Lại chuyện đất vàng!
GiadinhNet - Có những thứ, được coi là vàng, nhưng đắt hơn cả vàng. Đất vàng nội đô Hà Nội chẳng hạn. Đất vàng khu trung tâm Thủ đô chẳng hạn.
Người dân quanh Bờ Hồ từng rao bán cả tỷ đồng một mét vuông đất. Vậy mà, đất cũng chẳng có mà bán. Có mảnh nào nho nhỏ, vừa rao hôm trước, hôm sau đã có người "xuống tiền" mua đứt. Mà chẳng nói quanh Bờ Hồ, chỉ trong khu vực phố cổ, phố cũ thôi, mỗi một mét vuông đất có giá vài trăm triệu đến gần cả tỷ đồng nhưng có mấy ai bán đâu mà mua. Người giàu có tiền cũng đành phải chấp nhận dịch ra ngoài nơi được coi là "đắt hơn vàng" này. Thậm chí, người ta còn gọi đây là đất "kim cương". Nghĩa là, hơn hẳn "vàng" nhiều bậc.
Ấy thế nhưng, có những thứ được gọi là vàng lại rẻ như bèo. Thì đó, tại phố cũ Quán Thánh chẳng hạn. Một tòa khách sạn cao hơn 10 tầng, nằm ở ngay giữa trung tâm Thủ đô, chiếm hai mặt đường phố lớn là Cửa Bắc và Quán Thánh nhưng lại được định giá có hơn 49 tỷ đồng. 276 m2 đất sử dụng trong 50 năm theo quyết định của UBND TP Hà Nội hẳn hoi, cuối cùng bán đấu giá cho người mua trúng chỉ "nhích" được có 30 triệu đồng so với giá khởi điểm. Có nghĩa là, 1m2 đất ở đây chỉ khoảng hơn 180 triệu đồng. Trong khi đó, những căn nhà chung quanh, chẳng có lợi thế hai mặt đường, chẳng có lợi thế một tòa nhà khách sạn 3 sao, lại đang được rao bán với giá khoảng 400 - 450 triệu đồng/m2.
Cơn cớ nào lại có cái việc vàng hóa bèo đó? Chẳng có lý do nào khác ngoài một lý do: Đó là tài sản nhà nước. Đó là của công. Của công là của chung. Thế nên mới có chuyện, mảnh đất kèm tòa khách sạn hơn 10 tầng ở 120 Quán Thánh, vừa đấu giá xong chưa nguội chỗ đã được rao bán 110 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi giá trúng đấu giá. Đơn vị đấu giá là Công ty CP đấu giá Thành An, theo phát hiện của nhiều cơ quan báo chí đã có sự bất nhất trong hồ sơ.
Mà vì sao đơn vị đấu giá có thể "thao túng" được vậy? Vì sao Tổng công ty Vật tư nông nghiệp với tư cách là người được nhà nước giao quản lý tài sản này lại không biết gì? Không lẽ, họ không giám sát tài sản được giao đang được bán ra sao? Không lẽ, họ không biết, người trúng đấu giá đất vàng chỉ phải thêm có mấy chục triệu đồng so với giá khởi điểm, thấp hơn nhiều so với giá thị trường trên địa bàn? Không lẽ các cơ quan quản lý công sản của Hà Nội lại không xác định được giá trị tài sản nhà nước tại những vị trí đắc địa như vậy?
Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội