Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời kể nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương

Thứ năm, 15:19 11/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Khi cơn lốc xoáy đi qua, nhiều người công nhân lẫn gia đình quanh xưởng gỗ ở Vĩnh Phúc chỉ biết khóc nức khóc nở. Họ không nghĩ rằng mình vẫn bình yên vô sự sau trận gió lốc kinh hoàng…

Tập trung cứu chữa người bị thương

Liên quan đến vụ gió lốc lớn cùng mưa dông làm sập xưởng gỗ ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 11/6, các cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả thiệt hại, xác định danh tính người bị nạn và tập trung cứu chữa, điều trị những người bị thương.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 10/6, khu nhà xưởng của Công ty TNHH Kiều Thi Junma ở xã Trung Mỹ đã bị đổ sập do gió lốc lớn cùng mưa dông bất ngờ. Lúc này, trong khu nhà xưởng, trên 100 công nhân đang làm việc, phần lớn đã thoát được ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn nhiều người gặp nạn. Sự việc diễn ra đúng lúc mưa lớn nên gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và cứu chữa nạn nhân.

Lời kể nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương - Ảnh 2.

Toàn bộ mái tôn nhà xưởng đểu bị tốc mái, phần khung đổ gãy ra ven đường.

Xưởng gỗ bị sập đã làm 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Trương Thị Năm (sinh năm 1971, ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Lục Văn Long (sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo); Lê Thị Hà (sinh năm 1976, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên).

Trong số 18 người bị thương, 3 người bị thương nặng ở đùi, tay, cột sống... phải theo dõi thường xuyên và phẫu thuật. Đó là Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1986, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên); Lê Thị Phương (sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo); Nguyễn Thị Hòa (ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo).

Lời kể nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương - Ảnh 3.

Gần như toàn bộ nhà xưởng đều hư hỏng. Xe cẩu được huy động tháo dỡ toàn bộ công trình hư hỏng.

Bác sĩ Lê Văn Tịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, bệnh viện đã điều các bác sĩ cùng xe cứu thương xuống hiện trường. Tại đây, các bác sĩ cùng các lực lượng của công an, quân đội sơ cứu và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện tất cả bệnh nhân đã được xử lý thương tích. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã liên hệ với các cơ sở y tế trong tỉnh huy động một số vật tư, nguồn lực đảm bảo cho công tác điều trị hiệu quả.

Lời kể nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương - Ảnh 4.

Gió lốc cuốn mái tôn bay lên cao và ra xa.

Theo quan sát tại hiện trường của phóng viên ngày 11/6, vụ gió lốc lớn cùng mưa dông bất ngờ đã khiến khoảng 5.000 đến 7.000m2 nhà xưởng của Công ty TNHH Kiều Thi Junma bị đổ sập và biến dạng.

Nhiều xe máy, thiết bị, hàng hóa... của công nhân và doanh nghiệp bị mắc kẹt trong khu nhà xưởng đổ sập được các lực lượng đưa ra ngoài.

"Tôi không nghĩ hôm nay mình còn được đứng đây"

Nhiều giờ sau vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra ở nhà xưởng thuộc xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc làm chết 3 người và hơn 20 người bị thương, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lời kể nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương - Ảnh 5.

Người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến trận giông lốc nào lớn như vậy.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để khắc phục hậu quả. Trận lốc xoáy kinh hoàng khiến cả khu vực tan hoang. Những tấm tôn bay nằm la liệt khắp nơi.

Hàng trăm người dân đứng trên đường theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ai nấy đều không khỏi bàng hoàng khi cơn lốc xoáy đi qua. Nhiều người có mặt trong đám đông hôm nay không nghĩ mình còn đứng ở đây nói chuyện cùng với mọi người.

Lời kể nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương - Ảnh 6.

Một số gia đình khác cũng bị tốc toàn bộ phần mái sau lốc xoáy kinh hoàng.

Là một trong năm người may mắn sống sót khi bị cơn lốc xoáy cuốn đi, bà Hoàng Thị Lan (55 tuổi) làm công nhân tại xưởng cho biết, không nghĩ hôm nay mình còn được đứng đây. Thời điểm cơn lốc xoáy kéo đến, bà Lan cùng mọi người không thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra chỉ khi mở mắt tỉnh dậy mới biết mình còn sống.

Theo bà Lan, chiều 10/6, khi đang làm việc tại nhà xưởng cùng mọi người thì từ xa cơn lốc xoáy như muốn cuốn phăng mọi thứ ào ào lao tới. Lúc đó bà Lan cùng mọi người hốt hoảng la hét tìm cách chạy thoát thân nhưng không kịp.

Lời kể nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương - Ảnh 7.

Bà Hoàng Thị Lan làm công nhân tại xưởng may mắn thoát chết.

"5 chị em chúng tôi bị xoáy cuốn, may sao văng vào đống rác không ai còn hay biết gì. Khi mở mắt ra thì thấy tay mình bị vật gì đấy đâm vào sưng vù, tôi nghĩ thôi gãy tay rồi. Không thể tưởng tượng được, ngần này tuổi đời tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp như chiều qua, nó kéo mọi thứ sập xuống, khiến chúng tôi nghĩ là mình chết rồi đấy", bà Lan sợ hãi nhớ lại.

Cùng tâm trạng như bà Lan, chị Đào Thị Hương (44 tuổi, thôn Gia Khâu, xã Trung Mỹ) kể trong sợ hãi. Chị Hương cho hay, khi cơn lốc xoáy đi qua, chị nghĩ cả mình lẫn gia đình không còn ai sống sót nổi. Chui ra từ đống đổ nát trở về nhà, chị Hương chỉ biết khóc, khóc nức khóc nở lên khi nhìn thấy mọi người ở nhà bình yên vô sự, lúc đấy là biết cả gia đình mình bình an.

Lời kể nhân chứng vụ sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương - Ảnh 8.

Chị Hương không tin rằng mình đã sống sót sau cơn lốc xoáy kinh hoàng.

Là công nhân làm công việc kiểm tra gỗ trong xưởng, chiều 10/6, cũng như mọi ngày, chị Hương cùng với mấy người dọn dẹp nốt phần việc còn lại để về. Đúng lúc này cơn lốc xoáy ập đến, từ đằng xa thấy cuộn gió đen ngòm xoáy về phía mình, ai nấy đều bỏ lại tất cả cố chạy thoát thân.

"Không còn đường nào chạy, tôi chỉ kịp nhìn thấy 2-3 người đang chui vào đống rác, đống gỗ thế là tôi cũng chui theo. Vừa chui vào đống lá thì một dàn mái tôn, sắt thép đổ ập về phía chúng tôi, lúc đó không còn nghĩ được gì, lấy tay cứ cố cào thật nhiều rác lấp lên người cho tôn nó không cứa vào. Cứ nghĩ là chết rồi chứ không thể sống nổi", chị Hương hoảng sợ kể.

Với chị Hương, mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai chạy nổi, nếu có chạy cũng không sống mà thoát ra ngoài được. Chị cùng nhiều người nằm im một chỗ nên sống sót.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top