Kinh hoàng bé trai 2 tuổi bị cha đập chết

| Pháp luật

Đang chơi ngoài sân nhà ông nội, bé Quang (2 tuổi) bị cha ruột đưa ra rẫy cà phê đập chết.

Sự việc kinh hoàng xảy ra lúc 17h ngày 11/8. Trong khi cháu Nguyễn Đăng Quang (SN 2010) đang chơi ngoài sân nhà ông nội là Nguyễn Đăng Thiêm thì bị cha ruột là Nguyễn Đăng Trình (SN 1982) tạm trú tại xã Tân Lập, huyện Krông Buk, Đắk Lắk đưa ra rẫy cà phê cách nhà khoảng 200m.

Những tưởng người cha cho con đi chơi bình thường, nào ngờ Trình dùng 1 khúc cây cà phê khô dài khoảng 40cm, đập 2 nhát vào đỉnh đầu cháu Quang. Sau khi thẳng tay đập con, Trình bỏ xác bé Quang rồi quay vào nhà.

Mọi người trong gia đình kinh hoàng khi nghe Trình nói vừa đánh chết cháu Quang ở ngoài rẫy cà phê. Ai nấy vội lao ra rẫy cà phê với hy vọng cứu sống bé, nhưng đã quá muộn.

Sức của đứa trẻ mới 2 tuổi làm sao chịu nổi cú đòn ác hiểm của người cha. Bé Quang chết ngay tại chỗ.

Được biết, tên Trình đã có thời gian điều trị bệnh tâm thần 3 tháng tại TP Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bắt đối tượng Trình để tiếp tục điều tra xử lý.
 
Theo An ninh thủ đô
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.