“Kinh hoàng yêu râu xanh là cha đẻ”: Sợ kẻ ác dâm báo thù

| Pháp luật

GiadinhNet - Báo đã bỏ trốn nhưng họ hàng vẫn phải cắt cử canh gác cháu T hàng đêm vì sợ kẻ loạn luân này quay lại báo thù.

 
Báo GĐ&XH số 151 (ra ngày 17/12) có bài viết: “Kinh hoàng yêu râu xanh là cha đẻ” phản ánh đối tượng Trần Đình Báo, trú tại xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh xâm hại tình dục con ruột là cháu Trần Thị T (SN 1995). Hiện nay, Báo đã bỏ trốn nhưng họ hàng vẫn phải cắt cử canh gác cháu T hàng đêm vì sợ kẻ loạn luân này quay lại báo thù. Nạn nhân đã phải nghỉ học bởi những tai ách do chính bố đẻ gây ra.
 
Kiếp nạn
 

Cháu T trong cơn đau đớn tột cùng.

Tưởng sau khi khai ra tất cả sự thật về người cha đốn mạt sẽ nhẹ lòng, sẽ thanh thản và các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc nhưng hiện nay cháu T và gia đình rơi vào tình cảnh khủng hoảng, mất phương hướng. Ông Nguyễn Nhật Lệ (bác họ cháu T) chia sẻ: “Chuyện vỡ ra, làng trên xóm dưới đồn đại, hoang tin. Bạn bè trong lớp, trong trường cũng biết chuyện nên cháu T không chịu nổi áp lực đã bỏ học. Tình trạng tâm lý của cháu bất ổn! Chúng tôi thương cháu lắm!”.
 
Mấy hôm nay, T bỏ học hẳn, tâm trạng hoang mang, mắt thâm quầng. Cháu ít ở trong nhà mà ra nhà bà nội hoặc nhà bà ngoại, ít giao tiếp, sợ sệt. Nguyễn Văn H (học sinh lớp 11, học cùng trường với T) tâm sự: “T học rất chăm, lớp nào cũng đạt học sinh tiên tiến. T hiền lành, thật thà, sống chan hòa với bạn. Chúng cháu cùng xóm nên thường xuyên đi, về với nhau. Bây giờ bạn ấy bỏ học rồi. Tội nghiệp quá!”.
 
Phóng viên Báo GĐ&XH cùng anh Trần Đình Phong (chú ruột cháu T) đến nhà nạn nhân. Căn nhà nghèo nàn, trống hoác, lạnh ngắt. Phía ngoài dành để làm góc học tập cho 4 chị em với những cuốn sách, những chiếc cặp thiếu chủ. Bà Nguyễn Thị Hiền (60 tuổi, bà nội cháu T) không cầm nổi nước mắt, nghẹn ngào chỉ hàng chục giấy khen của cháu T nói: “Nó học giỏi, chăm ngoan, thương bà, thương em. Không ai ngờ, thằng cha hắn đốn mạt thế!”.
 
Sau khi sự việc bại lộ, Báo đã bỏ trốn. Không ai biết tung tích đối tượng này ở đâu cả. Nhưng điều này lại khiến cho gia đình lo sợ tên ác dâm trở về trả thù. Ông Lệ nói: “Ai biết được hắn làm gì? Ai biết được hắn sẽ mò về lúc nào!?...”.
 
Vì vậy cả nhà cháu T nơm nớp lo sợ, cảnh giác, ăn không ngon, ngủ không yên. Chị Nguyễn Thị Kiên (vợ Báo) đờ đẫn: “Báo đi để lại vợ khờ, 4 con dại, bây giờ tui rất hoang mang. Rồi ăn cũng nỏ (không) có...”.
 
Đau thương
 
Hiện tại, các cháu thơ dại khi bữa được, bữa mất, một số bà con hàng xóm đang phải chung tay vào giúp đỡ gia đình cháu vượt qua cơn đau thương. Anh Trần Đình Phong đã có vợ con ở miền Nam phải trở về quê một tuần nay để lo cho cháu. “Tui xót xa và đau đớn quá. Cháu T đang sốc nặng, tâm trạng hoảng loạn, không biết điều gì sẽ xảy ra. Bản thân tui cũng hết sức khó khăn vì đang thất nghiệp” - anh Phong chia sẻ.
 
Mấy đêm nay canh chừng cho cháu ngủ, anh Phong phờ phạc, da xạm đen, người rộc đi... Khi mọi thông tin về Báo vẫn “bặt vô âm tính” thì nỗi lo như ma ám vẫn lơ lửng, đe dọa cuộc sống của gia đình chị Kiên nơi xóm nhỏ nghèo nàn.
 
Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết thêm: “Năm 1993, Báo kết hôn với chị Nguyễn Thị Kiên. Năm 1995 sinh con gái đầu lòng là T. Ba năm sau sinh con gái thứ 2 là Tr. Hoàn cảnh gia đình khốn khó, Báo bỏ vào Nam làm ăn để mặc vợ con nheo nhóc. Khoảng năm 2004, Báo ôm về đứa con trai hơn một tuổi, tên khai sinh là Trần Nam (sinh năm 2003). Đó là kết quả những năm tháng bỏ nhà ra đi không tin tức. Không ai biết người đàn bà trong Nam sinh con cho Báo là ai? Hiện cháu Nam đã học lớp 1. Năm 2007, hai vợ chồng Báo lại có thêm cháu trai đặt tên là Trần Bắc. Gia cảnh đã nghèo lại rối như hẹ, con riêng, con chung lộn xộn...”.
 
Theo bà Hiền, chị Kiên không phải người tinh ý, hơn nữa công việc đồng áng quần quật tối ngày nên không phát hiện ra trò đốn mạt của chồng.
 
Nói chuyện với phóng viên GĐ&XH, bà Hiền ôm cháu Nam (con riêng của Báo) trong lòng buồn bã. Mấy hôm nay, Nam cũng không đến trường. Chân cháu bị thương do ngã, chưa có tiền đưa đi trạm xá nên vết thương tấy đỏ, sưng vù vì nhiễm trùng. Bà Hiền nói: “Mấy bữa ni (hôm nay) cháu sang ở với tui, nhưng về lâu, về dài chẳng biết ra sao. Rồi đến nước bỏ học mất, hư hỏng mất. Tui không có điều kiện để nuôi cháu. Nếu được ai thương nuôi cháu thì tôi cũng phải bằng lòng thôi. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào? Tiền đâu mà nuôi cháu bây giờ?”, nói xong bà khóc.             
 

Ở xã Yên Hồ, chuyện cháu T bị xâm hại tình dục và gia đình chị Kiên đang lâm vào cảnh bi đát, ai cũng biết. Nhưng thật buồn là chính quyền và các đoàn thể địa phương chưa có động thái gì giúp đỡ những con người đang cùng khổ này. Hiện tại cháu T và cả gia đình rất cần đến sự chia sẻ cưu mang của những tấm lòng bác ái. Mọi giúp đỡ xin gửi về: Báo Gia đình và Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội hoặc ông Nguyễn Nhật Lệ, xóm 6, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 01694760170; ông Trần Đình Phong (chú ruột cháu T): 0903445391.

                           
 
Lê Văn Vỵ
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.