Kim Lý: Đóng 'cảnh nóng' với Trương Ngọc Ánh không khó
Diễn viên Việt kiều chia sẻ, tình bạn đẹp giữa anh và Trương Ngọc Ánh giúp cả hai cảm thấy thoải mái khi thực hiện cảnh nhạy cảm trong "Hương Ga".
- Lần đầu tiên đóng phim chung với Trương Ngọc Ánh, anh phải diễn nhiều cảnh tình cảm. Cảm xúc của anh thế nào?
- Với những cảnh này, giữa tôi và Trương Ngọc Ánh không gặp khó khăn gì đáng kể. Chúng tôi thực hiện thoải mái, vui vẻ và dễ dàng bởi trước khi vào quay, tôi và Ánh có thời gian để tìm hiểu nhau, trở thành bạn tốt của nhau nên vượt qua được những ngại ngùng. Khi xem phim bạn có thể thấy bối cảnh rất nóng bỏng hoặc lãng mạn, nhưng trên phim trường thì lại khác. Tôi phải diễn trước rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình nên chẳng còn chút lãng mạn nào (cười).
Với tôi, cảnh khó trong phim không nằm ở phân đoạn tình cảm mà ở các màn đánh nhau. Chúng tôi không có nhiều thời gian để luyện tập, thêm nữa có lúc mọi người quay lúc 4h sáng, sau khi đã thức suốt đêm, nên những cảnh đó rất mệt mỏi và vất vả.

- Kỷ niệm đáng nhớ của anh và Trương Ngọc Ánh trên phim trường "Hương Ga" là gì?
- Hai chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau qua bộ phim này. Nhưng tôi nhớ nhất là lần làm việc đầu tiên của cả hai khi ở Nam Định. Lúc đó, chúng tôi phải quay cảnh hôn nhau thật tình tứ. Tất nhiên, khi về Việt Nam làm việc, tôi đã biết tên tuổi của Trương Ngọc Ánh như thế nào trong giới phim ảnh. Nhưng quả thật tôi rất bất ngờ khi có đến khoảng 500 khán giả tụ tập xung quanh bối cảnh để xem cô ấy diễn xuất. Tôi vừa buồn cười, vừa "bấn loạn" tự nhủ: "Chà chà, sao này lớn quá là lớn".
Thú thực, tôi chưa bao giờ phải hôn ai mà trước đám đông lớn đến như vậy. Điều đó có chút gì kỳ cục mà cũng thú vị. Nó trở thành kỷ niệm khó quên giữa hai chúng tôi.
- Diễn xuất bên cạnh một nữ diễn viên dày dặn kinh nghiệm, anh gặp khó khăn gì?
- Tôi không nói được tiếng Việt và cũng có quá ít thời gian để tập nói tiếng Việt. Đó là khó khăn lớn của tôi khi lên phim trường. Nhưng Trương Ngọc Ánh có thể hiểu ý tôi rất nhanh. Nhân vật của tôi là một người đàn ông rất khác ngoài đời, anh ta mạnh mẽ nhưng cũng có sự lãng mạn. Anh ta là một đại ca giang hồ nhưng bên trong có sự mềm yếu, yêu thương người đàn bà của mình. Ánh đã giúp tôi rất nhiều để hiểu và hóa thân vào người đàn ông có tính cách đối lập này.
- Anh và Trương Ngọc Ánh còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Điều này làm dấy lên tin đồn anh đang yêu Trương Ngọc Ánh. Thực hư ra sao?
- Cũng khó trách tin đồn vì chúng tôi xuất hiện bên nhau khá nhiều. Ngay cả trong giai đoạn nhạy cảm khi Trương Ngọc Ánh tuyên bố ly hôn . Nhưng tôi không e ngại điều đó. Tin đồn chỉ là tin đồn. Sống trong showbiz thì phải đành chịu thôi. Tôi không quan tâm đến chúng quá nhiều mà muốn dành thời gian lo cho công việc.
Bốn năm nay tôi là người đàn ông độc thân. Giữa tôi và Trương Ngọc Ánh là một tình bạn đẹp. Ánh dành nhiều sự chăm sóc cho tôi khi tôi chân ướt chân ráo về Việt Nam đóng phim lần đầu. Khi mới về nước, tôi có chút buồn và cô đơn vì chưa quen ai. Ánh đã dẫn tôi đi nhiều nơi, giới thiệu tôi với mọi người. Qua cô ấy, tôi được cộng đồng phim ảnh trong nước biết đến nhiều hơn.
Chúng tôi không chỉ gắn bó với nhau trong suốt thời gian quay phim mà còn có thể chia sẻ với nhau nhiều tâm sự trong cuộc sống.

- Sau phim của đạo diễn Cường Ngô, anh và Trương Ngọc Ánh còn hợp tác với nhau dự án nào khác?
- Sau Hương Ga, tôi chuẩn bị vào bộ phim I'm wanted. Bộ phim nhựa thuộc thể loại drama - thriller này có sự tham gia của Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo... Đây là dự án hợp tác giữa Thụy Điển và Canada. 70% bối cảnh quay ở Việt Nam, còn lại là ở Thụy Điển. Khâu hậu kỳ thực hiện ở Canada. Kinh phí cho phim là 3,6 triệu USD và được phát hành rộng khắp thế giới.
- Có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại nước ngoài, điều gì thôi thúc anh dành thời gian trở về nước đóng phim?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển. Từ nhỏ, sự liên kết của tôi với Việt Nam rất mong manh, nhưng khi ai hỏi tôi: "Anh là người nước nào?", tôi đều trả lời: "Tôi mang trong người hai dòng máu: Thụy Điển và Việt Nam".
Lý do lớn nhất để tôi về nước đóng phim không phải tiền hay danh tiếng mà vì đây là cơ hội quá tốt để tôi trải nghiệm Việt Nam qua nhiều góc nhìn, để đi tìm và làm rõ hơn chất Việt Nam ở trong tôi. Thời gian rong ruổi đóng phim vừa qua, ở Nam Định, TP HCM hay Vịnh Hạ Long... tôi thấy cuộc đời mình "giàu có" hơn rất nhiều.
Được đóng phim tại Việt Nam là ước mơ lớn của tôi và giờ tôi đã thực hiện được. Còn nhớ, khi chuẩn bị về nước đóng phim, tôi báo tin cho bố và ông rất vui. Ngày 27/10, lần đầu tiên sau 33 năm rời Việt Nam sang định cư ở Thụy Điển, bố tôi bay về nước để dự buổi công chiếu bộ phim Hương Ga. Tôi rất cảm động vì đã làm được điều gì đó trên quê hương của bố mình.
Diễn viên Kim Lý sinh ra và lớn lên tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Bố anh là người Việt, còn mẹ người Thụy Điển. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, có thể nói 3 ngoại ngữ: Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Kim Lý có tên trên trang web điện ảnh IMDB, từng xuất hiện trong các dự án phim của Mỹ, Canada, Nhật Bản và từng được đề cử giải thưởng trong Liên hoan phim Cannes. Các phim nam diễn viên này từng tham gia gồm:The boy who smells like fish, Antiviral (được chọn ứng cử trong một vài hạng mục tại Liên hoan phim Cannes), White Elephant (hợp tác sản xuất giữa Nhật và Canada)...
Theo Thoại Hà
VnExpress

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về
Giải trí - 8 giờ trướcTập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

3 Hoa hậu Việt Nam tự hào có mặt trong buổi sơ duyệt A80
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Hà Trúc Linh tự hào giây phút hòa vào dòng người diễu hành sơ duyệt A80, cảm thấy như sự hào hùng của lịch sử dân tộc, hun đúc thêm lòng yêu nước...

Bất ngờ video Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tại buổi sơ duyệt A80
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Đoạn clip dài hơn 20 giây hình ảnh Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh trong buổi sơ duyệt A80 đã nhận phản hồi thích thú từ công chúng.

Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.

Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoại
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong lại bị phá hoại chuối, mâu thuẫn giữa chính quyền và bà con tiếp tục căng thẳng.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng
Câu chuyện văn hóaGĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.