Quan men
GiadinhNet - Cán bộ, lãnh chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện mà say rượu thì người ta gọi là... quan men.
Nát rượu, say xỉn ngoài đường, ngoài chợ, về nhà quậy phá vợ con, xóm giềng thì người ta gọi là ma men. Cán bộ, lãnh chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện mà say rượu thì người ta gọi là... quan men. Ma men say rượu, trước tự làm hại bản thân, sau thành kẻ vô dụng với gia đình bè bạn. Quan men thì không biết thế nào?
Trả lời câu hỏi ấy, phải kể ra trường hợp quan men điển hình đến độ bị kỷ luật. Đó là bà Cù Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Dù mang trọng trách, nhưng bà này nổi tiếng vì... say. Dư luận không chỉ “đặt điều” mà còn chỉ ra từng cuộc say của bà Phó chủ tịch huyện. Mà mức độ thì ngày càng tăng nặng, ban đầu là tiếp khách mới say, sau thì cuộc nào có men là say.
Độ phản cảm tăng dần theo cấp độ mạnh, khi bà quên luôn cả nhiệm vụ để say, mà chuyện ấy như nỗi kinh hoành với bất cứ ai. Lần ấy, giữa năm 2011, Kỳ Sơn bị lũ quét kinh hoàng, toàn huyện tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Cả huyện mệt nhoài vì thủy tặc, riêng bà Phó chủ tịch thì... uống rượu tiếp khách. Khách là khách của bà, nhưng bà là “quan phụ mẫu”, không được tiếp khách trong hoàn cảnh ấy. Vậy mà bà uống say, còn đi hát karaoke và cuối cùng là bét nhè tại chỗ.
Nực cười cho bà, đến khi bị kỷ luật, vẫn xin giảm bớt chữ “bê tha”, chỉ xin nhận “say rượu” để ghi vào kết luận.
Xưa nay, chuyện rượu, chuyện bia của cán bộ không hiếm. Người ta vẫn kể vui rằng, cán bộ đi công tác, kiểu gì chẳng hãi “chén rượu là đầu câu chuyện”. Song làm đến Phó chủ tịch huyện mà luôn say đến bét nhè thì thật hiếm. Nhưng đến nay, bà Phó chủ tịch cũng mới chỉ bị kiểm điểm, chứ chưa phải chịu hình thức kỷ luật nào thật tương xứng.
Đến giờ, lệnh cấm rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa đã được thực hiện ở nhiều nơi trên cả nước. Ma men dẫn lối làm việc trái đạo, quan men dẫn lối thì làm hại cả xã hội, làm xấu đi hình ảnh của cơ quan công quyền, của người đại diện nhân dân. Thế mà chỉ kiểm điểm thì nhẹ quá, chả có tác dụng gì!
Sông Hồng