Những hình ảnh đẫm nước mắt và ghê rợn tuần qua

| Xã hội

GiadinhNet – Cháu bé 1 tuổi chết sau chưa đầy 2 ngày đi mẫu giáo; cô bé 8 tuổi có khuôn mặt xinh xắn bị viêm màng não phải nằm co quắp trên giường bệnh; những đứa trẻ bị chính cha mẹ đem ra đường làm “kiếp ăn xin”… là những hình ảnh đáng lưu ý và gây xúc động tuần qua.

Sự việc đầu tiên phải kể đến là trường hợp cháu Trần Nhật Hương (12 tháng tuổi) là con út của gia đình anh Trần Xuân Bách, chị Đậu Thanh Thủy (Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội)chết một cách tức tưởi sau chưa đầy 2 ngày đi mẫu giáo tại trường mầm non Thiên thần nhỏ (Số 9, BT6, Khu đô thị Việt Hưng). Gửi con từ ngày 26/8, đến 14 giờ chiều ngày 27/8 nhà trường thông báo con đang cấp cứu trong bệnh viện, thế nhưng các bác sĩ cho biết, con đã tử vong trước đó. Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ cho rằng cháu bị sặc cháo. Hiện tại cơ quan công an đã lấy mẫu thức ăn trong khu vực nhà trường ngày hôm đó để giám định và chưa đưa ra kết luận chính thức. Đến ngày 29/8, phía trường mầm non Thiên thần nhỏ từ chối cung cấp thông tin với báo chí.

Tiếp sau những vụ việc đáng tiếc xảy ra ở các trường mầm non tư thục trong thời gian gần đây thì đây lại là một sự việc đau lòng khiến cho nhiều gia đình đang có con nhỏ cảm thấy hoang mang, lo sợ khi gửi tại những cơ sở này.
 
Những hình ảnh đẫm nước mắt và ghê rợn tuần qua  1

Xem chùm ảnh: Xót xa lễ tang tiễn đưa bé 1 tuổi chết tức tưởi sau 2 ngày đi mẫu giáo

Những hình ảnh về cô bé 8 tuổi đáng thương tên Phạm Thị Thanh Huệ cũng khiến độc giả tuần qua rơi nhiều nước mắt. Căn bệnh viêm màng não từ sau tai biến bất ngờ vào tháng 7/2012 đã cướp đi trí khôn của em, khiến em bán thân bất toại. Đã hơn 1 năm nay, em sống một cách vô thức. Từ một cô bé xinh xắn đang tuổi ăn tuổi học, nặng 26 kg, có lúc em gày còm đến nỗi chỉ còn 16 kg.  
 
Những hình ảnh đẫm nước mắt và ghê rợn tuần qua  2
 
 
Việc những đứa trẻ còn nhỏ tuổi bị chính cha mẹ ruột của mình lợi dụng, đem ra đường làm “kiếp ăn xin”, hàng ngày bị phơi nắng mưa, hít khói bụi đã gây không ít sự phẫn nộ, lên án cũng như nỗi xót xa cho thân phận của các em. Tuy không là những hình ảnh mới mẻ trên báo chí nhưng một lần nữa độc giả lại được chứng kiến những hình ảnh người thật việc thật đáng thương này ở Sài Gòn.
 
Những hình ảnh đẫm nước mắt và ghê rợn tuần qua  3

Xem chùm ảnh: Những đứa trẻ làm 'kiếp ăn xin' trên phố Sài Gòn

Tuần qua độc giả còn được tận mắt xem những hình ảnh ghê rợn về chuyện làm đẹp của chị em. Phụ nữ tắm trắng với kỳ vọng được sở hữu làn da trắng nõn nà nhưng không ít người đã gặp họa, thậm chí xấu đi thậm tệ vì lột da, tắm trắng giá bèo. Các chuyên gia khuyến cáo, tắm trắng giá bèo thực chất là dùng hóa chất tẩy mạnh, vì vậy không được liều lĩnh làm dại.
 
Những hình ảnh đẫm nước mắt và ghê rợn tuần qua  4

Xem chùm ảnh: Những hình ảnh ghê rợn từ lột da, tắm trắng

Xen lẫn những giọt nước mắt là nụ cười của những bóng hồng khi gặp người thân trong ngày đặc xá khiến nhiều người cảm động. Trong đợt đặc xá năm nay, ngày 29/8 Chủ tịch nước đã ký quyết định tha tù trước thời hạn cho gần 15.500 người đang chấp hành án và hơn 70 trường hợp hoãn chấp hành hình phạt.
 
Những hình ảnh đẫm nước mắt và ghê rợn tuần qua  5
 
 
Tùng Anh
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.