Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lầm lỗi con, nước mắt mẹ

Thứ ba, 19:20 26/04/2011 | Pháp luật

Người đàn bà nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng hoàn toàn bà mới lầm lũi dẫn thằng cháu nội chậm chạp dời khỏi sân Toà.

Một buổi sáng tại Trụ sở TAND huyện V. (Hậu Giang), người đàn bà tuổi trung niên với dáng vẻ lam lũ, khổ sở dẫn theo một bé trai chưa đầy 5 tuổi đến tham dự phiên toà mặc dù cả hai bà cháu đều không được Tòa án triệu tập. Hôm nay Tòa án xét xử con trai của bà tên Nguyễn Văn Tao (Sinh năm 1984, tên gọi khác là Phúc).
 
Rón rén để đôi dép lê phía bên ngoài, người đàn bà kéo thằng bé bước vào phòng xử án. Một tay bà xách bịch nước ngọt vừa mới mua, bà nhờ một đồng chí cảnh sát bảo vệ phiên tòa đưa cho bị cáo. Tao nhận bịch nước ngọt rồi nhìn về phía hai bà cháu, hỏi vọng lại “Bà đã lo bồi thường cho người ta chưa?”. Vẻ mặt buồn rầu bà đáp lại: “Chưa mượn được tiền nên chưa khắc phục được”. Tao thốt lên một tiếng: “Trời!”.
 
Không hỏi mẹ cũng chẳng hỏi gì thằng con trai thêm một câu nào nữa, Tao quay mặt lên với khuôn mặt đầy thất vọng. Thằng bé cũng nhìn Tao như nhìn một người xa lạ. Có lẽ thời gian Tao ở bên nó, chăm sóc nó quá ít kể từ khi nó chào đời nên thằng bé cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều về người cha của nó.
 
Vừa ngồi xuống ghế người đàn bà đã hỏi những người xung quanh: “Có phải là người bị hại không”. Rồi bà tự kể về hoàn cảnh đáng thương hiện tại của thằng con trai bà với hi vọng qua nỗi lòng của một người mẹ sẽ mong nhận được sự cảm thông, tha thứ của những người bị hại.
 
Bà kể, lần trước (năm 2008) khi thằng Tao nó bị bắt đi tù về tội Trộm cắp tài sản thì vợ nó đã bỏ đi theo người khác, bỏ mặc thằng con trai mới hai tuổi cho vợ chồng bà nuôi dưỡng. Mà vợ chồng bà cũng có khấm khá gì, nhà đông người chỉ làm nông nhưng lại có ít ruộng (ông bà có cả thảy 5 người con) nên làm không đủ ăn.
 
Ông bà thì thường xuyên đau yếu nhưng tình máu mủ ruột già, thương con xót cháu nên ông bà cũng gắng gượng nuôi cháu thay con với hi vọng 2 năm sẽ nhanh tróng trôi qua. Khi ra tù thằng con trai bà sẽ biết nghĩ và thương con, thương cha mẹ mà chí thú làm ăn để làm lại cuộc đời. Nhưng Tao đã làm cả gia đình bà thất vọng.
 
Trở về địa phương chưa được nửa năm Tao lại tiếp tục phạm tội. Lần này không chỉ một tội mà phạm đến tận hai tội. Có lẽ đó là lí do vì sao hôm nay đến tham dự phiên Toà bà dẫn theo thằng bé cho nó được gặp mặt cha vì không biết đến khi nào cha con nó mới có cơ hội được gặp lại nhau.
 
Ở băng ghế trên cùng dành cho bị cáo, mặc dù hai tay vẫn bị còng nhưng Tao liên tục quay xuống phía dưới. Không phải để nhìn người mẹ tần tảo hay đứa con thơ mà muốn ngụy biện cho hành vi phạm tội của mình với những người bị hại.
 
Tao luôn miệng, liến thoắng hỏi những từng người bị hại tên gì, ở đâu rồi bắt đầu tự “bào chữa” cho mình. Tao cho rằng mình phạm tội là do xỉn quá không biết gì nữa nhưng chính khuôn mặt của Tao lại đang tố cáo Tao nói không đúng sự thật.
 
Một bị hại với dáng vẻ mệt mỏi pha lẫn sự tức giận lên tiếng trách móc “Chỉ vì tin cậu mà tôi phải bỏ biết bao thời gian, công sức để giải quyết vụ án này”. “Tại bữa đó con xỉn quá không biết gì hết…” - Tao lại cất lên điệp khúc đó.

Tiếng chuông vang lên, Hội đồng xét xử bước vào phòng xử án. Trong phần xét hỏi, Tao thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Đó là việc bị cáo đã lợi dụng sự quen biết với chị Trang (ngụ xã Vị Trung, Vị Thủy) để lừa đảo chiếm đoạt của hai người bị hại 4…. thùng bia (2 thùng bia Zorok, 2 thùng bia BGI) có tổng giá trị là 680.000 đồng thông qua hình thức mua bia về nhậu tại nhà chị Trang trong hai ngày 28 và 29/7/2010.

Ngoài ra, sáng ngày 29/7/2010 ngay tại nhà chị Trang, tranh thủ lúc chị Trang đi mua mồi về nhậu, Tao trộm luôn chiếc điện thoại di động hiệu Mobell, trị giá 780.000 đồng của dì chị Trang rồi "đánh bài chuồn".

Trong lúc ngồi chờ đón xe trốn đi Thành phố Hồ Chí Minh tại một quán nước, Tao lại nảy sinh ý định “làm một mẻ cuối” nên rủ chị Th, nhân viên phục vụ của quán đi hát karaoke thì được chị Th đồng ý. Tao kêu một người chạy xe Honda ôm chở Tao và Th tới quán karaoke, rồi bảo người chạy xe ôm đứng chờ ở cổng rồi cùng chị Th vào phòng hát.

Hát xong một bài, Tao kêu chị Th cho mượn chiếc điện thoại di động Motorola để gọi cho bạn rủ tới hát cho vui. Chị Th tin lời nên đưa chiếc điện thoại cho Tao, Tao làm bộ trong phòng nhạc ồn ào nên ra ngoài gọi điện thoại. Bỏ lại chị Th hát một mình trong phòng đi ra cổng Tao kêu người chạy xe ôm chở thẳng về bến xe để đi TP Hồ Chí Minh nhưng đã bị công an bắt giữ do nhận được tố giác từ những người bị hại.

Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của mình thì Tao lại quanh co, chối đẩy và đổ thừa là do “Bị cáo xỉn quá không biết gì hết” và bị cáo phạm tội không có chủ ý từ trước. Nhưng khi vị công tố viên hỏi “tại sao bị cáo xỉn mà biết đường đi lấy bia mang đi bán lấy tiền” và “nếu bị cáo không có ý định từ trước thì tại sao đi hát karaoke mà lại phải kêu người chạy xe ôm đứng đợi chở bị cáo về?” thì Tao hoàn toàn im lặng không giải thích được.

Vị công tố viên tiếp tục thẩm vấn: “Tại sao trong nhà tạm giữ bị cáo lại quậy phá, đánh nhau với bạn tù rồi còn nuốt chiếc muỗng dùng để ăn cơm đến nỗi phải đi bệnh viện?”. Tao giải thích là do: “Nhớ con quá”. Công tố viên lập tức bác bỏ: “Không có ai nhớ con mà đi đánh nhau hay nuốt muỗng vào bụng cả, chẳng qua do bản tính hung hăng, càn quấy của bị cáo mà thôi”. Đồng tình, Chủ tọa phiên tòa đã phân tích và yêu cầu bị cáo thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chủ tọa hỏi mẹ bị cáo có đồng ý bồi thường thay con theo yêu cầu của những người bị hại? Bà hứa sẽ bồi thường và xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho thằng con có lớn mà không có khôn.

Sau khi nghị án, Tòa nhận định: Mặc dù tài sản mỗi lần bị cáo trộm cắp hoặc lừa đảo đều chưa đủ định lượng cấu thành tội Trộm cắp tài sản hoặc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do bị cáo đã có 2 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản (với tổng hình phạt là 2 năm tù), chưa được xóa án tích nay lại tái phạm do đó đã đủ yếu tố cấu thành các tội phạm trên.
 
Trong một thời gian ngắn lại thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần chứng tỏ bản chất lười lao động của bị cáo. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương.
 
Mặt khác, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà sơ thẩm hôm nay, bị cáo chưa thực sự ăn năn hối cải, vi phạm nội quy của nhà tạm giữ nhiều lần nên nhà tạm giữ có công văn yêu cầu xử nghiêm bị cáo. Do đó, cần phải có hình phạt thật nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành một công dân tốt, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội…
 
Cuối cùng, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tao 24 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 138 và Khoản 1 Điều 139 BLHS. Tổng hợp hình phạt chung là 54 tháng tù giam.

Vị Chủ toạ vừa đọc xong mức án, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt rạm nắng, nhăn nheo gợi nên nhiều nỗi ưu tư, phiền muôn của người đàn bà có đứa con nhiều tội lỗi. Nhìn người đàn bà ấy già hơn cái tuổi 48 rất nhiều.

Kết thúc phiên toà lau vội dòng nước mắt, bà lại lật đật đi mua cho con thêm một bịch nước ngọt trước khi Tao bị dẫn giải lên xe chở can phạm về lại nhà tạm giam. Như bao người phụ nữ khác, với tình thương bao la của một người mẹ bà lo sợ Tao sẽ thiếu thốn trong trốn lao tù!
 
Đáp lại tình thương của người mẹ và ánh mắt thơ dại của thằng con trai, vẫn khuôn mặt bình thản Tao lên xe mà không nói với mẹ và con thơ một lời nào. Người đàn bà nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng hoàn toàn bà mới lầm lũi dẫn thằng cháu nội chậm chạp dời khỏi sân Tò.
 
Theo Pháp luật Việt Nam
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Đối tượng Lê Ngọc Trung vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đặc biệt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bất ngờ lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

Bất ngờ lời khai của bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan chức năng, bà chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh khai, do khách gây ồn ào, ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân nên tìm cách xua đuổi, trong lúc nóng giận đã không kiểm soát được hành vi.

Khởi tố hơn 300 vụ án và 806 bị can phạm tội tại Thanh Hóa

Khởi tố hơn 300 vụ án và 806 bị can phạm tội tại Thanh Hóa

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/6 đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 315 vụ, 806 bị can phạm tội về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế và môi trường.

Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi tham gia giúp đỡ người bị nạn tại xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh).

Công ty CP Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về môi trường

Công ty CP Đầu tư Hải Phát bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về môi trường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát (Công ty Hải Phát) do vi phạm quy định về môi trường.

Hà Nội: 'Nữ quái' xinh đẹp chụp trộm thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân, 'cuỗm' gần 40 triệu đồng của nhân viên quán Nail

Hà Nội: 'Nữ quái' xinh đẹp chụp trộm thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân, 'cuỗm' gần 40 triệu đồng của nhân viên quán Nail

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của nhân viên quán làm Nail, Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội) đã chụp lại thông tin thẻ ngân hàng của nạn nhân sau đó "cuỗm" gần 40 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt siêu trộm chuyên đột nhập tầng 2, chỉ 3 vụ đã lấy đi hơn 800 triệu đồng

Bắt siêu trộm chuyên đột nhập tầng 2, chỉ 3 vụ đã lấy đi hơn 800 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đối tượng rình mò ban đêm, đột nhập tầng 2 các nhà dân trong khu đô thị thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An) để trộm tài sản.

Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh

Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991), là hai anh em ruột, đều trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già bị khởi tố thêm tội danh

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già bị khởi tố thêm tội danh

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quang Đạo cầm đầu đường dây giả làm nhân viên y tế gọi điện người già tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng rồi chiếm đoạt tiền.

Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ, suýt thành nạn nhân chiêu trò 'bắt cóc online'

Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ, suýt thành nạn nhân chiêu trò 'bắt cóc online'

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tin lời kẻ giả mạo công an qua video call, một nam sinh viên đại học ở Huế chuyển gần 500 triệu đồng, suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò "bắt cóc online".

Top