Lại ngập từ nhà ra phố
GiadinhNet - Những ngày qua, TPHCM lại bị triều cường tấn công liên tục.
![]() |
|
Xe hơi biến thành thuyền con vì biển nước. Ảnh: Đỗ Bá |
Đói cơm vì ngập
Chị Huỳnh Thị Hoa (ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), kiếm cơm bằng thúng trứng vịt, trứng cút lộn nhưng mưa dai dẳng, ngập úng khắp nơi đã khiến chị và 2 đứa con phải… ăn hột vịt lộn trừ bữa. “Không ra bán thì không được, mà bán chẳng ai mua vì trời mưa tầm tã suốt ngày. Khổ nỗi trời vừa dứt mưa, triều cường lại lên. Ngồi giữa một biển nước, hỏi làm sao mà bán được? Đã nhiều ngày rồi mẹ con tôi toàn ăn hột vịt lộn thay cơm. Tình trạng này mà kéo dài nữa chắc phải hụt vốn mà nghỉ luôn quá” - chị Hoa miệng méo xệch, than thở khi PV Báo GĐ&XH có mặt tại đây vào chiều tối 1/10.
Quả thật, có đến đường số 2 phường Hiệp Bình Chánh, nơi chị Hoa bán hàng mới biết nỗi khổ sở của người dân nơi đây. Đây là đường nhánh của đường Kha Vạn Cân nối Thủ Đức và Bình Triệu, có sông Sài Gòn và sông Gò Dưa bao quanh. Từ 7h-8h tối, chị Hoa ngồi co chân lên ghế, nhìn biển nước thở dài ngao ngán. Chúng tôi nhờ chị trông xe hộ, xắn quần lội nước khi trên đầu mưa vẫn không ngớt. Đường số 2 có nhiều taxi đậu chờ khách, nước ngập quá gầm. Người dân ở khu này ra đường phải xắn quần quá gối, tay cầm ô tránh mưa. “Biển nước” mênh mông che lấp những ổ gà, ổ voi khiến chúng tôi suýt té nhiều lần.
Cách đó không xa, một chiếc ôtô 4 chỗ bồng bềnh trong biển nước đến đón ông chủ. Ông chủ than thở: “Đi ôtô mà cứ như đi thuyền ấy”. Ở những điểm nông hơn, nhiều thanh niên rú ga xe máy hết mức để tránh chết máy khiến nước bắn tóe vào nhiều người xung quanh. Những người đi từ tốn hơn thì chỉ được vài chục mét là xe ục ục chết máy, đành dắt bộ. Ở góc đường số 18 và Kha Vạn Cân, nơi gần sông Sài Gòn hơn, đến 8h30 tối nước vẫn còn tràn vào nhà. Gia đình bà Sáu phải lập bờ bao cao gần 1m, đặt máy bơm nước túc trực 24/24. “Không bơm là nước ngập tới bàn ăn vì nhà thấp hơn đường nhiều quá, làm sao mà sống” - bà Sáu thở dài. Người dân sống nơi đây cho hay mưa lớn và triều cường khiến nước ngập không thể chịu nổi mà đường thoát nước lại “có vấn đề” vì… đường vành đai đang làm.
|
Chị Phụng và chồng, một gia đình sống nơi con đường cắt ngang đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức- đang lui cui đắp đê ngăn triều cường công phá nhà mình. Thấy chúng tôi chụp ảnh, chị chỉ tay về phía xa: “Tít sâu trong kia có nhiều biệt thự chìm trong nước lắm. Cách đây 1 giờ nước vượt cả “đê” của chúng tôi, tràn vào nhà, oải hết biết luôn”. |
Tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết những ngày qua mực nước sông Sài Gòn đã vượt ngưỡng 1,5m, tức vượt báo động III. Điều này lý giải tại sao TPHCM bị ngập trên diện rộng. Song song với triều cường vượt báo động 3, mưa to và dai dẵng đã góp thêm thế công phá của nước. Trong những ngày tới, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Sài Gòn (trạm Phú An) ngày 3/10 vẫn còn mức 1,5m vào 7h sáng và 1m49 vào 7h30 tối. Điều đáng nói hơn, vai trò “điều tiết nước” của hồ Dầu Tiếng lại mất tác dụng đúng lúc khi phải xả tràn vào ngày 3/10. Theo Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM, nếu đơn vị này không có ý kiến lùi ngày xả tràn thì TPHCM sẽ bị công phá “3 trong 1”: nước mưa, nước triều cường và nước hồ Dầu Tiếng.
