Cô gái Mỹ làm dâu Đà Nẵng
Gia đìnhElissa không ngờ lời "tiên tri" của mẹ trong lúc tiễn cô ra sân bay sang Việt Nam, về việc cô sẽ yêu và cưới một chàng trai Việt lại ứng nghiệm nhanh như vậy.
Sống ở Nhật gần 7 năm, trong đó có 3 năm làm dâu, cô gái quê Bến Tre cho rằng nước Nhật đã dành tặng cô nhiều điều tuyệt vời.
Elissa không ngờ lời "tiên tri" của mẹ trong lúc tiễn cô ra sân bay sang Việt Nam, về việc cô sẽ yêu và cưới một chàng trai Việt lại ứng nghiệm nhanh như vậy.
Bố chồng không thích con trai lấy người nước ngoài nên đám cưới của cô San Hô và ông xã Hermann không có sự xuất hiện của gia đình nhà chồng.
Thời gian đầu làm dâu, chị Thanh gặp không ít khó khăn bởi sự bất đồng ngôn ngữ. Mẹ chồng không biết tiếng Anh nên ông xã luôn là người phải phiên dịch cho 2 mẹ con chị.
GiadinhNet - Mỗi lần về nhà chồng định làm gì là thế nào bố mẹ chồng, hoặc chồng cũng lo lắng dõi theo nàng dâu vì sợ em lại gây hoạ trong nhà bếp vì tính hậu đậu.
Thanh vừa nhẹ nhàng động viên, vợ đã khóc nức nở rồi tuyên bố với cả nhà: "Từ nay con không bao giờ vào bếp nữa".
Sang nhà ai cũng gặp rất nhiều trẻ con, tập tiền mới đổi để mừng tuổi hết veo sau ngày đầu tiên đi chúc Tết họ hàng.
Những tưởng kể ra câu chuyện của nhà mình sẽ được cảm thông hoặc nhận về sự hưởng ứng, nàng dâu chẳng ngờ lại chuốc về cái kết đắng cay.
Chỉ vì món rau muống luộc bị ngả màu mà Dung hứng chịu bao lời châm chọc, cô đã tức mình đáp trả thế này.
Bao năm qua tôi cắm mặt vào làm, dư được đồng nào chỉ đủ dồn vào trả nợ cho chồng. Tôi cay cực và tủi hờn vì nhà chồng không ai thương mình. Cho tới ngày tôi quyết định ly hôn...
Mẹ chồng của Bích Hà tuyên bố "buông tay" con trai để anh toàn tâm vun đắp cho gia đình nhỏ.
Đẻ xong họ hàng hàng xóm tới thăm hỏi em đau không, em kêu đau. Mẹ chồng ngồi đấy làm ngay câu nó "đau gì, nó giả vờ đấy, làm như mỗi nó biết đẻ".
"Bên trong mỗi ngôi nhà có một người đàn bà đang khóc” – có người đã từng nói như vậy khi chia sẻ về những nỗi ấm ức, tủi thân của mình về cuộc sống sau hôn nhân với bố mẹ chồng.
Chị Nguyễn Đan Tâm ở Hà Nội đã quen với việc dọn dẹp cỗ bàn và chỉ mất hơn hai tiếng để rửa sạch sân bát.
Mẹ chồng tôi cho rằng, bên ngoại cần phải có thái độ tôn trọng với bên nội. Ngày Tết mà nhà ngoại không sang bên nhà chồng tôi chúc Tết là không được. Chỉ vì vậy mà bà khó chịu rồi sinh ra ghét bỏ tôi.
GiadinhNet - Một chia sẻ mới đây trên một nhóm kín dành cho chị em đã khiến các thành viên trở nên bức xúc.
“Mẹ về tết đây ai lo? Bà nội thì già ốm rồi.” Mình hỏi tiếp mẹ chồng: “Bao năm rồi mẹ không về ngoại ăn tết?”. Giọng mẹ trùng xuống: “Hơn 25 năm rồi con à.”