Lật mặt hung thủ giết 2 mẹ con rồi đốt xác

| Pháp luật

Hung thủ đã dùng nhiều thủ đoạn che giấu hành vi tàn ác của mình nhưng không qua mặt được cơ quan điều tra.

 
Vụ 2 mẹ con bị giết rồi đốt xác phi tang xảy ra tại thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định là một trong những vụ án dã man nhất xảy ra tại Bình Định tính đến thời điểm này khiến dư luận vô cùng hoang mang.
 
Vụ cháy trong đêm

Dù mới 19 giờ 30 ngày 14/1, người dân thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, đã đóng cửa vì thời tiết giá lạnh. Vào thời điểm này, một số người phát hiện nhà chị Đỗ Thị Thìn (1963, trú cùng thôn) lửa bốc cháy dữ dội. Nhiều người hô hoán đến ứng cứu, nhưng cửa ra vào bị khóa nên không ai vào được bên trong, phải dùng mô-tơ bơm nước dập lửa từ cửa sổ. Ai cũng nghĩ rằng mẹ con chị Thìn đi chơi đóng cửa, nhà bị chập điện nên xảy ra cháy. Một số người quen, biết số điện thoại chị Thìn, gọi để thông báo thì điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Khoảng 20 phút, người dân mới đập được cửa để vào bên trong và cơ bản ngọn lửa được khống chế. Một số người dùng đèn pin, điện thoại để kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng: chị Thìn nằm chết bên vũng máu ở nhà bếp với đầu, cổ, vai bị quấn bằng một cái màn tuyn cháy nham nhở. Tại giường nệm phòng buồng, bé Trương Ngọc Đoan Trâm (2005, con chị Thìn) bị chết cháy không còn nhận ra hình hài. Những người có mặt tại hiện trường đều cho rằng do chị Thìn bất cẩn nên làm chập điện gây ra cháy khiến 2 mẹ con tử vong.
 
Tuy nhiên, với cơ quan CA thì đây không chỉ đơn thuần là vụ cháy, mà rất có thể là một vụ án mạng. Sau khi sự việc xảy ra, dư luận cho rằng chị Thìn bị sát hại là do ghen tuông, vì không chính thức có chồng nên chị Thìn được nhiều người đàn ông ở xã, ở thôn theo đuổi?
 

Di ảnh mẹ con chị Thìn.

Chuyên án 111G

CAH Tuy Phước và các phòng nghiệp vụ của CA tỉnh Bình Định nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay trong đêm. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy mẹ con chị Thìn chết không phải do cháy mà đã chết trước khi nhà cháy. Vùng đầu chị Thìn và cháu Trâm có nhiều vết thương và 2 nạn nhân chết là do chấn thương sọ não.

Xác định đây là vụ án giết người đốt xác phi tang đặc biệt nghiêm trọng nên ngay trong ngày 15/1, Giám đốc CA tỉnh đã ký quyết định xác lập Ban Chuyên án (BCA) 111G do Đại tá Phan Văn Thanh - Phó Giám đốc CA tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban. Nhiều lực lượng được tập trung gồm các phòng nghiệp vụ CA tỉnh, Công an huyện Tuy Phước, trong đó nòng cốt là Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh. Cục CSĐTTPVTTXH thuộc Tổng cục Cảnh sát  phòng chống tội phạm - Bộ CA cũng cử cán bộ tham gia giúp BCA sớm điều tra làm rõ hung thủ.

Mặc dù thời điểm xảy ra vụ án cũng gần giáp Tết, nhưng lực lượng CBCS được phân công điều tra vẫn tích cực vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ.

Lật mặt kẻ giết người dã man

Các trinh sát, điều tra viên tập trung làm rõ sinh hoạt và các mối quan hệ của nạn nhân thì được biết, chị Thìn không có chồng mà chỉ có con gái là cháu Trương Ngọc Đoan Trâm. Chị Thìn làm nghề mua heo về nhà xẻ thịt rồi đem ra các chợ trên địa bàn xã Phước Sơn để bán, làm ăn chung với chị Thìn là chị Huỳnh Thị Chín (1976, trú Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) đã gần 10 năm nay.
 
Chị Chín và bà con trong thôn, xóm cho biết trong quá trình sinh sống, làm ăn, mua bán, chị Thìn không có mâu thuẫn, hiềm khích với ai. Năm 2001, chị Thìn có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với anh Trương Thanh B. (sinh năm 1964, trú thôn Phụng Sơn, Phước Sơn) và hai người có con với nhau là cháu Trương Ngọc Đoan Trâm. Khoảng tháng 8/2010, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn nên anh B. bỏ về sống ở thôn Phụng Sơn.
 
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sáng 14/1, chị Thìn và chị Chín mổ heo tại nhà chị Thìn, sau đó đem ra chợ Phước Sơn bán. 11 giờ cùng ngày, chị Thìn đi ăn giỗ tại nhà ông Đặng Văn Thừa (trú cùng thôn). Khoảng 14 giờ, chị Thìn đến quán bún “Duyên” của ông Nguyễn Xuân Phong (đối diện UBND xã Phước Sơn) lấy tiền nợ 1.000.000 đồng, sau đó đến nhà cô giáo Trương Thị Mộng Hoàng (ở xóm 2, Phụng Sơn) đón cháu Trâm về nhà. 18 giờ 30, chị Thìn sang nhà ông Lê Văn Châu xin cơm cho cháu Trâm, đến 19 giờ thì sang nhà Trần Thị Tỵ  mua nước ngọt, sữa cho bé Trâm rồi về nhà.
 
Khoảng 19 giờ 15, chị Thìn gọi điện cho cô giáo của bé Trâm để trao đổi về tình hình học tập của cháu. Đến 19 giờ 30, mọi người phát hiện nhà chị Thìn bị cháy, 2 mẹ con chị tử vong.
 
Với những thông tin ban đầu thu thập được thì câu hỏi “ai là hung thủ đã sát hại 2 mẹ con chị Thìn?” là một thách thức lớn với ban chuyên án.
 
Lần lượt xác minh 21 đối tượng nghi vấn, các trinh sát, điều tra viên đã loại dần một số đối tượng. Trong quá trình điều tra, xác minh, các trinh sát, điều tra viên thu thập thông tin hết sức quan trọng: trong đêm xảy ra vụ án, ai cũng tập trung lo chữa cháy, nhưng có một đối tượng ở cách chị Thìn khoảng 50m thì chỉ đứng ở nhà mình nhìn qua không tham gia chữa cháy. Đó là Nguyễn Văn Lợi (1954, Trưởng thôn Kỳ Sơn).
 
Tập trung vào Nguyễn Văn Lợi, các điều tra viên, trinh sát thấy đối tượng này có nhiều biểu hiện bất thường. Có nhân chứng cung cấp trước lúc bị sát hại, mẹ con chị Thìn có đi mua sữa và người cuối cùng mà mẹ con chị Thìn gặp chính là Nguyễn Văn Lợi. Trước đây, quan hệ giữa ông Lợi và chị Thìn rất tốt, nhưng từ khi vợ mất vì bệnh ung thư, ông Lợi có theo tán tỉnh chị Thìn nhưng không được chị chấp nhận mà chung sống với Trương Thanh B. nên ông Lợi ghét ra mặt, quan hệ giữa hai người không còn tốt đẹp như trước. Sau đó ông Lợi đã gá nghĩa và sống như vợ chồng với một người đàn bà khác là Trần Thị H. và có với nhau đứa con trai 3 tuổi.
 
Kết hợp một số chứng cứ khác, ban chuyên án nhận định rất có nhiều khả năng Nguyễn Văn Lợi là đối tượng chính của vụ án nên triệu tập đến cơ quan công an. Sau nhiều ngày đấu tranh, đấu trí, biết không thể chối cãi trước những chứng cứ mà CQĐT đã thu thập, cuối cùng Lợi đã khai nhận hành vi giết người hết sức dã man của mình.
 
Theo Lợi khai: Đêm 14/1, Lợi đến nhà cha ruột ở cùng thôn. Khi đi ngang qua nhà người vợ không hôn thú là bà H. thì Lợi đứng lại nói chuyện với H. Lúc này chị Thìn đi mua nước ngọt và sữa thì gặp nhau. Thấy chị Thìn, Lợi nảy sinh ý đồ đen tối nên không lên nhà cha ruột nữa mà quay về nhà mình. Ham muốn được chung đụng với chị Thìn nổi lên, Lợi đi bộ sang nhà chị Thìn. Vừa vào nhà, Lợi liền lao vào ôm chị Thìn thì bị chị phản đối. Sợ chị Thìn tố cáo sẽ xấu hổ, mất mặt nên Lợi dùng cây gỗ ở nhà bếp đánh nhiều nhát vào đầu làm chị Thìn chết tại chỗ.
 
Bé Trâm thấy mẹ bị đánh thì khóc nên Lợi tiếp tục dùng cây đánh vào đầu cháu Trâm rồi bế cháu ném lên giường ở trong buồng. Để che đậy hành vi giết người của mình, Lợi đã quấn mùng vào người chị Thìn, phóng hỏa đốt nhà để phi tang.
 
Chỉ vì để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của bản thân, ông Lợi đã ra tay sát hại dã man mẹ con chị Thìn. Đầu tháng 8/2011, CQĐT Công an tỉnh Bình Định đã kết thúc điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Lợi tội danh “Giết người”. Vụ án đang được các cơ quan tố tụng nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử đối tượng giết người dã man này.
 
Theo Công an Đà Nẵng
kimvan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.