Có những sự hy sinh khiến “thần chết” bị đẩy lùi”
Xã hộiGiadinhNet - Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống này? Và bạn sẽ làm gì để nó trở nên ý nghĩa hơn? Có lẽ câu trả lời sẽ có khi bạn đọc những câu chuyện dưới đây.
Trong hành trình 13 năm bền bỉ đi khắp mọi miền đất nước, Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam với sự đồng hành của Vinamilk đã dành tặng hơn 37 triệu ly sữa đến hơn 460.000 trẻ em khó khăn với mong muốn mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày. Năm 2020, Quỹ sữa viết tiếp hành trình ý nghĩa này, mang niềm vui uống sữa đến trẻ em tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
GiadinhNet - Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống này? Và bạn sẽ làm gì để nó trở nên ý nghĩa hơn? Có lẽ câu trả lời sẽ có khi bạn đọc những câu chuyện dưới đây.
GiadinhNet - Không chỉ được mệnh danh là “phù thủy” trong ngành tóc mà André Lecharoux - một Việt kiều hồi hương lập nghiệp hơn 20 năm tại Hà Nội - còn được nhiều người biết đến bởi hành trình làm từ thiện không biết mệt mỏi. Những câu chuyện cảm động đã được anh sẻ chia khiến ai nghe cũng ấm lòng.
GiadinhNet - Tôi cảm thấy rất hứng thú khi được biết Giai phẩm xuân 2018 của Báo Gia đình & Xã hội chọn chủ đề Xuân yêu thương. Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, mọi hoạt động dường như đang bị cuốn vào vòng quay với tốc độ chóng mặt, nếu không có sự tĩnh tâm và căn chỉnh cần thiết ở mọi tầng nấc của cuộc sống thì sự bình yên trong tâm hồn có thể bị tước đoạt; đồng thời, sự đua tranh xô bồ, hỗn tạp, sự nhiễu nhương, náo loạn sẽ lấn át tình người.
Melinda từng nói với con rằng: 'Chúng ta được giáo dục và có cuộc sống tốt ở Mỹ thì phải có trách nhiệm mang những điều đó đến với người khác'.
Cô bé Nika, 3 tháng tuổi, bị khuyết tật ở não đã bị chính mẹ đẻ hắt hủi, vứt bỏ trong đống rác. Sau 2 năm, em đã có một sự phục hồi thần kỳ nhờ vào tình yêu thương và lòng nhân ái của một người phụ nữ xa lạ.
Mồ côi mẹ từ nhỏ nên Nguyễn Đức Huy (SN 1990) ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) ngỗ nghịch, suốt ngày bỏ học gây sự đánh nhau.
GiadinhNet - MC Kỳ Duyên chụp ảnh bên cô bé 12 tuổi bị mẹ đốt đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì muốn kêu gọi mọi người hãy mở rộng lòng từ bi cứu lấy cô bé.
GiadinhNet - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắn nhủ các cán bộ y tế: “Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y phải như từ mẫu”.