Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ lạ người tìm thấy niềm vui nơi tù tội

Thứ năm, 16:17 15/12/2011 | Pháp luật

Gương mặt sáng sủa, đôi mắt nhìn xoáy người đối diện, nhưng khi hỏi đến quá khứ tội lỗi của mình, Cường cụp mắt.

Không giống như những phạm nhân khác, luôn tỏ ra chán chường với những tháng ngày lê thê phải trả giá nơi tù tội, Hoàng Quốc Cường tỏ ra hào hứng kể về những ngày ngồi tù của mình, mắt ánh lên niềm vui, bởi với phạm nhân này, anh đã tìm được niềm vui cho riêng mình trong những ngày bị giam cầm.
 

Phạm nhân Hoàng Quốc Cường

Bi kịch tình nồng

Vừa đặt mình xuống chiếc ghế đối diện, phạm nhân Hoàng Quốc Cường (sinh năm 1975, ở Đông Hải, An Hải, Hải Phòng) rút ra điếu thuốc, trước khi châm lửa, anh còn lịch sự hỏi người đối diện: “Em có chịu được mùi khói thuốc không?”. Nhận được cái gật đầu, anh ta châm thuốc hút, hơi ngả người về phía sau trong tư thế khá tự tin chứ không khép nép, rụt rè như bất kỳ phạm nhân khác nào mà tôi từng gặp.
 
Không để mình bị tấn công bằng những câu hỏi, Cường chủ động làm quen, đưa ra những câu hỏi cho người đối diện. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt nhìn xoáy người đối diện, nhưng khi hỏi đến quá khứ tội lỗi của mình, Cường cụp mắt, lộ rõ vẻ buồn phiền không thể giấu nổi.
 
Từng theo học trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đàn giỏi, hát hay, là người hiểu biết, nhưng Cường đã lâm đường lao lý cũng chỉ vì chữ yêu. Tiếp xúc với Cường, anh ta nói: “Một khi tôi đã yêu thì trong mắt tôi chỉ có duy nhất một người con gái đẹp, còn tất cả những người phụ khác xung quanh tôi lúc đó đều trở thành đàn ông cả”. Thế nhưng rốt cuộc Cường đã đâm ngập mũi dao vào trúng tim người con gái mà anh ta đã từng yêu tha thiết.
 
Vụ việc xảy ra vào ngày 5/11/2002. Buổi chiều hôm đó, H. - người yêu của Cường đi xe máy đến quán Sài Gòn Cafe, ở thành phố Hải Phòng uống nước cùng Cường. Rời quán cà phê, đôi tình nhân mỗi người một xe máy đến nhà nghỉ Phương Mai thuê phòng để nghỉ lại.

Khi đã nhận phòng, tối hôm đó Cường và người yêu bắt đầu cãi vã to tiếng với nhau. Trong lúc đôi co, H. đẩy Cường ra. Đúng lúc đó, Cường lôi từ trong người con dao gấp để trong túi áo, mũi dao hướng về phía H. Thế nên khi cô gái xoay lại ôm Cường thì mũi dao đâm ngập vào ngực làm H. tử vong. Sau khi mặc quần áo cho người yêu, Cường lững thững đi đến trụ sở Công an đầu thú.

Thời gian thấm thoắt trôi, hiện Cường đã thụ lý 9 năm ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng. Kể về tội lỗi của mình, Cường cho biết, sau ngần ấy năm vùi mình nơi tù tội, anh ta vẫn chưa hết yêu H.

Thời trai trẻ, với nhiều tài lẻ, duyên ăn nói và vẻ ngoài điển trai, Cường là một kẻ đào hoa, vây quanh anh lúc nào cũng có nhiều cô gái trẻ đẹp “xin chết”. Rồi Cường cũng vướng vào lưới tình với một cô gái. Hai người nên vợ nên chồng và có chung với nhau một cô con gái xinh xắn.

Sau những năm đầu sống hạnh phúc, sóng gió bắt đầu ập đến mái ấm gia đình Cường khi cô vợ trẻ luôn ghen tuông, hành hạ Cường bằng những truy xét, hờn ghen, mát mẻ mỗi khi anh bước chân ra khỏi nhà. Rồi những va chạm trong cuộc sống vợ chồng khiến họ đi đến ly hôn.

Con gái Cường ở với mẹ, còn anh ta tiếp tục phiêu du với tự do của riêng mình. “Hai vợ chồng tôi ly hôn, nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn thân thiết, tôi vẫn đến đưa vợ cũ và con gái đi chơi, người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi không khác gì một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng chúng tôi chỉ là bạn và hết sức tôn trọng nhau” - Cường nói.

Sau vài năm ly dị, một lần Cường đến bể bơi để thư giãn thì tình cờ gặp cô bé tên H. Cô nữ sinh lớp 10 với vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây ngay trong phút giây đầu tiên đã hớp hồn người đàn ông từng trải như Cường.

Cô nữ sinh cao gần 1m7, gương mặt xinh xắn sau đó cũng không thoát khỏi lưới tình mà Cường đã bủa giăng dù biết anh đã từng có vợ và có một cô con gái. “Có lẽ vì có nhiều năm sống ở nước ngoài nên tư tưởng của H. và gia đình cô ấy đều khá thoáng, không băn khoăn gì tới chuyện tôi đã từng có vợ” - Cường chia sẻ.

Cứ vậy, mối tình của họ kéo dài 4 năm và thấm đượm thật nhiều kỷ niệm đẹp. H. cũng quý con gái của Cường và hay đưa bé gái đi chơi. Họ cũng đã quyết định sẽ làm đám cưới khi nào H. ra trường và có việc làm ổn định.

Rồi H. vào TP HCM để học nghề với dự định khi quay lại Hải Phòng cô sẽ mở một thẩm mỹ viện. Trước khi vào Nam, H. cho người yêu biết cô đã mang thai. Cường nhận tin với niềm vui khôn tả. Anh dự định, để H. sinh con, sau khi mẹ tròn con vuông, họ sẽ làm đám cưới.

Suốt thời gian người yêu vào Nam học việc, Cường mong ngóng từng ngày cô người yêu hoàn thành khóa học để trở về với anh. Thế nhưng ngày H. trở về cũng là ngày mà họ phải mãi lìa xa nhau vì một nhát dao định mệnh.

Khi đón người yêu trở về, Cường ngỡ H. phải mang theo cái bụng bầu vì lúc đó, đúng ra H. đã phải mang thai đến tháng thứ 7. Nhưng khi gặp lại người yêu, Cường mới ngã ngửa chuyện H. đã bỏ cái thai ngay cả khi nó đã được 7 tháng mà không hề bàn bạc với anh một câu. Cũng vì chuyện này mà họ cãi nhau trong nhà nghỉ, rồi án mạng xảy ra.
 
Tìm thấy niềm vui nơi tù tội

“Dù có hối hận thì cũng không thể làm gì được nữa” - Cường nhìn thẳng vào người đối diện mà chia sẻ. Khác hẳn với tất cả những phạm nhân khác, Cường đã tìm thấy niềm vui nơi tù tội. Anh tỏ ra cực kỳ hào hứng khi kể về những điều mà mình học hỏi được từ các bạn tù. Thậm chí ở chốn tù tội, anh còn đưa mình thực hiện những chuyến chu du khắp nơi, cả trong và ngoài nước.

Cường chia sẻ những cảm nhận thú vị mà mình có được khi đi ở tù: “ Ở trong này, tôi làm bạn với nhiều phạm nhân đủ các thành phần, từ trùm ma túy, đến tên trộm cắp, siêu lừa, hay ông giám đốc. Buổi tối, khi các phạm nhân khác nghỉ ngơi sau một ngày lao động lại là lúc tôi thu lượm những kiến thức từ các bạn tù. Tôi hỏi chuyện một trùm buôn ma túy và học hỏi được những kiến thức thú vị về các loại ma túy, biết được các mách khóe của một “siêu trộm”, rồi được đi du lịch khắp nơi qua lời kể của một cựu giám đốc... Tất cả những kiến thức vô cùng thú vị đó nếu ở bên ngoài xã hội thì tôi không bao giờ có cơ hội học hỏi được”.

Có lẽ vì luôn lạc quan đến vậy mà Cường là một trong những phạm nhân cải tạo rất tốt ở trại giam Xuân Nguyên. Bị kết án 20 năm tù giam, đã cải tạo được 9 năm, trong suốt thời gian đó Cường đã 3 lần được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. 

“Thân thể tôi bị giam cầm, nhưng hàng ngày tôi vẫn được đi du lịch khắp trong và ngoài nước, qua lời kể của các bạn tù, những người khi còn được tự do, họ đã may mắn được đi khắp nơi. Đối với tôi, những ngày đi ở tù đã không trở nên tẻ nhạt, vô ích là vậy” - lời của Cường.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top