Lột trần tình địch giữa đường
GiadinhNet - Nghi ngờ chị G quyến rũ chồng mình, Nguyễn Thị Út đã dẫn theo một số người đến đánh đập, cắt tóc, cắt quần áo rồi lột trần chị G ngay giữa ban ngày, trước bàn dân thiên hạ...
![]() |
|
Chị G với những vết bầm tím trên người. |
Hơn 1 tuần trôi qua nhưng người dân tại khu Công nghiệp Nội Bài thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội vẫn còn bàn tán vụ Nguyễn Thị Út (SN 1963, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn) dẫn theo người thân đánh ghen chị Nguyễn Thị G (SN 1964, trú cùng thôn) ngay giữa ban ngày.
Chiều 6/3 có lẽ là buổi chiều tủi nhục nhất trong cuộc đời chị G - một phụ nữ độc thân. Theo lời kể của một số người dân thì khoảng 15h30’ cùng ngày, chị G đang ngồi bán hàng trên trục đường 131 (đoạn trước cửa khu Công nghiệp Nội Bài) thì 3 người phụ nữ với vẻ mặt dữ dằn bất ngờ xuất hiện. Họ đến trước mặt chị G và lăng mạ chị này một cách thậm tệ.
Theo chị Lệ - một nhân chứng - thì trong số hàng trăm người đứng lại để xem cuộc đánh ghen hôm ấy có không ít người bất bình, họ xúm vào can ngăn nhưng thấy những đối tượng kia quá dữ dằn, lại lăm lăm chiếc kéo nhọn trên tay nên họ cũng chỉ dám nói đôi lời. Sau khi hả hê vì đã hạ nhục “tình địch” trước mặt bàn dân thiên hạ, 3 đối tượng trên bỏ đi.
Kể lại câu chuyện đánh ghen tàn bạo này, một người hàng xóm của chị G không giấu được nỗi bất bình. Chị này cho biết cách đây khoảng 1 năm, mọi người cũng có bàn tán chuyện chị G có quan hệ “bí mật” với chồng chị Út. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là lời đồn đại, chưa ai một lần chứng kiến chị G và chồng chị Út đi quá giới hạn, họ vẫn cư xử với nhau bình thường như những người hàng xóm.
Tìm đến căn nhà của chị G, chúng tôi thấy chị đang ngồi bó gối trên chiếc chiếu trải giữa phòng khách. Gương mặt đượm buồn cùng với những vết bầm tím trên cơ thể khiến chị G trông rất thảm hại. “Ngần này tuổi đầu bị làm nhục giữa hàng trăm, hàng nghìn người như vậy, tôi đau đớn lắm. Đêm nằm tôi chẳng ngủ được, nước mắt cứ trào ra, chua xót cho số phận. Tôi còn chưa lấy lại được trạng thái thăng bằng, mái tóc nham nhở này tôi cũng chưa muốn đi sửa…”, chị G tâm sự.
Chắp nối các thông tin chúng tôi được biết, khi trẻ chị G vốn là một người phụ nữ có nhan sắc, trong làng bao nhiêu đám rập rình nhưng chị chẳng ưng ai, lại đem lòng yêu thương một gã trai phong trần, từ tỉnh xa đến đất Sóc Sơn lập nghiệp. Thế rồi khi chị G có thai, gã trai kia cũng biến mất, một mình chị G phải chịu đựng điều tiếng với dân làng. Nhiều năm tháng trôi qua, dư âm về tiếng xấu cũng đã được thời gian làm cho phôi phai phần nào.
Chị G cho biết, Nguyễn Thị Út chính là người chủ mưu của cuộc đánh ghen ngày hôm đó. Ngoài Út còn có Nguyễn Thị Chi (SN 1961), Nguyễn Thị Giang (SN 1972), là em gái chồng và cháu họ của Út. Lúc đến gặp chị G nhóm người trên lấy cớ là chị G cướp chồng người khác rồi lao vào đánh đập, làm nhục chị giữa đường.
Cũng có thông tin cho rằng chị Út đã đọc được tin nhắn chị G gửi vào máy điện thoại của ông Tr với lời lẽ khá “mềm mại” nên mới ra tay như vậy. Hiện tại chị G đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Sóc Sơn. Nhận định đây là một vụ việc nghiêm trọng nên Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc và hiện đang tiến hành điều tra, làm rõ.
