Lời kể của nam thanh niên bị sàm sỡ giữa đường
Khi anh Việt quyết liệt chống cự, một đối tượng dùng dao đâm anh trọng thương.
> Nam thanh niên bị kẻ xấu chặn lại lột đồ sàm sỡ
![]() |
|
Anh Việt may mắn thoát chết. |
Dừng lại đi vệ sinh ở một đồng cỏ (khu vực xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội), anh Ngô Quốc Việt (SN 1984, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, tạm trú tại địa bàn xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) bị ba đối tượng lạ mặt xông đến khống chế và thay nhau giở trò đồi bại. Khi anh Việt quyết liệt chống cự, một đối tượng dùng dao đâm anh trọng thương.
Anh Việt vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Qua lời kể của anh, khoảng 21h30 tối 8/6, anh Việt đi xe máy từ nơi trọ sang xã Xuân Đỉnh rủ bạn gái đi chơi. Đến nơi thấy bạn gái đã ngủ nên anh Việt quay về.
Khi đi qua bến xe Nam Thăng Long tới khu vực cánh đồng cỏ (đối diện công viên Hòa Bình), anh Việt dừng xe, vào phía đồng cỏ đi vệ sinh. Bất chợt thấy 1 xe máy đèo 3 không bật đèn đi về phía mình, anh Việt sợ hãi chạy ra xe mở cốp lấy 1 con dao nhọn phòng thân rồi bỏ chạy vào phía sâu trong cánh đồng.
“Tôi chạy được khoảng 100m thì ba người này đuổi kịp, khống chế, tước dao và kéo tôi đến một tấm tôn ở giữa cánh đồng cỏ”, anh Việt kể lại.
Sau đó, anh Việt bị ba đối tượng lột hết quần áo rồi thay phiên nhau giở trò đồi bại. Khu đồng cỏ vắng người lại xa mặt đường, xa khu dân cư nên dù anh Việt hét lên kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Bị anh Việt quyết liệt chống cự, một đối tượng đã sử dụng chính con dao nhọn của anh Việt đâm anh rồi bỏ đi. Sau khi cố di chuyển ra phía mặt đường cao tốc, nhưng anh Việt gục ngã, ngất đi do mất máu.
