Lén đi làm thêm ngoài giờ, sững sờ khi gặp cảnh chồng thân mật với "đối tác làm ăn"
Tâm sựGiadinhNet - Chồng tôi nhắn với vợ là đi tiếp đối tác làm ăn nên về khuya, tôi không ngờ là anh ấy đi với người phụ nữ khác.
GĐXH - Trong bối cảnh giá cả đắt đỏ, phí dịch vụ tăng cao; nhiều sinh viên phải lựa chọn đi làm thêm nhiều loại hình công việc như gia sư, xe ôm công nghệ, phục vụ quán cà phê, viết content... bên cạnh việc học để trang trải cuộc sống.
GiadinhNet - Chồng tôi nhắn với vợ là đi tiếp đối tác làm ăn nên về khuya, tôi không ngờ là anh ấy đi với người phụ nữ khác.
Một tháng lao vào kiếm tiền tiêu Tết, Thanh Ngân sút ký không kiểm soát, thiếu ngủ triền miên và cơ thể luôn mệt mỏi. Dù vậy, thu nhập của cô gái này chỉ 5,5 triệu đồng.
Trước khi gia nhập hội chị em bán hàng Thái Lan, Linh cũng là một tín đồ dùng hàng Thái. Thậm chí, Linh còn còn “nghiện” các sản phẩm đồ ăn, thuốc, giày dép, quần áo,… Nhận thấy nhu cầu của thị trường cao, Linh đã nhập hàng qua đầu mối để bán thêm những lúc rảnh rỗi mà thu nhập vẫn cực tốt.
Nhiều du học sinh Việt Nam tại Australia làm thêm trong các nhà hàng, khách sạn bị đối xử tệ, bóc lột sức lao động và trả lương thấp hơn so với mức lương tối thiểu.
Vốn mong muốn đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt để không cần xin bố mẹ, Thùy Dương gặp phải “cò quay”, mất tiền nhưng không thu được gì.
Sơn màu lên đầy mình và đứng không nhúc nhích 45 phút biểu diễn là công việc khó nhưng có thu nhập tốt, khiến nhiều bạn trẻ ở TP HCM tham gia làm thêm trong quá trình học tập.
GiadinhNet - Gần đến Tết cổ truyền, lại đúng vào đợt thi học kỳ vừa xong nên rất nhiều sinh viên tích cực đi làm thêm, kiếm tiền sinh hoạt, phụ giúp gia đình. Thế nhưng, dịp này cũng là lúc sinh viên đối diện với những chiêu “bẫy” khi tìm việc, rơi vào cảnh mất tiền oan, bị quỵt tiền công…
GiadinhNet - Ra Hà Nội, Hoàng và Khánh Mỹ xác định phải học giỏi để có học bổng toàn phần nhằm giảm nhẹ phần chi viện về tài chính của gia đình.
20 năm trước ba mẹ con chị Phương bị chồng bỏ rơi. Trong lúc đường cùng, chị và các con bị lừa bởi lời ngọt ngào của một thanh niên người châu Phi. Những cơn ác mộng bắt đầu đeo bám mẹ con chị.
Ngay khi tôi nói với mẹ vợ tương lai về việc bố mẹ tôi muốn đến nhà em chơi thì hôm ấy bà gọi 2 đứa về rồi đưa cho tôi quyển sổ, xởi lởi nói: “Tất cả mẹ làm để đẹp mặt 2 đứa đấy, mẹ tiết kiệm hết sức rồi. Đợt này chỉ mất khoảng 60-70 triệu thôi”.
GiadinhNet - Nổi tiếng về các chủng loại hàng hóa và đặc biệt là giá cả hợp ví tiền, chợ đêm Cầu Giấy (Hà Nội) là điểm đến không thể bỏ qua. Khu chợ với hàng trăm gian hàng lớn nhỏ hàng đêm thu hút rất nhiều khách, đặc biệt là sinh viên. Và đa số những “cô chủ” nơi đây cũng không ai khác chính là các nữ sinh.
Nhận được tin em bị bắt trong một đường dây gái gọi sinh viên ở Sài Gòn, mẹ ngã quỵ, ba choáng váng. Chị lặn lội bắt xe vào Nam để làm thủ tục bảo lãnh cho em. Nhìn em tiều tụy, xác xơ sau mấy ngày bị tạm giam, chị không thể nhận ra đứa em gái thơ ngây của mình…
Những dòng nhật ký của mẹ bầu nghèo viết cho đứa con đang trong bụng tuy đầy lo toan nhưng cũng chan chứa tình yêu thương.
Nhà tôi hướng Bắc, hai bên nhà chỉ là nhà cấp 4 nên không che được tường mặt bên, nên vào buổi trưa các phòng trên lầu thường rất nóng.
Khi giọt máu hồng đọng lại trên giường thì tôi biết cuộc đời mình đã bước sang một trang khác.