Lửa ấm tập 47: Thủy "nhường" chồng cho "tiểu tam", xách valy ra đi?
GiadinhNet – Nhận mình bị vô sinh thứ phát không thể sinh con thêm được nữa, Thủy còn dặn dò "tiểu tam" trước mặt mẹ chồng: "Từ bây giờ Ngọc cứ ở lại đây, Ngọc không phải đi đâu hết. Vì mẹ đã coi Ngọc như con dâu trong nhà".
Trong tập 46 Lửa ấm, Ngọc lên mặt với Thủy khi được bà Mai rước về nhà sống chung. Mai Anh em gái Minh cảm thấy bức xúc giùm cho chị dâu nên đã ra mặt xỉ vả "tiểu tam". Nhưng Ngọc luôn lấy bà Mai làm "bia đỡ đạn". Trong một diễn biến khác trước đó thì Minh một lần nữa nói thẳng với Ngọc rằng tình cảm giữa cô và anh sau 15 năm đã có nhiều thay đổi. Anh giờ cũng đã thay đổi nhưng Ngọc khóc lóc nói rằng mình chẳng thay đổi tình cảm với Minh và ôm chầm lấy anh. Con trai của Minh ở trên lầu nhìn qua cửa thấy cảnh đó nên ra mặt tỏ thái độ với Ngọc rồi bỏ đi. Quang đã từng rất quý Ngọc vì Ngọc tỏ ra tâm lý, yêu chiều con trai của Minh. Nhưng lúc đó Quang chỉ nghĩ Ngọc là bạn của bố mẹ mình. Giờ nhìn thấy cảnh này, Quang đã phần nào hiểu rõ…
Thầy Văn trưởng khoa của Thủy đang rơi vào trầm cảm rất nghiêm trọng. Ông vẫn lén uống thuốc mỗi ngày và gần đây có những cử chỉ mất kiểm soát. Nhất là sau lần cấp cứu cho một ca bệnh không thể qua khỏi khiến tình trạng của thầy ngày càng trầm trọng. Thủy đã cảm nhận được tình trạng này của thầy nên đã đến nhà trưởng khoa thăm hỏi và thấy thầy Văn đang uống rượu….
Trong trích đoạn tập 47 Lửa ấm, Thủy vô tình chứng kiến cuộc trò chuyện giữa bà Mai và tiểu tam khi mẹ chồng cô nói: "Về bên kia con nói với bé Chip là bà nội tặng nhé".
Thủy vừa khóc vừa nói: "Mẹ nói đúng đấy, đến nước này thì con không giấu mẹ làm gì nữa. Đúng, đúng là con không thể sinh con được nữa. Mẹ, chỉ có bé Chíp là cháu gái duy nhất thôi. Con bị vô sinh thứ phát mẹ ạ. Nên mỗi khi mẹ nhắc những chuyện như thế này con thấy rất đau lòng.
Quay sang "tiểu tam", Thủy nói trước mặt mẹ chồng: "Từ bây giờ Ngọc cứ ở lại đây, Ngọc không phải đi đâu hết. Vì mẹ đã coi Ngọc như con dâu trong nhà".
Sau đó dường như không thể chấp nhận cảnh chung chồng ngay trong chính nhà của mình, Thủy xách va ly ra đi thì bà Mai ngăn lại: "Con ơi, con đừng đi, mẹ hứa sẽ bảo cái Ngọc rời khỏi nhà mình".
"Con xin lỗi, từ trước đến giờ con vẫn áy náy vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người con dâu với mẹ. Nhưng từ bây giờ có Ngọc ở đây rồi, con sẽ yên tâm hơn. Chắc chắn cô ấy sẽ chăm sóc mẹ tốt hơn", Thủy tỏ thái độ kiên quyết khi nói với mẹ chồng.
Trong khi đó, "tiểu tam" vẫn tiếp tục chèo kéo Minh sang Pháp bằng được: "Anh này, nếu như anh cứ đắm chìm trong đau khổ thế này anh sẽ gục mất đấy. Công việc của em ở đây cũng sắp xong rồi. Hay là anh xin nghỉ phép luôn đi, sang bên kia với em, thay đổi không khí anh cũng sẽ bình tâm hơn ạ".
Tập 47 Lửa ấm phát sóng lúc 21h hôm nay (7/12) trên VTV1.
TA (th)