Lời tiên đoán vớ vẩn nhất năm 2012
GiadinhNet - Hùa theo sự “tiên đoán” này, có những tờ báo ở nước ngoài đăng bài về những tiết lộ “tuyệt mật” được cho là của cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ - NASA.
![]() |
|
Nằm dài dưới kim tự tháp Kukulkan (Mexico) của người Maya cổ để chờ qua Ngày tận thế. Ảnh: Reuters |
Vậy là ngoài lời “tiên tri” của người Maya, giờ có thêm “tin mật” từ NASA, khiến dân chúng nhiều nơi trên thế giới hoang mang và họ phản ứng theo nhiều cách khác nhau.
Tại Pháp, theo lời đồn, có một ngọn núi đá ở vùng Pyrenees của nước này là nơi duy nhất trên Trái đất tránh được sự hủy diệt, bởi vậy người dân từ khắp nơi đã đổ về, khiến cho hiến binh Pháp được phen mệt bở hơi tai. Trong khi đó ở Serbia, người ta cũng đồn thổi một quả núi có tên Rtanj - là nơi ẩn náu an toàn tuyệt đối, vậy là bất chấp lệnh cấm của nhà chức trách, nhiều người dân vẫn tìm cách trèo lên ngọn quả núi này, với mong muốn tránh được sự diệt vong.
Tại các nước khác như Nga, Mỹ, Mexico, Hà Lan, Anh…đều có những người cuồng tín tin vào Ngày tận thế. Còn ở Việt Nam, trước “sự kiện” Ngày tận thế, học sinh một số vùng đã tự ý nghỉ học, người dân thì bán trâu bò lấy tiền ăn nhậu, bởi “làm cũng chẳng để làm gì”, vv...
Vậy nhưng cuối cùng, Ngày tận thế cũng như bao nhiêu ngày bình thường khác, Mặt trời vẫn mọc, chim chóc vẫn hót vang, các con sông vẫn chảy, trai gái vẫn yêu nhau…
Có người bảo, dường như Ngày tận thế xuất hiện là không phải do lịch của người Maya mà là sản phẩm của giới truyền thông, trong lúc “đói” đề tài. Có người thì quả quyết, tuy Ngày tận thế do ai đó thổi phồng lên, để Trái đất buồn tẻ này rộn ràng hơn tý chút, nhưng nó cũng có tác dụng kích cầu, hàng hóa bán được nhiều hơn.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
