Liveshow 4: Đêm bùng nổ của thí sinh Giọng hát Việt nhí
GiadinhNet- Không chỉ có Phương Mỹ Chi “gây sốt” với “Áo mới Cà Mau”, trong liveshow tối 24/8, mỗi đội đều có màn trình diễn hơn cả sự mong đợi, dù phần lớn tiết mục của các em đều quá cao so với tuổi.
Thật hiếm khi Giọng hát Việt nhí có một đêm diễn với hơn 90% ca khúc tiếng Việt (chỉ duy nhất Huỳnh Hữu Đại hát nửa bài tiếng Anh Marry you). Nhưng có vẻ như ban tổ chức muốn khán giả hiểu rằng, để “thuần Việt” được không phải là dễ khi mà có quá ít ca khúc hay và phù hợp để lựa chọn. Và dù đây là một show dành cho thiếu nhi nhưng không lấy gì làm ngạc nhiên với phần lớn các ca khúc trình diễn trong liveshow 4 đều phải “đào xới” từ kho tàng của người lớn.
![]() Trần Ngọc Duy chững chạc với Hồ trên núi |
Tinh thần hết mình với cuộc thi của Vũ Song Vũ cũng đã khiến người nghe không còn quá đặt nặng vào việc em xử lý ca khúc nổi tiếng này ra sao. Như MC Trấn Thành chia sẻ, trong khi các thí sinh có thời gian để luyện tập thì Vũ Song Vũ phải vào viện đề điều trị bệnh sốt xuất huyết. Dù bác sĩ khuyên em nên tạm dừng cuộc thi vì lo sợ không đảm bảo sức khỏe nhưng Vũ Song Vũ đã không bỏ cuộc. Với một ca khúc khó như Mẹ yêu con mà chỉ có vài tiếng để luyện tập nhưng Vũ vẫn chọn, có lẽ là để đáp lại tình cảm thiêng liêng mà mẹ đã dành cho em. Đúng như HLV Lưu Hương Giang nhận xét: “Mọi người rất thông cảm cho con vì người bệnh nói không ra hơi nữa là hát. Nhưng con hát như hôm nay là quá tốt rồi”. Còn HLV Hiền Thục thì an ủi khéo léo: “Nhiều khi mình phải bị bệnh thì hát mới hay, mới truyền được “bệnh cảm”, tức là cảm xúc” đến khán giả.
![]() Phương Mỹ Chi có sự "làm mới" về hình thức và giọng hát thì vẫn ngọt ngào làm nao lòng người |
Không làm thất vọng sự chờ đợi và kỳ vọng của fan hâm mộ, Phương Mỹ Chi đã có phần trình diễn không mang “màu sắc” thi thố, dù ca khúc Áo mới Cà Mau từng gắn với tên tuổi của ca sĩ Phi Nhung. Dường như, giọng hát của Mỹ Chi càng thoải mái lại càng ngọt ngào. HLV Thanh Bùi quả không quá lời khi “năn nỉ”: “Nếu có cơ hội thì chú rất mong con dạy chú hát dân ca được ngọt ngào, luyến láy như con vậy”.
Hai giọng hát còn lại trong đội của Hiền Thục là Nguyễn Cao Khánh với Hãy yên lòng mẹ ơi, Linh Lan với liên khúc Ngựa ô thương nhớ và Vọng cổ buồn, HLV Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cùng tìm được sự đồng thuận trước sự tiến bộ về giọng hát và sự tự tin của Cao Khánh.
T.H

