Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ký ức kinh hoàng người vợ bị chồng đánh, bắt xem clip ân ái với "bồ nhí"

Thứ hai, 08:17 14/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Chị Lê Thị Lý, trú tại tổ 5, đường Lạc Long Quân, phường Hùng Vương, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc vừa khóc, vừa kể.

"Chồng tôi bắt tôi lột trần, quỳ xuống và bò lồm cồm trong nhà để vừa đánh vừa quay video. Sau đó, anh ta mở đoạn clip làm tình với người phụ nữ khác rồi bắt tôi xem. Tôi nhắm mắt, anh ta cầm đôi đũa, dí vào và nói nếu không xem, sẽ chọc thủng mắt. Sau đó, anh ta lại bắt tôi phải “phục vụ” như cảnh trong đoạn clip đồi trụy ấy".
 
Chị Lý với những thương tích bị chồng bạo hành sau 10 ngày điều trị
 tại bệnh viện.
 
Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi
 
Ngày 13/11, chúng tôi có mặt tại BVĐK Phúc Yên, thị xã Phúc Yên khi chị Lý nhập viện đã hơn 10 ngày. Tuy vậy, cô gái trẻ vẫn còn hoảng loạn, những vết thương thâm tím vẫn hằn trên cơ thể. Lau những giọt nước mắt, Lý kể lại những ký ức kinh hoàng.
 
Chị Lý (sinh năm 1981) tại Mai Trại, xã Văn Thắng, Ba Vì (Hà Nội). Tốt nghiệp cao đẳng về tài chính, chị về làm cho một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại thị xã Phúc Yên. Cũng chính tại đây, Lý quen và yêu Nguyễn Tiến Thịnh (sinh năm 1980) khi đó đang làm việc ở Phòng quản lý nhân sự tại một công ty ở gần đó. Năm 2006 hai người kết hôn. "Cuộc sống vợ chồng tôi êm ấm hạnh phúc hơn khi năm 2007 chúng tôi sinh được một bé gái xinh xắn. Tháng 7/2008, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo, được sự đồng ý của chồng và gia đình nên tôi đi xuất khẩu lao động tại Angola để mong kinh tế gia đình bớt khó khăn và có thể chữa trị cho bố chồng. Tôi trở về Việt Nam từ đầu năm nay sau khi đã có một số vốn nhất định gửi về cho gia đình nhà chồng trước đó. Tôi tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp vàng bạc trước đây...", chị Lý nhớ lại.
 
Về nước, chị Lý chưa kịp mừng vì hạnh phúc được gần chồng con sau bao ngày xa cách thì lại sững sờ, đau đớn khi phát hiện chồng mình có nhiều mối quan hệ bất chính với nhiều người phụ nữ khác khi chị còn ở nước ngoài. Thất vọng tràn trề nhưng chị Lý nghĩ có thể xa vợ, tâm sinh lý đòi hỏi nên chồng cô mới sa ngã như vậy. Nhưng khi vợ chồng đã đoàn tụ, chồng vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cặp bồ như không biết đến sự có mặt của vợ.
Khuyên chồng thế nào cũng không được, máu ghen đàn bà nổi lên, chị Lý cũng đánh ghen bằng cách nhờ người cắt tóc tình địch để cảnh cáo với hy vọng giữ được hạnh phúc gia đình. Nhưng sự thực lại không như mong muốn.
 

Chị Lý kể lại những giây phút kinh hoàng với người chồng tàn nhẫn.

 
Bị ăn đòn vì "dám" động đến… tình địch
 
Ngay sau khi cảnh cáo tình địch về, chị đã bị chồng đánh.  "Anh ấy đánh tôi thâm tím mắt, bắp tay, đạp tôi 2 cái vào mạng sườn, giật tóc đập đầu tôi xuống nền nhà, lúc đó có sự chứng kiến của bà tôi, mẹ chồng tôi và các em nhà cậu tôi (bên nhà chồng) đang ở đó. Để giữ hạnh phúc gia đình nên tôi đã bỏ qua. Nhưng sự việc không dừng lại ở đấy, liên tục những ngày sau tôi đều bị chồng lôi ra hành hạ. Có khi đang đêm, tôi bị chồng đánh bất tỉnh, khi tỉnh dậy tôi lại tiếp tục bị chồng dùng gậy bạch đàn để dưới gầm giường ngủ đánh tiếp..." - Chị Lý gạt nước mắt nói.
 
Chị Lý có thể bị ảnh hưởng  đến thần kinh

Bác sĩ Hoàng Văn Chiến - Phó Giám đốc, Trưởng khoa Ngoại chấn thương - người trực tiếp điều trị cho chị Lý cho biết: Từ khi vào viện sức khỏe của bệnh nhân Lý đang ổn định trở lại nhưng tiến triển rất chậm. Chị Lý không chỉ bị thương tích về thân thể mà còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần. Các vết thương ngoài da đang mất dần dấu vết, cũng may chưa đến mức ảnh hưởng nội tạng nên điều trị thương tích không mấy khó khăn. Nhưng tinh thần chị bị sang chấn mạnh, rất có thể ảnh hưởng đến thần kinh.
Theo lời chị Lý, chồng chị thậm chí còn lấy di ảnh của bố vợ xé trước mặt cô sau đó dí những mảnh hình của người đàn ông đã quá cố vào nơi vùng kín của mình. Sau đó, anh ta còn bắt người vợ trẻ viết một tờ giấy với nội dung trong thời gian sống ở Angola đã quan hệ bất chính với người khác, bắt ép vợ viết giấy ly hôn để gửi lên Tòa án với nội dung: "Vợ chồng ở chung với bố mẹ chồng, không có tài sản riêng. Nhường lại quyền nuôi con cho gia đình nhà chồng. Tôi tự nguyện bỏ chồng để đi lấy người khác...".
 
Điều khiến chị Lý đau lòng nhất là: "Ngày 19/10, chồng tôi bắt tôi lột trần, quỳ xuống và bò lồm cồm trong nhà để vừa đánh vừa quay video. Sau đó,  anh ta mở đoạn clip làm tình với người phụ nữ khác rồi bắt tôi xem. Tôi nhắm mắt, anh ta cầm đôi đũa, dí vào và nói nếu không xem sẽ chọc thủng mắt. Sau đó, anh ta lại bắt tôi phải phục vụ tình dục như cảnh trong đoạn clip đồi trụy ấy. Cũng có thể vì thế mà nhiều ngày sau tôi không thể đi tiểu tiện nổi", chị Lý nói trong nước mắt.
 
Ngày 27/10, nhân lúc chồng ra ngoài, chị Lý đã trốn về nhà mẹ đẻ của mình ở Ba Vì, Hà Nội. Cô cho biết: "Lúc đó trên người tôi không có môt đồng tiền, không giấy tờ tùy thân, ngay cả bộ quần áo mặc trên người cũng là đồ mượn của em dâu. Cũng may có mấy người hàng xóm giúp tôi gọi taxi nên tôi trốn thoát được".
 
Tại nhà mẹ đẻ, các vết thương trên người Lý đã sưng tấy gây sốt và nhức. Lý được mẹ và em gái đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Biết tin vợ đang nằm viện, Nguyễn Tiến Thịnh không những không hỏi thăm mà còn đến đe dọa sẽ làm hại em gái, mẹ vợ. Sợ nguy hiểm tới tính mạng gia đình mình, lúc này chị Lý mới làm đơn tố cáo Nguyễn Tiến Thịnh tới các cơ quan chức năng.
 
Tổ dân phố phẫn nộ
 
Sau khi sự việc vỡ lở, người dân ở tổ 5, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên tỏ ra rất bức xúc. Sự phẫn nộ trở nên cao trào khi người dân kéo đến ngôi nhà nơi xảy ra sự việc để phản đối. Ông Nguyễn Văn Tỵ, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 cho biết: "Vì sự việc diễn ra trong ngôi nhà luôn đóng cửa im ỉm nên không ai phát hiện ra. Có người đã từng nghe trong đêm những tiếng kêu "ối giời ôi... ối giời ôi" nhưng không biết là chuyện gì xảy ra ở đâu. Chỉ tới khi nạn nhân trốn được ra ngoài và tôi cũng đã phát hiện ra mẹ của Nguyễn Tiến Thịnh đem nhiều bọc vải vụn đem vứt thì mọi chuyện bắt đầu mới vỡ lở.  Ngôi nhà gồm 4 đời với gần chục nhân khẩu sống chung nhưng không một ai can thiệp, đó là điều không thể chấp nhận được" -Ông Tỵ nói.
 
Ngay sau khi biết sự việc, một cuộc họp của Hội phụ nữ trong tổ cũng đã diễn ra để bàn về vấn đề này, nhưng cả những người đàn ông, thậm chí thanh niên cũng vào tham gia nên cuộc họp trở thành nơi để bày tỏ sự phẫn nộ về hành động vô nhân tính của Thịnh.
 
Chị Nguyễn Thị Thắm - Hội trưởng Hội phụ nữ phường Hùng Vương - cũng cho biết: Sau nhiều lần nghe tiếng la hét của chị Lý, ngày 2/11 vợ chồng chị Vũ Thị Nga, Chi hội trưởng chị hội phụ nữ tổ 5 đến hỏi thăm. Mẹ chồng chị Lý nói rằng "vợ chồng trẻ to tiếng rồi lại lành ngay ấy mà, không có chuyện gì xảy ra đâu".
 
Ngày hôm sau, khi dân chúng phẫn nộ kéo đến "biểu tình" trước cổng đòi gặp Lý, bà Vui vẫn bảo không có chuyện gì và không chịu mở cửa. Chi Hội cùng mẹ đẻ, em gái chị Lý mới làm đơn đưa lên Hội phụ nữ phường. "Hội mong rằng cơ quan chức năng xử lý anh Thịnh, những người có liên quan để làm gương cho người dân. Chúng tôi cũng muốn vụ việc được xử lưu động, xử tại địa phương vừa để răn đe vừa tránh nghi ngờ trong dân. Cả tổ dân phố, chị em phụ nữ cực kỳ bức xúc sẽ còn tiếp tục làm đơn kêu cứu thay chị Lý nếu cơ quan chức năng không xử  đến nơi đến chốn" - Chị Thắm bức xúc.
 
Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó chủ tịch UBND phường Hùng Vương - cho biết: Ngay khi nhận được báo cáo từ Tổ dân phố. Chủ tịch UBND phường đã giao cho công an phường xuống nhà bà Vui. Công an phường xác định có dấu hiệu của việc phạm tội hình sự nên chuyển hồ sơ lên công an thị xã, tiếp tục phối hợp làm thủ tục khởi tố.
 
90% trong số phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ

Tại Hội thảo Đại biểu Quốc hội với chính sách chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình (BLGĐ), ngày 12/11, bà Vũ Song Hà - chuyên gia giới của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) - cho biết: Nhiều phụ nữ bị bạo hành không dám đi ra khỏi nhà vì sợ xấu hổ, sợ mất con, sợ bị trắng tay và sợ bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Vẫn còn quan điểm đổ lỗi, cho rằng BLGĐ xảy ra do người phụ nữ không đảm đương được mong đợi về giới (như người phụ nữ phải có kỹ năng chiều chồng, nhẹ nhàng, lúc chồng nóng giận phải biết cách nhịn chồng…). Tất cả điều đó là rào cản khiến 90% trong số phụ nữ bị BLGĐ không tìm kiếm sự giúp đỡ và 50% không dám nói với ai. Họ lo ngại có nguy cơ bị chính người được nghe cho rằng đó là lỗi của họ.

Thuận Sơn - Anh Việt

kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng. 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố.

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 14/2 và các ngày nghỉ lễ năm 2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước tết và 4 ngày sau tết.

Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Đây là những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, dịp Tết Nguyên đán 2026, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội... sẽ được tặng 400.000 đồng/người.

Chỉ một khác biệt về tư duy, số phận con người rẽ sang hai hướng

Chỉ một khác biệt về tư duy, số phận con người rẽ sang hai hướng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng một cơ hội, có người đổi đời, có người dậm chân tại chỗ. Sự khác biệt không ở may mắn, mà ở tư duy.

Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Đời sống - 3 giờ trước

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.

Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Đêm countdown tại Hà Nội: Vé trông xe tăng gấp nhiều lần, nhiều người ngán ngẩm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đêm giao thừa, khi dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm chờ countdown, giá trông giữ xe tại nhiều điểm quanh phố đi bộ bất ngờ tăng vọt, có nơi gấp nhiều lần ngày thường. Thực trạng này lặp lại hằng năm, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quy luật cung – cầu và việc thực thi quy định quản lý giá dịch vụ..

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Đời sống - 5 giờ trước

Ngay khoảnh khắc giao thừa, những tiếng khóc đầu đời vang lên, mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều

Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.

Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Trường Đại học Việt Nhật thông báo phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trường Đại học Việt Nhật thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Việc xét tuyển được áp dụng với nhiều phương thức.

Top