Thâm cung bí sử (70 - 3): Học nghề và kiếm tiền

| Gia đình

GiadinhNet - Ra Hà Nội, Hoàng và Khánh Mỹ xác định phải học giỏi để có học bổng toàn phần nhằm giảm nhẹ phần chi viện về tài chính của gia đình.

Với Hoàng, việc phấn đấu trở thành sinh viên giỏi không khó lắm. Còn với Khánh Mỹ thì khó. Các bộ môn khoa học xã hội rất trừu tượng chứ không cụ thể, chính xác như môn điện tử của Hoàng. Ở bậc trung học phổ thông, Hoàng là học sinh giỏi toàn diện. Cậu không những có tư duy lôgic mà còn có trí tưởng tượng phong phú. Nhờ được Hoàng thường xuyên giúp đỡ mà Khánh Mỹ cũng dành được học bổng toàn phần. Qua kết quả học tập của con gái, ông Tô biết rằng ở Hà Nội, hai đứa vẫn thường xuyên gần gũi, giúp đỡ nhau.

Quả đúng như vậy. Hoàng và Khánh Mỹ góp gạo thổi cơm chung. Chỉ với tiền học bổng thôi, Khánh Mỹ vẫn giữ được mức ăn uống bình thường của sinh viên, không bao giờ bị đứt bữa. Ngoài việc học, Hoàng còn làm thêm để kiếm tiền. Sau thời kỳ xóa bỏ bao cấp (1986) nước ta là bãi rác điện tử khổng lồ của châu Á. Hàng điện tử cũ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore bày bán đầy phố, đầy chợ. Tivi, cassette, nồi cơm điện, đầu đĩa cũ nhiều vô kể và sức tiêu thụ của thị trường rất lớn, vì giá rẻ. Đã là đầu cũ thì hay hỏng. Cái tivi xem ít bữa thì trục trặc, có hình mất tiếng, được tiếng mất hình. Thế là dịch vụ sửa chữa điện tử nở rộ, con phố nào cũng có vài ba tiệm sửa chữa hàng điện tử. Sinh viên khoa điện tử xin làm thêm ở những tiệm này là được nhận ngay với mức lương tương đối khá. Hoàng biết rằng nếu chỉ giỏi lý thuyết thì không bao giờ thành nghề. Vì thế cậu rất chăm chỉ đi làm thêm ở các tiệm sửa chữa hàng điện tử. Số tiền cậu kiếm được hàng tháng cũng tương đối để Khánh Mỹ không phải chi tiêu cho bữa ăn quá tùng tiệm. Không những thế, cậu còn mua được chiếc xe máy cũ để tối Chủ nhật có thể chở Khánh Mỹ đi ăn kem ở Tràng Tiền hoặc đi uống café ở Hồ Tây. Bạn bè nói họ là một đôi chim câu không lúc nào rời nhau. Nhưng thật ra, trong mấy năm đại học, Hoàng và Khánh Mỹ hoàn toàn chỉ là hai người bạn thân cùng quê và cùng chí hướng. Đôi bạn này ăn chung bếp nhưng không ngủ chung phòng. Sau bữa cơm tối, mỗi người lại trở về cái góc riêng của mình, với những bài làm và công việc riêng của mình. Trong các loài chim thì tất cả chim đực đều gạ tình chim cái. Riêng loài bồ câu thì con cái gạ tình con đực. Nhưng con bồ câu cái Khánh Mỹ không hề gạ tình bạn trai. Cách sống của Hoàng rất nghiêm túc, trong ánh mắt không có ngọn lửa dục vọng, không một cử chỉ, một lời nói nào chứng tỏ tình yêu. Con gái rất nhạy cảm nên biết rõ điều đó. Vì thế mà Khánh Mỹ càng quý Hoàng hơn. Cô xem Hoàng vừa như một người bạn rất thân thiết, vừa như một người anh đáng kính.  

 (Còn nữa)

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.