Lời thú nhận của người vợ vào nhà nghỉ với người đàn ông khác vì quá thương chồng

| Tâm sự

"Má ơi! Con biết chồng mình bị vô sinh từ khi chúng con chưa làm đám cưới nhưng vì quá yêu nên con đã theo anh..."

"Không dám đối diện với má, con đành viết và gửi tới đây, mong má đọc được những lời ruột gan của con.

Má ơi! Con thật cảm ơn vì được má hiểu và chấp nhận cho chúng con tìm một đứa bé mang về nuôi. Bao nhiêu năm qua, con mang trong mình nỗi dày vò, thấy mình quá khốn khổ vì phải đi với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác để kiếm một mụn con.

Con biết chồng mình bị vô sinh từ trước khi làm đám cưới. Đó là lì do vì sao bọn con trì hoãn chuyện kết hôn đến mấy năm trời. Rồi cuối cùng, vì rất yêu con trai má, con quyết định về chung một nhà với anh.

Những năm đầu, con thấy mình rất hạnh phúc. Được chồng và ba má yêu thương, con không ước mong gì hơn. Nhưng rồi, khi má bắt đầu thúc giục chuyện có con, anh Kiên rất lo lắng. Anh không muốn ai biết chuyện mình bị vô sinh. Chúng con đã đi khám chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Con đã đề nghị việc xin một đứa con nuôi nhưng anh Kiên không muốn. Thứ nhất, anh sợ mọi người biết anh không có khả năng làm cha, thứ hai, anh Kiên bảo thương con, muốn con có được một đứa trẻ ruột thịt. Anh đưa ra cách cho con ra ngoài kiếm con. Má ơi! Lúc đầu con gạt đi nhưng thấy chồng ủ rũ, buồn bã, con nhắm mắt làm liều. Con vào nhà nghỉ với người đàn ông khác là bởi quá yêu, quá thương chồng. Nhiều lúc, con tự sỉ vả mình, thấy mình thật nhơ nhớp.

Vậy mà, má lại hiểu và thương con, thông cảm cho con. Con không biết nói cảm ơn má thế nào nên mới viết ra những điều này. Phận đàn bà khổ quá má ơi, vì một mụn con mà phải đánh đổi bao nhiêu điều. Nhưng giờ, má đã biết chuyện rồi, con sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới. Má và con hãy cùng thuyết phục anh Kiên đã anh thông suốt, đồng ý nhận một đứa con nuôi. Chúng con sẽ yêu đứa trẻ đó như ruột thịt và sống thật hạnh phúc, má ạ!"

Độc giả giấu tên (TPHCM)/PNO

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.