Lửa ấm tập 43: Bị "chính thất" Thủy bóc mẽ, "tiểu tam" Ngọc vẫn trơ mặt lên giọng thách thức lại
GiadinhNet - "Cô ích kỷ nó vừa thôi Ngọc à. Anh Minh đang đau khổ vì cái chết của Tiến. Cô định giở trò gì, cô nói thẳng với tôi đây này", Thủy mắng thẳng mặt Ngọc nhưng vẫn bị tiểu tam trơ trẽn nói lại.
Trong tập 42 Lửa ấm, Thủy bất ngờ phải đi công tác đêm với bác sĩ Khánh để cấp cứu một bệnh nhân lớn tuổi bị đột quỵ không thể chuyển lên tuyến trên. Chưa kịp nhắn tin cho chồng thì Thủy phát hiện máy điện thoại hết pin nên dùng máy của Khánh nhắn cho Minh có việc gì thì nhắn vào số này cho cô. Minh sốt ruột nên gọi thử vào số máy trên thì nghe giọng của Khánh nên anh cúp máy.
Vốn từng bắt gặp cảnh bác sĩ Khánh quan tâm, chăm sóc Thủy nên Minh càng nghi ngờ, anh gọi cho Ngọc xin số của Khánh để xác nhận. Còn Thủy sau khi cứu sống được bệnh nhân thì cùng Khánh về lại thành phố ngay trong đêm nhưng vì tài xế quá buồn ngủ không chạy xe được nữa nên họ đành thuê khách sạn ở lại.
Ngọc sau đó ngồi cà phê với Khánh biết được chuyện này nên đã giả vờ bịa lý do xin Khánh địa chỉ khách sạn trên để giở trò, trong khi đó bác sĩ Khánh vẫn vô tư không biết âm mưu hại Thủy của Ngọc.
Minh không hiểu vì lý do gì lại có bức hình Thủy cùng Khánh bước vào khách sạn nên viết sẵn đơn ly hôn đợi vợ về và muốn Thủy ký đơn. Chưa kịp nghe lời giải thích của Thủy thì Minh có điện thoại gọi đi cứu nạn nên anh lại lên đường.
Tập 42 Lửa ấm cũng khiến khán giá rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh sự hy sinh của Tiến. Dù đã chuyển công tác nhưng trong một lần đi ship hàng gặp cảnh tai nạn giao thông nên lao vào cứu người. Khi đã cứu được một bác lớn tuổi ra khỏi đám cháy thì cũng là lúc Minh và đồng đội đến nơi. Nhưng bác lớn tuổi kêu khóc còn để quên hũ tro cốt của con trai nên Tiến xung phong vào lấy dù Minh và Hoàng đã ngăn cản. Chiếc xe bất ngờ cháy nên Tiến đã hy sinh. Minh và Hoàng đau đớn đến báo tin cho vợ Tiến khiến cô bàng hoàng.
Mở đầu trích đoạn tập 43 Lửa ấm, Hiền tỉnh dậy trong bệnh viện, đau khổ vật vã đòi "đi theo" chồng thì được Kha luôn ở bên cạnh động viên an ủi chị gái rằng cô còn có đứa con trong bụng.
Ngọc không biết định giở chiêu trò gì tiếp theo nên đã đến nhà Hiền để giúp đỡ dù không biết Hiền là ai và chưa gặp Hiền bao giờ. Thủy vì chuyện này nên đã nói thẳng với tiểu tam: "Cô ích kỷ nó vừa thôi Ngọc à. Anh Minh đang đau khổ vì cái chết của Tiến. Cô định giở trò gì, cô nói thẳng với tôi đây này". Lúc này "tiểu tam" vẫn trơ trẽn giải thích: "Chắc hẳn Thủy đang thắc mắc vì sao tôi lại ở đây. Thủy có thể hỏi Hiền mà. Tôi chưa bao giờ gặp Hiền cả, cô ấy cũng chưa gặp tôi bao giờ, vậy thì tại sao Hiền lại để tôi ở đây vài ngày lại còn chăm sóc cả mẹ con cô ấy nữa. Thủy cũng hiểu tôi không thể làm việc này một mình".
Chứng kiến cảnh đồng nghiệp của con hy sinh vì nghề, bà Mai quyết bắt Minh phải chuyển công tác: "Mẹ hiểu cảm giác của Hiền, không ai trong nhà này hiểu được cảm giác đó bằng mẹ. Mẹ nhắc lại một lần nữa, Minh nên suy nghĩ về việc chuyển công tác. Tiến đã mất rồi, vị trí đó lại trống. Mẹ không muốn trải qua cảm giác mất mát này thêm một lần nào nữa".
Tập 43 Lửa ấm phát sóng lúc 21h hôm nay (30/11) trên VTV1.
TA (th)