"Kinh hoàng yêu râu xanh là cha đẻ": Vẫn chưa truy bắt được "ác dâm"
GiadinhNet - Sáng ngày 23/12, Công an huyện Đức Thọ và chị Nguyễn Thị Kiên (mẹ cháu T) đã đưa cháu về TP Hà Tĩnh giám định để có căn cứ xử lý. Hiện kết quả vẫn chưa được cơ quan công an công bố.
![]() Ông Trần Đình Nam - Trưởng CA xã Yên Hồ: Chúng tôi không thấy trình báo… |
Ngày 22/12, PV Báo GĐ&XH trở về Trường THPT T.H (Đức Thọ), nơi cháu Trần Thị T (SN 1995) theo học để tiếp tục tìm hiểu sự việc. Theo cô Phạm Thị Phương Thảo (GV chủ nhiệm lớp 10A6), sau khi biết chuyện về em T, cô đã gặp riêng để an ủi, động viên, chia sẻ nỗi đau đớn, xót xa với em. "Đây là sự kiện hết sức nhạy cảm, nếu làm không khéo sẽ khiến cho T bỏ lớp, bỏ trường, cho nên chúng tôi đã bàn bạc với các thầy, cô và học sinh của lớp 10A6 khi động viên, an ủi em T phải hết sức tế nhị. Nhà trường chủ trương các giáo viên lên lớp không nói về chuyện đã xảy ra".
Theo các giáo viên trong trường, T là học sinh chăm ngoan, học khá, hiền dịu, nhẹ nhàng, sống hòa đồng với bạn bè trong lớp. Do hoàn cảnh của T hết sức khó khăn, bạn bè trong lớp đã lặng lẽ quyên góp được một ít tiền, chờ khi T nguôi ngoai sẽ mang đến giúp bạn.
Thầy giáo Nguyễn Phượng- Phó Hiệu trưởng Trường THPT T.H cho biết: "Vấn đề bây giờ là tâm lý của T, lúc này em đang "sốc". Đây là trường hợp hy hữu chịu hậu quả nghiêm trọng của bạo lực gia đình. Hậu quả của nó không chỉ làm tổn hại đến sức khỏe mà còn là sự đổ nát niềm tin trong đứa trẻ ngây thơ, trong trắng". Còn thầy Nguyễn Khắc Hào- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã họp bàn miễn giảm tiền học phí và các khoản khác cho em T, đồng thời giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm và lớp 10A6, động viên T tiếp tục đến lớp.
Ông Trần Đình Nam- Trưởng Công an xã Yên Hồ cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã trực tiếp xuống địa bàn, lấy lời khai đương sự, triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các ban ngành xóm 6. Thấy vụ việc nghiêm trọng, vượt thẩm quyền giải quyết, tôi đã báo cho Công an huyện Đức Thọ, bàn giao đầy đủ hồ sơ đã thu thập".
Khi chúng tôi hỏi vì sao bạo lực gia đình nghiêm trọng tại nhà chị Nguyễn Thị Kiên đã xảy ra từ lâu, vụ cháu T bị xâm hại chỉ là đỉnh điểm của chuỗi hành động này, mà Công an xã không biết, ông Trưởng Công an xã cho hay: "Từ trước đến nay, gia đình có báo cáo gì đâu. Sự việc diễn ra ở dưới xóm, chúng tôi chưa hề nhận được báo cáo từ phía gia đình chị Kiên cũng như công an xóm. Cho đến ngày 14/12 vừa rồi, khi cháu T khai ra thì mới biết...".
Ông Nguyễn Kim Toan- Bí thư Đảng ủy xã Yên Hồ cho biết sau khi nhận được tin, Đảng ủy đã chỉ đạo, Công an xã vào cuộc, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời động viên gia đình chị Kiên và cháu T vượt qua khủng hoảng trầm trọng này. "Gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (bà nội cháu T) là gia đình chính sách. Vừa qua chính quyền giúp gia đình làm thủ tục vay tiền để phát triển sản xuất, nhưng không có dấu hiệu tiến triển"- ông Toan nói.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Chính- Trưởng CA huyện Đức Thọ cho hay: "Hiện Công an đang triển khai truy tìm đối tượng, xác minh sự việc. Mặt khác chúng tôi phối kết hợp với gia đình để đưa cháu T đi giám định tại bệnh viện. Chúng tôi đã báo với công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, phối kết hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương truy tìm đối tượng lẩn trốn, củng cố hồ sơ, ngoài ra giúp đỡ gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống. Khi có đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can".
