Kỳ cục án: Con tống tiền...mẹ!
Đến hạn nhưng không có tiền trả, P. bàn với T. lập mưu tống tiền cha mẹ.
Sáng Chủ nhật (16/5), gia đình chị P.T.A (trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tá hỏa tam tinh khi nghe cậu con trai thứ P.N.P (20 tuổi), đang là HS cuối cấp THPT gọi điện thoại về nhà thông báo bị khống chế làm con tin. Qua tiếng được tiếng mất trong điện thoại, chị nghe con kể là có nợ số tiền 2 triệu đồng, hiện đang bị khống chế, gia đình khẩn trương mang tiền đến chuộc về.
Tuy bất ngờ và hốt hoảng trước hung tin, song chị A. tỏ ra khá cảnh giác, cẩn thận xác minh sự thật. Khoảng 9 giờ, một thanh niên tên T. đến nhà chị A., tự xưng là bạn P., mang theo giấy biên nợ có chữ viết của P. để nhận tiền. Trao đổi với chị A., T. cho biết là P. có mượn tiền của cha mẹ T., yêu cầu gia đình phải khẩn trương giao tiền.
Thấy chuyện này có nhiều điều khuất tất, chị A. không đồng ý đưa tiền ngay mà hẹn sẽ mang tiền đến trả cho cha mẹ T. nếu đúng là P. vay mượn. Tối cùng ngày, chị A. đến nhà T. làm rõ trắng đen thì được cha mẹ T. xác nhận là không hề cho P. vay mượn tiền. Đến nước này thì cha mẹ của T. và chị A. cùng đến CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) trình báo, nhờ xác minh làm rõ.
Tiếp nhận tin báo, CAP khẩn trương bố trí lực lượng triệu tập lấy lời khai số đối tượng liên quan và bước đầu làm rõ sự thật. Theo khai nhận của P., trong thời gian sinh hoạt tại địa phương, P. theo chúng bạn xấu cờ bạc, nợ số tiền khá lớn. Để có tiền trả, P. nhờ bạn là N.H.T (trú cùng địa phương) đứng ra bảo lãnh mượn nóng một người bạn ở P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) 2 triệu đồng.
Đến hạn nhưng không có tiền trả, P. bàn với T. lập mưu tống tiền cha mẹ. Sáng 16/5, P. gọi điện thoại về nhà thông báo là bị nhiều người khống chế đòi tiền chuộc. Đợi mãi không thấy cha mẹ tới, P. tiếp tục viết giấy biên nợ, giao cho T. mang đến nhà nhận tiền và sau đó sự việc bại lộ. Được biết, trong khi vụ việc đang được cơ quan CA xác minh thì gia đình chị A. chủ động mang 2 triệu đồng đến trả cho người mà P. đã mượn.