Kỳ cục án: Giấu chỗ kín vẫn...lộ!

| Pháp luật

Đ. nghĩ thầm trong bụng, “chiếc điện thoại đẹp thế này mới hợp với mình” nên cậu ta nhanh tay vớ lấy, tắt nguồn rồi nhét vào... nơi kín nhất.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 5/2, khi Nguyễn Vĩnh Đ. (1981, trú tổ 4, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cùng một người bạn đến nhậu tại quán của anh Nguyễn Văn L. (1985, trú tổ 4, P. Hòa Hải). Thấy 2 vị khách đến nhậu ban trưa, anh L. cuống quýt chuẩn bị mồi cho khách. Khi khách đã yên vị lai rai vài xị đế, anh L. yên tâm xuống ao bắt cá để chuẩn bị mồi buổi chiều.

Trong khi anh L. đang hì hục đuổi cá, kéo lưới dưới ao thì Đ. lang thang ngó nghiêng trong quán. Nghía đi nhìn lại chẳng có gì đáng giá, Đ. thất vọng, nhưng rồi con mắt của cậu bỗng sáng lên khi thấy trên tủ đựng hàng của anh L. có chiếc điện thoại hiệu Nokia 6500 trị giá hơn 4,5 triệu đồng nằm ở đó. Đ. nghĩ thầm trong bụng, “chiếc điện thoại đẹp thế này mới hợp với mình” nên cậu ta nhanh tay vớ lấy, tắt nguồn rồi nhét vào... nơi kín nhất. Khi “dế” di động đã nằm cạnh “dế cố định” (dù hơi cồm cộm một chút), Đ. bình thản quay lại bàn nhậu với bạn.

Về phía anh L., sau khi bắt đủ cá, sực nhớ đến chiếc điện thoại đang để trên tủ nên quay ra lấy thì chẳng còn thấy đâu nữa. Anh tự chất vấn mình có thể quên đâu đó, nhưng tìm mãi chẳng thấy, gọi vào số của mình thì cứ nghe tiếng ò í e. Trong khi đó, hai vị khách duy nhất trong quán thì cứ thản nhiên ngồi nhâm nhi mấy ly rượu đế. Sinh nghi, anh đến hỏi nhẹ nhàng nhưng khách một mực bảo không biết, họ còn bảo từ hồi nãy đến giờ cũng chẳng có ai ra vào, liệu anh có quên đâu đó không.

Suy đi tính lại, anh L. khẳng định là mình để trên tủ đựng hàng trước khi đi kéo cá, dần dà giữa chủ - khách cứ lời qua tiếng lại. Hai vị khách cũng muốn chứng minh “sự trong sạch” cho mình nên yêu cầu anh L. không tin thì cứ kiểm tra người. Tiếc của, anh L. làm thật, nhưng đã lục khắp thân thể 2 vị khách mà vẫn chẳng thấy điện thoại của mình. Đến lúc này Đ. mới già mồm cho rằng mình bị đổ oan, cần phải được xin lỗi đường hoàng.

Như “lửa đổ thêm dầu”, anh L. càng bực tức và quyết làm sáng tỏ vấn đề nên cho người giữ chân 2 vị khách lại và gọi điện nhờ CAP đến giải quyết. Qua trình bày của các bên, lực lượng CAP tiến hành kiểm tra những người liên quan và đối tượng nghi ngờ. Khi nhận thấy chỗ ấy của Đ. “bất thường”, lực lượng chức năng sinh ghi và gọi Đ. vào phòng vệ sinh kiểm tra thì ôi thôi... Lúc đó ai cũng phì cười, còn Đ. thì mặt đỏ như gấc và đành theo lực lượng chức năng về trụ sở CAP “giải thích” vì sao chú dế di động của anh L. lại nằm chung với “dế cố định” của Đ.

Cái vụ Đ. trộm điện thoại sẽ chẳng có mấy người để ý, nhưng cách anh ta giấu thì quả thực khiến mọi người được trận cười no nê.
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.