Khuôn mặt lạnh như băng của chủ TMV Cát Tường tại tòa
GiadinhNet - Chủ TMV Cát Tường giữ vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Tại phòng xử, nỗi đau của những người thân chị Huyền lại một lần nữa được xới lại…
Sáng nay (11/9), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) về hai tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác".
Từ sáng sớm, bị cáo Tường được đưa đến phòng xét xử. Đại diện gia đình bị hại và các nhân chứng có mặt đầy đủ. Bị cáo Tường tỏ ra lạnh lùng khi đến phiên tòa và không yêu cầu thay đổi thành phần hội đồng xét xử.
Đồng phạm của Tường là Đào Quang Khánh (SN 1996, bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị tuyên phạt 33 tháng tù vì hai tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" và "Trộm cắp tài sản" ở phiên sơ thẩm cũng được đưa đến tòa. Tuy nhiên, Khánh không kháng cáo.
Do phòng xử án quá chật, chỉ khoảng hơn 40 m2 nên có rất nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí không thể vào tác nghiệp trong phòng xử án, nhiều phóng viên phải chen lấn trước ở cửa trước phòng xử để ghi hình, đưa tin.
Phòng xử chật, nhiều phóng viên phải tác nghiệp trong cảnh chen chúc.
Khi HĐXX đọc lại nội dung vụ án, bà Nguyễn Thị Hiền mẹ chị Huyền liên tục lấy tay quệt nước mắt. Nỗi đau mất con theo thời gian phần nào đã vơi bớt trong người mẹ cao tuổi này. Nhưng hôm nay, nỗi đau ấy lại được xới lại qua lời khai của các đối tượng liên quan.
Tường cho rằng mức án 19 năm tù với mình là quá nặng và đã kháng cáo mong giảm án. Việc tăng án, giảm án, hay giữ nguyên mức án cũ thì còn phải chờ HĐXX Phúc Thẩm tuyên án, nhưng có một điều dư luận không khỏi không thất vọng với thái độ của ông chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường này khi theo dõi diễn biến toàn bộ quá trình vụ án. Tường luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc nói đến lý do xin giảm án, Tường mới nghẹn ngào: "Trong quá trình bị tạm giam, bị cáo vô cùng ân hận và nhận thức được hành vi của mình là sai". Tường cho rằng mình luôn hoàn thành công tác, nhiệm vụ, không xảy ra sai sót gì; chưa có tiền án, tiền sự gì, vẫn là một công dân có ích cho xã hội trước khi gây ra cái chết không cố ý của chị Huyền"
Anh Huy (chồng chị Huyền) cho rằng, những lý do Tường đưa ra để được giảm án không chính xác. Những việc làm mà tường gây ra là không thể tha thứ.
Trước đó, trong hai ngày 4-5/12/2014, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973) – Nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, 19 năm tù về hai tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác". Đồng phạm của Tường là Đào Quang Khánh (SN 1996) – Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường bị tuyên phạt 33 tháng tù vì hai tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" và "Trộm cắp tài sản".
Về dân sự, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị buộc phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của chị Huyền là anh Nguyễn Hữu Huy hơn 585 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí tìm kiếm; phải cấp dưỡng nuôi 2 con chị Huyền mỗi cháu 1 triệu/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Sau đó, bị cáo Tường đã có đơn kháng cáo.
H. Châu- X. Thắng/Báo Gia đình & Xã hội