Lung linh vàng nắng mùa Dã Quỳ

| Giải trí

GiadinhNet - Loài cây này có thể coi như là một loài cây báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô, khi hoa dã quỳ nở có nghĩa là mùa khô đã đến rất gần.

Đà Lạt được mệnh danh là thiên đường của Dã Quỳ, khi những cánh hoa Dã Quỳ khoe sắc vàng đầu tiên trên mảnh đất cao nguyên là đồng nghĩa với sự kết thúc của mùa mưa. Ẩn mình nhiều tháng mưa tầm tả của đất cao nguyên, rồi bừng sang khi những cơn mưa cuối mùa kết thúc.

Dã Quỳ được người Pháp đem qua, đầu tiên chỉ với mục đích làm sản phẩm bồi trúc cho đất. Sau này khi du lịch Đà Lạt được du khách đặt chân đến nhiều, cũng là nhờ những sắc vàng của Dã Quỳ. Chỉ là loài hoa dại mọc ven đường nhưng Dã Quỳ được giới nhiếp ảnh, dân du lịch rất mê mẫn và si mê.

Cứ đến mùa Dã Quỳ nở là lúc giới trẻ ơi nhau để đi ngắm hoa Dã Quỳ. Những con đường đất đỏ được phủ một màu vàng rực của loài hoa này. Loài cây này có thể coi như là một loài cây báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô, khi hoa dã quỳ nở có nghĩa là mùa khô đã đến rất gần.

Kính mời độc giả chiêm ngưỡng màu vàng nắng của Dã Quỳ - hoa báo mùa.

Võ Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Phương Anh Đào rạn nứt với mẹ đẻ từ nhỏ, tới năm 18 tuổi mới hoà giải

Phương Anh Đào rạn nứt với mẹ đẻ từ nhỏ, tới năm 18 tuổi mới hoà giải

Giải trí -

GĐXH - Ngay khi đọc kịch bản "Ngày con còn mẹ", Phương Anh Đào nhận ra nhiều chất liệu trong câu chuyện của nhân vật Mây có sự tương đồng với chính cuộc đời mình. Với nữ diễn viên, bộ phim không chỉ là câu chuyện tình cảm gia đình mà còn giúp cô nhìn lại mối quan hệ với mẹ và hiểu hơn những hy sinh của đấng sinh thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.