gian thêm phần xinh đẹp.

Ở đây, khí hậu phân thành 4 mùa và mùa đông thường kéo dài nhất. Thế nhưng hết đông lại có rất nhiều loài hoa tự mọc lại được, ví như tiên ông, thủy tiên, tulips...

Bởi thế, vào tháng 4 hàng năm, khi băng giá tan đi, lộc non bắt đầu đâm chồi thì cũng là lúc khắp các lối đi lại trong khu vườn của chị Hoài bừng sắc.

Tulips, thuỷ tiên, cẩm tú cầu, mẫu đơn, ly, các loại cúc, anh đào, tiên ông... đua nở, nhìn tổng thể khu vườn như một công viên xinh đẹp.

Tất cả các mặt trước, sau, bên trái, phải và các con đường nhỏ, cho đến xung quanh các gốc cây, cột đèn trong vườn đều được trồng hoa ở dưới.

Thuở nhỏ ở Hà Nội, chị Thu Hoài chưa từng biết tới việc làm vườn. Từ năm 17 tuổi, chị đã sang Mỹ học hành.

Đến khi có gia đình, xuất phát từ việc muốn trang trí cho ngoại thất của ngôi nhà mà việc làm vườn lại trở thành niềm đam mê của nữ giảng viên 31 tuổi.

Thời gian đầu mới làm vườn, chị cũng gặp khó khăn. Lúc đó chỉ có các loại hoa tự mọc lên qua mùa đông là sống, còn những hoa chị trồng trong mùa hè đều dễ chết, ít ra hoa. "May nhờ mẹ chồng tôi - một người làm vườn rất giỏi - chỉ dạy mà từ đó đến nay việc làm vườn của tôi đã suôn sẻ hơn", chị Hoài nói.

Chị Hoài đã học được các chiêu từ mẹ chồng như trộn đất mua sẵn với đất vườn, cắt tỉa khi cây hết hoa hoặc bẻ ngọn để cây đâm mầm nhiều hơn... Nhờ thế, hoa lên tốt, nở đều và sai hoa hơn.

Mặc dù bận bịu với việc dạy học, lại chăm sóc hai con nhỏ nhưng khu vườn của chị Hoài lúc nào cũng có rất nhiều các loài hoa nở. Mùa xuân có khoảng hai chục loài, sang hè cũng vậy. Đến tiết trời thu thì ít hơn, nhưng bù lại chị lại trang trí thêm những ụ rơm, quả bí ngô hài hòa với sắc cúc.

Trong vườn cũng có hệ thống tưới nước tự động nên việc chăm sóc không tốn quá nhiều thời gian. Năm nay chị Hoài bắt đầu trồng thêm các loại rau củ và may mắn rất sai quả.

Bạn bè và người thân ai cũng thích khu vườn nhà chị. Mỗi lần đến chơi mọi người hay ngồi patio (phần sân có mái che) sau nhà để ngắm vườn và ao cá. Sáng sớm hay buổi chiều, chị hoặc mẹ đẻ lại đưa hai con nhỏ của chị ra vườn ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Nhà 55m² vẫn đủ 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh cho 6 người: Cách bố trí khiến ai cũng muốn học theo

Nhà 55m² vẫn đủ 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh cho 6 người: Cách bố trí khiến ai cũng muốn học theo

-

Từ một căn hộ 55m² chật chội, gia đình 6 người đã “lột xác” không gian sống thành 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Thiết kế thông minh, tận dụng từng centimet giúp căn nhà nhỏ trở nên rộng rãi, tiện nghi và phù hợp cho 3 thế hệ cùng sinh hoạt – bài học đáng tham khảo cho nhiều gia đình đô thị.

Nghi thức cúng Rằm tháng 7: Những điều gia chủ cần biết

Nghi thức cúng Rằm tháng 7: Những điều gia chủ cần biết

-

Rằm tháng 7 là một trong nhiều ngày lễ quan trọng trong năm, và có 3 lễ không nhất thiết phải làm to, nhưng gia chủ cần phân biệt được từng nghi lễ để chuẩn bị, không đặt tất cả lễ vật lên cùng một mâm, hay thực hiện lẫn lộn các nghi thức.

Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc

Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc

-

Một căn hộ cũ rộng chỉ 36m², thiếu cả phòng khách lẫn phòng ăn, tưởng như khó đáp ứng nhu cầu của gia đình 4 người. Tuy nhiên, nhờ cải tạo thông minh và cách bố trí hợp lý, không gian nhỏ vẫn trở nên tiện nghi, gọn gàng và đủ đầy cho cuộc sống lâu dài.

Xúc động Đại lễ Vu Lan 2026 tại chùa Thiên Niên: Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của Mẹ

Xúc động Đại lễ Vu Lan 2026 tại chùa Thiên Niên: Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của Mẹ

-

GĐXH - Giữa không gian cổ kính của chùa Thiên Niên (Hà Nội), Đại lễ Vu Lan báo hiếu với chủ đề Duyên 8 “Quay về đi – Gặp lại thanh xuân của Mẹ” đã gây xúc động khi đưa người tham dự trở về với ký ức gia đình, giá trị văn hóa và hơn hết là lòng biết ơn với đấng sinh thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.