'Lâm Đại Ngọc' Trần Hiểu Húc: Bi kịch "Hồng lâu" vận vào đời
Trần Hiểu Húc qua đời được tám năm. Sinh thời, ánh mắt nữ diễn viên luôn u uẩn, đượm buồn, được cho là bắt nguồn từ chuỗi ngày cô đơn, sợ hãi giao tiếp của cô.
Trần Hiểu Húc được ví là nàng Lâm Đại Ngọc bước ra từ tiểu thuyết Hồng lâu mộng. Chỉ với một vai diễn, cô trở thành diễn viên khó quên của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, câu "hồng nhan bạc mệnh" ứng với cuộc đời nữ diễn viên. Từ nhỏ, Hiểu Húc đã chịu đựng sự ghẻ lạnh của người xung quanh, hình thành nên tính cách của cô sau này.
Trần Hiểu Húc sinh năm 1965, trong gia đình nghệ thuật ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bố cô là đạo diễn Kinh kịch Trần Cường, mẹ là giáo viên múa. Vì con gái chào đời vào buổi bình minh, ông Trần Cường đặt tên con là Hiểu Húc (nghĩa là ánh nắng buổi sớm mai). Lúc mới sinh, con gái không mấy khỏe mạnh, vị đạo diễn nói với vợ: "Con gái yếu ớt thế này, anh mong sau này con sẽ đầy sức sống như ánh mặt trời lúc sáng sớm, rạng rỡ và vui vẻ".
Cách mạng Văn hóa diễn ra, ông Trần Cường bị bắt vì bị liệt vào tầng lớp tư sản tự do. Hàng xóm lẩn tránh khi trông thấy mẹ con Trần Hiểu Húc. Một lần, cô bé hỏi mẹ: "Sao mọi người lại lẩn tránh chúng ta?". Mẹ cô đáp: "Đó không phải lỗi của chúng ta. Bố con là người tốt". Cô không hiểu lời mẹ.
Một hôm, đám trẻ con chơi nhảy dây trong sân, cô bé Hiểu Húc muốn được chơi cùng nên lại gần, không ngờ đám trẻ dừng lại. Một cậu bé nhặt đá ném về phía cô: "Biến đi chỗ khác".

Cách mạng Văn hóa chấm dứt, ông Trần Cường được tự do. Về nhà, ông nhận ra con gái vô cùng hướng nội và rất nhút nhát, luôn trốn vào một góc, ngại giao tiếp với mọi người. Bạn bè của bố đến nhà thăm hỏi, Trần Hiểu Húc luôn bày tỏ "con sợ lắm". Sự nhút nhát của Hiểu Húc khiến bố cô buồn khổ. Ông từng khóc trước mặt con và nói: "Bố biết con tổn thương, sợ hãi vì chuyện của bố. Bố cũng rất đau lòng và tự dằn vặt bản thân, chẳng thể bảo vệ được con...".
Cô bé nhạy cảm hiểu được lòng bố, cố gắng trò chuyện với mọi người song đó chỉ là sự miễn cưỡng: "Con thấy làm vậy thật gượng gạo, con thà ngồi một mình còn hơn bị người khác chú ý". Khi bố phân tích sau này lớn lên cần đi làm, cần hòa nhập với mọi người, Trần Hiểu Húc nói: "Con không biết, nếu bố muốn con nói chuyện với người ta thì con sẽ làm vậy". Lời của con gái lại khiến ông Trần Cường xót xa. Ông bảo với vợ: "Người ta thì đau đầu vì con cái không nghe lời, anh thì đau lòng vì con gái quá nghe lời".
Hàng ngày ngoài giờ học, Trần Hiểu Húc học ballet, say mê đọc tác phẩm văn học nổi tiếng, cô cũng thường thả hồn làm thơ. Năm 14 tuổi, Hiểu Húc sáng tác bài Tôi là một bông tơ liễu, qua đó phần nào cho thấy tâm hồn, tình cảm của cô gái.
Tôi là một bông tơ liễu
Lớn lên trong mùa xuân xinh đẹp
Bị cha mẹ bỏ rơi quá sớm
Nên kết thành tri kỷ với gió xuân.
Tôi là một bông tơ liễu
Đừng hỏi tôi chốn nao là nhà
Mong được gió thổi đến chân trời góc bể
Để báo tin xuân đến từng góc nhỏ của thế gian.
Tôi là một bông tơ liễu
Sinh ra chẳng biết âu lo
Bố tôi là bầu trời rộng lớn
Mẹ tôi là đại địa vô ngần.
Lạc lõng giữa giấc mộng "Hồng lâu"
Đầu hè năm 1984, Trần Hiểu Húc biết thông tin đoàn phim tuyển diễn viên Hồng lâu mộng trên toàn quốc. Trước khi lên đường tới Bắc Kinh phỏng vấn, cô hỏi bố mình nên mặc gì. Với kinh nghiệm của một đạo diễn sân khấu, ông Trần Cường nói: "Con mặc đồ hàng ngày, không cần phải trang điểm quá nhiều. Trang điểm kỹ sẽ che mất vẻ đẹp mà con vốn có".
Đạo diễn Vương Phù Lâm bị chinh phục bởi vẻ mộc mạc của Hiểu Húc cùng sự hiểu biết của cô đối với tiểu thuyết Hồng lâu mộng. Sau đó, cô gái cùng các diễn viên khác tham gia khóa đào tạo ba tháng. Danh sách diễn viên sẽ được xác định sau khóa học.
Con gái đến Bắc Kinh, ông bố vừa mừng vừa lo. Đúng như những gì ông nghĩ, Trần Hiểu Húc lạc lõng giữa đoàn làm phim. Cô viết thư về nhà kể: "Tết Trung Thu, các cô gái ăn vận đẹp đẽ, ca hát nhảy múa chúc mừng lẫn nhau. Còn con trốn ở một góc, cảm thấy sự đơn độc lạnh lẽo... Con nhớ bố mẹ...". Đọc thư, ông Trần Cường ân hận vì đã khích lệ con gái tham gia Hồng lâu mộng.
Gần hết ba tháng đào tạo, đạo diễn yêu cầu các diễn viên tự đăng ký vai diễn mình mong muốn. Trần Hiểu Húc viết thư cho bố, tỏ ra hoang mang vì có người nói rằng, cô gầy như que củi, không thể đóng tiểu thư mà chỉ nên đóng a hoàn. Trần Cường gọi điện thoại cho con gái: "Con tới Bắc Kinh là để có được vai Lâm Đại Ngọc. Nếu không được đóng vai đó thì con từ bỏ cũng được, để tránh phải diễn với tâm lý không thoải mái, sau này lên phim khán giả cũng thấy gượng gạo".
Lúc đó có rất nhiều người mong muốn được đóng Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Vương Phù Lâm nói với Hiểu Húc: "Nếu không đóng Đại Ngọc, cháu chọn một vai khác thì thế nào?". Trần Hiểu Húc kiên quyết nói: "Cháu chính là Lâm Đại Ngọc, nếu cháu đóng vai khác, khán giả sẽ nói Lâm Đại Ngọc sao lại đi diễn nhân vật khác". Đạo diễn bất ngờ khi cô gái nhỏ kiên quyết như vậy. Cuối cùng, vai diễn nặng ký thuộc về cô.
Trả lời phỏng vấn đài CCTV bấy giờ, Trần Hiểu Húc nói: "Tôi thích Lâm Đại Ngọc có lẽ vì tôi và cô ấy có những nét tính cách tương đồng. Tôi thích sự trong sáng, không màng thế tục của cô ấy".
Hồng lâu mộng gặt hái thành công vang dội sau khi phát sóng, sau đó được phát lại hàng trăm lần. Trần Hiểu Húc trở thành "Lâm muội muội" nhà nhà biết đến.
Hồng nhan bạc mệnh

Trần Hiểu Húc trải qua hai cuộc hôn nhân. Chồng đầu tiên của cô là diễn viên Tất Ngạn Quân, hai người đăng ký kết hôn khi Hồng lâu mộng vừa hoàn thành. Song Hiểu Húc không cảm thấy hạnh phúc, vợ chồng đường ai nấy đi chỉ sau thời gian ngắn ngủi chung sống.
Nữ diễn viên tìm được sự đồng điệu tâm hồn với Hách Đồng, hai người chung sức kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, thành lập công ty. Việc kinh doanh thuận lợi, công ty ngày càng lớn mạnh, đưa Trần Hiểu Húc trở thành nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực quảng cáo.
Trần Hiểu Húc - Hách Đồng kết hôn năm 1991. Nữ diễn viên từng mang bầu nhưng bị sảy thai.
Tới năm 2006, đạo diễn Trần Cường nhận ra sắc mặt con gái không tốt, dáng vẻ ngày một tiều tụy, thường đưa tay ôm ngực một cách vô thức. Nhưng Hiểu Húc nói cô mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Cô cũng từ chối đến bệnh viện khám sức khỏe. Lúc này, Trần Hiểu Húc đã theo đạo Phật.
Mãi đến lúc bệnh đã nghiêm trọng, Trần Hiểu Húc mới chịu nghe lời khuyên tới bệnh viện. Cả nhà sững sờ khi biết cô mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Ông Trần Cường khóc trước mặt nhiều người vì cú sốc này.
Trần Hiểu Húc không muốn phẫu thuật. Sau đó, được sự ủng hộ của bố mẹ, cô tới chùa Bạch Quốc Hưng Long ở Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) tu hành. Những ngày tháng cuối cùng, cô sống trong đau đớn vì bệnh tật. Nữ diễn viên qua đời vào tháng 5/2007.
Sau khi Trần Hiểu Húc xuất gia, Hách Đồng cũng xuất gia theo vợ. Một số nguồn tin nói rằng sau này Hách Đồng hoàn tục, trở lại điều hành công ty quảng cáo. Song nhân viên của công ty này phủ nhận, lãnh đạo công ty cũng từ chối trả lời phỏng vấn.
Theo Hải Lan
VnExpress

Đưa con đi nghỉ dưỡng, Cường Đô La tiết lộ chuyện dở khóc dở cười
Giải trí - 3 giờ trướcNhân dịp nghỉ hè, Cường Đô La cùng bà xã đưa 2 con đi nghỉ dưỡng. Tuy vậy, doanh nhân gặp chuyện khó đỡ, chỉ biết than “Ôi thật là nghỉ dưỡng đã chưa”.

Lấy chồng Thụy Điển, nữ ca sĩ Việt ở tuổi trung niên có cuộc sống viên mãn ra sao?
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Hơn một thập kỷ kết hôn, ca sĩ Đoan Trang cùng chồng là người Thụy Điển đã có một cuộc sống hạnh phúc. Nữ ca sĩ và chồng Tây có sự hoà hợp trong lối sống và thấu hiểu lẫn nhau dù văn hoá khác biệt.

MC Mai Ngọc và hành trình thay đổi cuộc đời kể từ khi làm dâu nhà đại gia Bắc Ninh
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - MC Mai Ngọc hiện tận hưởng cuộc sống tròn đầy, viên mãn sau những sóng gió hôn nhân.

Vì sao ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc quy y?
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng xuống tóc quy y ở tuổi 47, phát tâm nương nhờ Phật pháp để cầu sức khỏe cho mẹ cùng người thân.

Nhan sắc 'độc lạ' của Hoa khôi Báo chí vừa ghi danh Miss Grand Vietnam
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Thí sinh mới của Miss Grand Vietnam là Phạm Tùng Chi tiết lộ từng hoài nghi: "liệu mình có xinh đẹp?"

Lan Phương gây bất ngờ khi hé lộ chuyện tài chính trong cuộc hôn nhân 7 năm với chồng Tây
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Ly thân với chồng Tây sau hơn 7 năm hôn nhân, Lan Phương thừa nhận chưa từng cần 1 đồng tiền nào của chồng.

Phương Mỹ Chi hát ‘Lạc trôi’, dừng chân ở vị trí top 3 'Sing! Asia'
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Phương Mỹ Chi dù có màn trình diễn xuất sắc trong đêm chung kết nhưng chỉ về thứ 3 chung cuộc 'Sing! Asia' khiến khán giả tiếc nuối.

Hành trình đầy ấn tượng tới hạng ba chung cuộc 'Sing! Asia' của Phương Mỹ Chi
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Tại chung kết cuộc thi 'Sing! Asia' (phát sóng sáng 27/7), Phương Mỹ Chi giành giải nhất lượt thi đầu nhưng về thứ ba chung cuộc. Cô đã có một hành trình dài đầy nỗ lực với nhiều cảm xúc.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 40): Bắc tặng cửa hàng làm đẹp cho Lan Anh, Xuân chia tay Phong
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 40 "Dịu dàng màu nắng", Bắc mở cửa hàng làm đẹp để tặng Lan Anh làm chủ của cơ sở cho riêng mình.

Con trai diva Thanh Lam: Đẹp như tài tử, là thạc sĩ ở tuổi 24
Giải trí - 13 giờ trướcQuý tử nhà diva Thanh Lam không chỉ điển trai mà còn rất tài năng khi đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế và có những buổi biểu diễn lớn.

Lệ Quyên đưa con trai và tình trẻ Lâm Bảo Châu dạo chơi Miami
Thế giới showbizGĐXH - Lệ Quyên đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Nhân dịp này, cô đồng hành cùng con trai và tình trẻ Lâm Bảo Châu để tận hưởng ngày hè thú vị bên nhau.