Sự việc gây bất bình trong dư luận…
Từ quyết định phi lý
Công ty TNHH Quỳnh Ngọc (trụ sở tại thôn Yên Lập Đông, xã Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh) do bà Trần Thị Sen làm giám đốc, ông Trần Văn Huệ làm phó giám đốc, hoạt động kinh doanh trên diện tích đất 5.855m2 của gia đình để lại. Mảnh đất này vốn là của ông Nguyễn Văn Lễ và vợ Nguyễn Thị Thơm cùng con nuôi là Trần Văn Hoành (chồng bà Sen), được xã Minh Thành cho khai hoang phục hoá từ năm 1992.
Sau khi chồng qua đời, tháng 6/2002, bà Thơm đã viết giấy tặng mảnh đất và toàn bộ tài sản trên đất cho vợ chồng người con nuôi là Trần Văn Hoành - Trần Thị Sen.
|
|
|
Khu đất này Cty Quỳnh Ngọc đang quản lý nay rơi vào tay người khác. Ảnh: V.N |
Sau này, bà Sen góp vốn cùng ông Trần Văn Huệ thành lập Công ty TNHH Quỳnh Ngọc do bà Sen làm giám đốc, được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh cấp phép hoạt động từ 14/6/2005. Công ty Quỳnh Ngọc đã làm đơn gửi chính quyền địa phương cho mở khu du lịch trên phần đất của mình. Công ty này đã trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án kinh doanh, song đến nay chưa được chấp nhận mà không có lý do. Rắc rối xảy đến với công ty này từ ngày 24/6/2011, UBND xã Minh Thành đã gửi giấy mời lãnh đạo công ty đến và thông báo: Công bố quy hoạch mở cửa hàng xăng dầu (của Công ty CP Phát triển Thương mại Bình Minh) và thu hồi toàn bộ 5.855m² đất mà Quỳnh Ngọc đang quản lý và sử dụng.
Ông Trần Văn Huệ - Phó Giám đốc Công ty Quỳnh Ngọc vô cùng bức xúc cho biết, mảnh đất này vốn do gia đình bà Trần Thị Sen (giám đốc công ty) để lại, nay bỗng nhiên rơi vào tay một doanh nghiệp "mới toanh" - chẳng góp một chút sức lực nào khai hoang lấp trũng, khiến Quỳnh Ngọc không thể đồng tình. Sự phi lý này đến từ đâu?
Đến mập mờ đánh lận con đen
Trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Văn Thiệu - Chủ tịch UBND xã Minh Thành cho hay, qua các biên bản xác định nguồn gốc đất thì mảnh đất gần 6.000m2 trên vẫn đang đứng tên của bà Nguyễn Thị Thơm chứ không phải vợ chồng người con nuôi là Trần Văn Hoành và Trần Thị Sen. Nhưng kỳ cục ở chỗ, việc xác định nguồn gốc đất và chủ sở hữu của xã Minh Thành cũng rất... khó hiểu.
Trong tháng 8, chính quyền đã gửi thông báo đến ông Trần Văn Hoành về việc cung cấp hồ sơ để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, nhưng sau đó phải gửi lại một thông báo với nội dung tương tự cho bà Nguyễn Thị Thơm vì "phát hiện" ra bà Thơm mới là chủ sở hữu. Còn trước đó, tháng 6, UBND xã lại mời lãnh đạo Công ty Quỳnh Ngọc lên để thông báo về việc thu hồi đất. Trong khi, theo khẳng định của ông Phạm Văn Thiệu, xã Minh Thành hiện không có giấy tờ gì cho thấy việc bà Thơm chuyển nhượng đất cho người khác. Với cách làm việc thế này của cơ quan tham mưu, liệu UBND tỉnh Quảng Ninh và các Sở liên quan có đưa ra được những quyết định hợp lý?
Thêm nữa, ông Trần Văn Huệ - Phó giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Ngọc cho biết, tháng 10/2010, Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Hưng, UBND xã Minh Thành và Công ty Bình Minh có biên bản kiểm tra thực địa và xác định khu đất trên là khai hoang sâu trũng, hiện các hộ dân tận dụng canh tác. Khi việc này được tiến hành, không hề có đại diện của thôn Yên Lập Đông và phía Công ty TNHH Quỳnh Ngọc là chủ đang quản lý sử dụng đất cùng tham dự. Ông Huệ cho rằng, biên bản kiểm tra và báo cáo không trung thực. Vùng "trũng sâu" được các hộ "tận dụng" canh tác thực chất là ao nuôi cá của gia đình, còn lại là vườn cây cối xanh tươi.
Dư luận đang đặt câu hỏi về cách làm việc của các cơ quan chức năng, từ UBND tỉnh Quảng Ninh đến cấp huyện, xã xung quanh việc thu hồi đất của một doanh nghiệp để... giao cho một doanh nghiệp khác. Cả 2 đều là doanh nghiệp tư nhân, bình đẳng về quyền lợi trước pháp luật, nhưng phía Quỳnh Ngọc đã gắn bó nhiều năm trên mảnh đất mà họ có công tôn tạo lại bị phớt lờ, còn Công ty Bình Minh thì được phê duyệt một cách chóng vánh trên chính vị trí đất của Quỳnh Ngọc đang quản lý và sử dụng.
Việt Nguyễn