Lạm phát trên... mâm cơm
Giadinh.net - Người dân không hiểu nhiều về khái niệm lạm phát hai con số hay ba con số, không biết thế nào là vượt mức tăng trưởng GDP hay lạm phát cao hơn lãi suất tiền gửi... Nhưng hiển hiện trong mỗi bữa ăn của họ là nỗi lo về khoản thu nhập hàng tháng không còn đủ sức trang trải chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.
Tại cuộc họp báo ngày 13/8 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến tự tin rằng: “Nếu được phép, tôi sẽ đánh cược là lạm phát không là 2 chữ số”. Sự khẳng định này khác với dự đoán của các chuyên gia kinh tế, đó là tỉ lệ lạm phát của VN năm nay không thể dưới 10%.
Câu chuyện con số trên sẽ được giải đáp trong nay mai. Tuy nhiên, điều mà người dân đang phải đối diện từng ngày là gạo cơm mắm muối, là tiền học cho con, là thuốc men khi bệnh tật.
Người dân không hiểu nhiều về khái niệm lạm phát hai con số hay ba con số, không biết thế nào là vượt mức tăng trưởng GDP hay lạm phát cao hơn lãi suất tiền gửi... Những lý luận đó không len vào từng gia đình, đến từng mâm cơm của người dân. Nhưng hiển hiện trong mỗi bữa ăn của họ là nỗi lo về khoản thu nhập hàng tháng không còn đủ sức trang trải chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Người thật thà đếm từng đồng và so sánh, cùng với số tiền lương đó, năm trước gói ghém qua ngày cho gia đình, nhưng năm nay thiếu hụt vì giá tăng quá cao. Đó là hiện thực, là đời sống.
Mâm cơm của từng gia đình phải hạ thấp chất lượng, bữa ăn công nghiệp của công nhân trong các nhà máy cũng phải hạ thấp chất lượng vì giá tăng mà các mức thu của người lao động lại đứng yên. Tiền ăn trưa doanh nghiệp chi cho công nhân không thêm đồng nào. Cán bộ công nhân viên nhà nước cũng được tăng lương đôi chút, nhưng tỉ lệ tăng không bằng hàng phở tăng giá, nên tổng số tiền lương được tăng không đủ bù vào phần... ăn sáng.
Rõ ràng, nhà quản lý nói điều gì cũng khoa học, nhưng có một điều cũng rất... khoa học là cán bộ công nhân viên, người lao động đang chới với vì mức tăng giá hiện nay. Ở góc độ nào đó, dân cũng tin các bộ, ngành và cơ quan của Chính phủ sẽ kiềm chế được giá tăng. Nhưng cho dù buộc giá hiện nay đứng yên không nhúc nhích thì cũng quá chênh lệch với thu nhập. Vậy, nếu không tăng lương thì lấy gì bù vào cái khoản chênh lệch ấy cho người dân?
Lê Thanh Phong