Lời khai rùng mình của kẻ sát hại cháu vợ

| Pháp luật

Trước khi có ý định giết cháu Duy để trả thù vợ, Lê Văn Phúc đã lên kế hoạch giết con ruột rồi tự tử.

Đối tượng Lê Văn Phúc

Nhiều ngày nay, vụ việc chú rể sát hại dã man cháu vợ là Cù Văn Duy, 9 tuổi tại xã  Liên Khê (Thủy Nguyên, Hải Phòng) khiến nhiều người không khỏi rùng mình, phẫn nộ.

Thi thể cháu bé được tìm thấy vào sáng 25/2, trong một bao tải màu vàng, nằm trong khe núi trên đỉnh đồi, cách nhà 2km.

Theo khai nhận ban đầu, nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do hận thù cá nhân, muốn trả thù để vợ phải ân hận.
 
Lê Văn Phúc (32 tuổi)  và chị Cù Thị Hạnh (cô ruột bé Duy) đã kết hôn được hơn chục năm, nhưng thời gian gần đây cuộc sống gia đình liên tiếp xảy ra cãi vã. Phúc thường xuyên đánh vợ khiến Hạnh phải bỏ nhà đi nơi khác.

Bực vợ vì dám bỏ nhà đi, chiều 23/2, Phúc nhắn tin cho chị Hạnh với nội dung đe dọa “Nếu không quay về, có việc gì xảy ra thì đừng ân hận”.

Vì thường xuyên nghe những lời dọa dẫm mỗi lần vợ chồng xích mích nên chị Hạnh đã không mảy may quan tâm đến tin nhắn trên, cho đến khi sững sờ biết được tin sét đánh với cháu Duy.

Tuy nhiên, ít ai biết trước khi có ý định giết bé Duy, vào trưa 24/2, Phúc đã chuẩn bị sẵn thuốc diệt chuột để giết con trai mình là cháu Lê Văn Đức (9 tuổi) sau đó định tự tử.

Để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù, trưa cùng ngày, Phúc đã đem tất cả quần áo của vợ vào nhà tắm để đốt. Đến chiều, khi đang dọn nhà, thì bé Duy và bé Dũng (con hàng xóm) đến chơi. Từ đây Phúc liền chuyển kế hoạch, nhằm vào bé Duy để trả thù.

Để tiện “hành động”, Phúc đưa cho con trai 6.000 đồng, bảo Đức rủ Dũng cùng đi mua kẹo quẩy. Khi chỉ còn cháu Duy trong nhà, Phúc rủ cháu Duy lên đồi để lấy ngạc làm súng chun bắn chim.

Đến ngôi nhà hoang, hắn kéo bé Duy vào, rồi bất ngờ dùng chân đạp bé Duy ngã dúi dụi xuống đất. Kế đó hắn dùng đá, đập liên tiếp vào đầu bé Duy, khiến bé tử vong.

Sau khi giết bé Duy, Phúc bình thản đi về nhà lấy bao tải dứa màu vàng trên chuồng gà, rồi quay lại ngôi nhà hoang, cho xác bé Duy vào bao, vác lên đỉnh nũi Mõ Ba, vứt xuống khe đá phi tang.

Tối 24/2, không thấy bé Duy về nhà, người nhà và công an địa phương đã chia ra các ngả để tìm kiếm. Lần theo vết máu lên ngôi nhà hoang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vũng máu trên nền nhà. Đến rạng sáng 25/2 thì phát hiện thấy xác cháu bé.

Ngay trong ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án giết người đối với đối tượng Lê Văn Phúc.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Ý kiến của bạn
Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.