“Lật tẩy“ tội ác gã chồng đốt chết vợ mới cưới
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, gã chồng nhẫn tâm phóng hỏa thiêu chết người vợ mới cưới khiến dư luận bàng hoàng.
> Chồng đổ xăng đốt chết vợ mới cưới
![]() |
|
Di ảnh nạn nhân Thảo bên con gái của mình |
Cũng từ kết quả điều tra cho hay, Thịnh vốn là một thanh niên nghiện ma túy đã lâu. Mới trở về nhà sau một thời gian, Thịnh làm quen và tiến tới hôn nhân với chị Thảo vào giữa tháng 11/2011. Sau khi thành vợ chồng, Thịnh cùng vợ được chị ruột của Thịnh cho về ở căn nhà mới xây dựng ở mặt tiền đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp.
![]() |
|
Chân dung gã chồng vô nhân tính Nguyễn Duy Thịnh tại CQĐT. |
Sau khi lên kế hoạch cho riêng mình, trước khi gây án một vài ngày, Thịnh lấy một chai nhựa hút xăng từ xe máy rồi cất giấu ở căn phòng tại lầu 3, đây cũng chính là phòng ngủ của hai vợ chồng y.
Sắp xếp xong đâu đó, Thịnh âm thầm chờ đợi cơ hội để ra tay với vợ mình. Đến 11 giờ 45 ngày 25/12, lợi dụng lúc chị Thảo đang sắp xếp quần áo trong phòng, Thịnh từ phía sau hất xăng lên người chị Thảo rồi bất ngờ châm lửa đốt.
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân hình bé nhỏ của người vợ khiến chị này chỉ còn biết quằn quại kêu la đau đớn, lê người khắp phòng để tìm cách dập lửa. Chứng kiến vợ mình đau đớn, Thịnh chẳng mảy may xúc động mà còn giả vờ như xảy ra một vụ cháy thông thường. Y chạy lên tầng ba của tòa nhà truy hô và kêu cứu mọi người đến dập lửa.
Khi hàng xóm và bà con xung quanh đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi toàn bộ căn phòng ngủ ở tầng ba của tòa nhà bị ngọn lửa làm cho nham nhở, phía dưới nền phòng là hình ảnh chị Thảo bị lửa thiêu đang nằm thoi thóp.
Mọi người vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 175.
Lật tẩy kế hoạch của gã chồng độc ác
Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường và xác định đây không phải là một vụ hỏa hoạn thông thường mà là một vụ án mạng. Nghi can số một của vụ án được tập trung vào Nguyễn Duy Thịnh.
Những ngày Thảo nằm viện, Thịnh vẫn tỏ ra rất quan tâm và yêu thương vợ, gào khóc thảm thiết, khiến thân nhân của Thảo tin chắc đây là vụ tai nạn do bất cẩn nên không hề tỏ ra nghi ngờ. Dù bác sĩ cố chạy chữa nhưng với độ phỏng 90%, chị Thảo đã không qua khỏi
Đến ngày 4/1, Thịnh được triệu tập lên cơ quan điều tra để lấy lời khai nhưng khi làm việc với cơ quan chức năng, gã chồng nhẫn tâm này luôn miệng cho rằng chị Thảo bất cẩn nên mới xảy ra sự việc trên. Y còn bao biện rằng, do ngọn lửa cháy to mà vợ mình là phụ nữ không có khả năng chạy nhanh được nên đã bị lửa thiêu.
Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà công an thu thập được, Thịnh đã phải cúi đầu nhận tội trước hành vi dã man mà mình đã gây ra.
Thịnh thú nhận trước đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Thảo có ý định bỏ Thịnh khiến cơn ghen của y nổi lên. Thịnh xuống tầng trệt và rút xăng từ bình xăng xe máy đựng trong chai nhựa loại 1,5 lít, rồi cầm chiếc bật lửa bỏ vào túi quần.
Lợi dụng lúc chị Thảo đang xếp quần áo cạnh tủ gỗ ở tầng 3, Thịnh đổ xăng vào người chị rồi châm lửa đốt. Do quá bất ngờ, Thảo không kịp phản ứng nên bị phỏng nặng.

