Dùng súng nhựa, mìn giả đi cướp tiệm vàng
Pháp luậtDù đã có gia đình và con nhỏ nhưng với tính ham chơi, không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, Dũng mua súng nhựa, làm mìn giả đi cướp tiệm vàng
Bệnh nhân H.V.D (54 tuổi, Long Biên, Hà Nội) được đưa đến bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, vết thương hở lớn ở lồng ngực vì mũi kéo nhọn. Vết kéo nhọn đã đâm thủng tim bệnh nhân, xuyên vào tâm thất trái.
Dù đã có gia đình và con nhỏ nhưng với tính ham chơi, không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, Dũng mua súng nhựa, làm mìn giả đi cướp tiệm vàng
Những mâu thuẫn trong lời kể của các giáo viên trường mầm non Thiên Thần Nhỏ về nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé 1 tuổi càng gây thêm bức xúc từ phía gia đình nạn nhân và dư luận.
Cho đến thời điểm này, bánh Trung thu đã xuất hiện trên hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội. Ngoài những điểm bày bán bánh Trung thu của các thương hiệu nổi tiếng còn có một số loại bánh không nhãn mác, không nguồn gốc được người bán quảng cáo là bánh “gia truyền”.
Chúng tôi có mặt tại lớp mầm non tư thục Thiên thần nhỏ - nơi xảy ra vụ việc đau lòng khiến cháu Hương (1 tuổi) tử vong ngày 27/8 thì trường đã đóng cửa im ỉm. Tuy nhiên, đã có một số “đại gia” đến dò la tình hình với mục đích muốn tiếp quản.
GiadinhNet – Cháu bé 1 tuổi chết sau chưa đầy 2 ngày đi mẫu giáo; cô bé 8 tuổi có khuôn mặt xinh xắn bị viêm màng não phải nằm co quắp trên giường bệnh; những đứa trẻ bị chính cha mẹ đem ra đường làm “kiếp ăn xin”… là những hình ảnh đáng lưu ý và gây xúc động tuần qua.
Sinh năm 1999, mới quen nhau hai tháng nhưng cô bé liên tục "gợi ý" chuyện người lớn với bạn trai. Anh chàng thì sợ, nhất định không dám đụng vào người. Kết quả là một tháng sau, cô bé đá anh này không thương tiếc.
Khám nghiệm tử thi, cảnh sát thu được dị vật trong phế quản của bé gái một tuổi tử vong tại trường mầm non. Các mẫu vật, trong đó có cả mẫu máu đã được gửi tới Viện Giám định pháp y để nhanh chóng kết luận về nguyên nhân cái chết.
Do các giáo viên thấy quá áp lực sau khi xảy ra sự việc cháu Trần Nhật Hương tử vong, Ban giám hiệu trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ đã gửi đơn lên Phòng Giáo dục quận Long Biên (Hà Nội) xin tự giải thể.
Liên tiếp những vụ bạo hành, tai nạn, tử vong xảy ra trong trường mầm non khiến các bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng.
Lần đầu giao hàng cho khách đầy đủ để chiếm cảm tình và lòng tin, sau đó, Hằng ra tay "vớt một mẻ", nẫng cả chục tỷ đồng của các bị hại
Mới gửi con được ngày thứ 2, bố mẹ bé Hương không thể tin nổi mình đã mất đi đứa con thơ.
GiadinhNet - Theo quy định, những loại đồ chơi bạo lực này đều nằm trong danh mục hàng cấm kinh doanh.
Sáng nay, lễ viếng bé Trần Nhật Hương đã diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang. Hàng trăm người có mặt tại đây không thể cầm được nước mắt khi tiễn đưa bé….
Gửi con từ lúc 10 giờ sáng, đến 14 giờ chiều nhà trường thông báo con đang cấp cứu trong bệnh viện, thế nhưng các bác sĩ cho biết, con đã tử vong trước đó.
Ngày 26/8, TAND thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Hiền (36 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử tội Trộm cắp tài sản.
GiadinhNet - Trong vai người đi buôn đang tìm mối cất các loại trái cây về bán, chúng tôi quá bất ngờ khi nghe một số chủ hàng bán sỉ bật mí cho cách làm chín trái cây chỉ trong thời gian cực ngắn. Các loại trái cây dù xanh, non đến mấy cũng sẽ chín sau 12 tiếng tẩm thuốc.