Các tiểu xảo “né” công an của trùm ma túy Việt
Pháp luậtĐể “qua mặt” lực lượng công an, các trùm ma túy khét tiếng dựa vào vỏ bọc hoàn hảo là khuôn mặt tử tế, cuộc sống bề ngoài lương thiện….
GiadinhNet - Thông tin này đang khiến cho hơn 2.000 người lao động ở Nghệ An đã vật vã vượt qua được kỳ thi tiếng Hàn chưa kịp mừng đã lo sốt vó.
Để “qua mặt” lực lượng công an, các trùm ma túy khét tiếng dựa vào vỏ bọc hoàn hảo là khuôn mặt tử tế, cuộc sống bề ngoài lương thiện….
Trong đêm tối, Trí và Nam lượn lờ dùng dao chặt cáp viễn thông, mang đi bán đồng nát để kiếm tiền tiêu xài.
Là người đi nhận chở ngô hạt thuê nhưng đối tượng Long đã tự ý bán ngô của chủ hàng để lấy tiền tiêu xài.
"Cháu bảo mẹ vào bản thôi, sợ lắm; nhưng mẹ cháu bảo chẳng sao đâu. Thấy nước về rất nhanh, cháu hét lên nước lũ mẹ ơi tránh đi... thì cả cái quán nhỏ nhà cháu rung chuyển và sau đó cháu không còn biết gì nữa”, cháu Thương bàng hoàng kể lại.
Khoảng 5 giờ 20 sáng nay, 23/6, chị Lô Thị Huế cùng hai con là Lô Thị Ánh và Hoàng Gia Phúc (ở Nghệ An), đang nằm ngủ, thì bất ngờ bị nước lũ ập đến cuốn trôi.
GiadinhNet - Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V – 2013 đã bắt đầu từ tối 22 và kéo dài hết ngày 26/6 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thảo, xúc tiến đầu tư…
Cả ba mẹ con bị nước lũ cuốn trôi vào hồi 3 giờ 30 phút sáng 23/6 ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).
Trước khi gây án Khuất Văn Định bị TNGT gãy cả 2 chân. Nhưng do bản tính lười lao động, để có tiền tiêu, Định đã bất chấp thương tích do vụ TNGT gây ra, y đã tập bằng tễnh đôi chân băng bó để đi thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 12/6, tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thức ăn khiến 4 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Cầm súng vào rừng đi săn thú, phát hiện trong lùm cây có tiếng động, cậu bé Thông nổ súng và làm một cháu bé 13 tuổi bị thương nặng.
Cầm súng vào rừng đi săn thú, phát hiện trong lùm cây có tiếng động, cậu bé Thông nổ súng và làm một cháu bé 13 tuổi bị thương nặng.
GiadinhNet - Nhiều năm qua, trong căn nhà của cụ Nguyễn Thị Thiểm (82 tuổi ở xóm Mỏ Ngô, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) luôn đông đúc người bệnh ở khắp nơi đến xin chữa các bệnh liên quan đến xương và cột sống.