Mật đắng từ chuyện ngoại tình
Trớ trêu thay, nạn nhân và thủ phạm vốn lại là bạn bè thân thiết.
Những ngày cuối tháng 10-2010, người dân xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đang tất bật thu hoạch vụ mùa bận rộn bỗng sửng sốt khi hay tin một vụ án mạng vì chuyện ngoại tình đã xảy ra tại địa phương. Trớ trêu thay, nạn nhân và thủ phạm vốn lại là bạn bè thân thiết.
Mối ngờ vực
Đinh Văn Hùng, SN 1963, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Bố mẹ Hùng khuất núi đã lâu. Tuổi thanh niên, Hùng kết hôn với một phụ nữ chịu thương chịu khó là người cùng làng. Người vợ này sinh cho Hùng được hai đứa con.
![]() |
|
Đinh Văn Hùng |
Theo thời gian, các con của Hùng lớn lên. Chúng có nguyện vọng đi vào miền Nam làm việc cùng các chú, bác nên Hùng đã tôn trọng quyết định của con cái. Kể từ đó, ở nhà chỉ có hai vợ chồng Hùng. Vài năm sau, vì quanh quẩn ở nhà với vài sào ruộng, kinh tế bí bách nên Hùng cũng bàn bạc với vợ là mình sẽ vào miền Nam làm ăn một thời gian. Sau đó, Hùng đã khăn gói vào miền Nam để lại vợ ở nhà một mình.
Vào đó làm ăn được vài tháng, Hùng trở về nhà thăm vợ. Tưởng rằng sẽ được vợ nồng nhiệt đón đợi nào ngờ, khi Hùng trở về thì người vợ lại tỏ vẻ thờ ơ, không mặn nồng. Ngỡ vợ giận, Hùng cố hỏi thăm, quan tâm đến vợ nhưng không kết quả. Trong một lần đi đám trong thôn, Hùng nghe mọi người xì xào, rằng trong thời gian Hùng đi vắng, vợ anh ta đã “thân thiết”, “qua lại” với anh Thái Văn Phố, SN 1964, trú cùng xã Nghĩa Trung. Ban đầu, Hùng không tin bởi anh ta và anh Phố là bạn cùng trang lứa nên từ thủa bé, hai người đã khá thân thiết với nhau.
Dù thế, những lời đồn thổi càng ngày càng dày đặc hơn. Có người còn vỗ thẳng mặt Hùng nói: “Có vợ cho người khác xơi!”, khiến Hùng quyết tâm “điều tra xem thực hư” thế nào?”.
Phát hiện vợ “tòm tem”, xuống tay với “tình địch”
Để thực hiện ý đồ của mình, ngày 24/10/2010, ăn tối xong, Hùng nói dối vợ là đi đám ma trên thị trấn, khuya mới về nên ở nhà cứ đóng cửa đi ngủ trước. Thực chất, Hùng chỉ đi ra khỏi nhà và đi bộ dọc con đường liên thôn, sau đó anh ta đi vòng theo lối nhà ông Thêm (hàng xóm) để về nhà.
Đúng như dự đoán của Hùng, khoảng 20 phút sau, có một người đàn ông, không khó gì để Hùng nhận ra người này chính là anh Thái Văn Phố đi vào trong nhà với vẻ “thuộc lòng” đường đi lối lại nhà Hùng. Lòng Hùng bắt đầu sục sôi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để quan sát. Hùng thấy anh Phố đi vào phía trong nhà ngồi xem ti vi và uống nước, trò chuyện với vợ Hùng.
Khoảng 22 giờ, nằm trên mái nhà lâu, Đinh Văn Hùng lẻn xuống bếp nằm quan sát và lắng nghe mọi động tĩnh. Lúc này, chị T đứng dậy đi ra vòi nước ở phía cửa bếp, gần chân cầu thang để đánh răng. Thấy vậy, anh Phố lại gần ôm vào hông từ phía sau chị T. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên lại từ một khoảng cách gần khiến Hùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Máu trong người Hùng như sôi lên sùng sục.
Anh ta vớ được một thanh gỗ dài cầm bên tay phải, một đoạn dây nhựa cho vào túi quần và một con dao bầu cầm bên tay trái lao ra rồi dùng gậy đập liên tiếp hai nhát vào đầu “kẻ dám động vào vợ mình” từ phía sau lưng. Quá bất ngờ, anh Phố tay ôm đầu cùng chị T van xin Hùng. Hùng bắt hai người vào trong nhà để “lập biên bản ngoại tình”. Sục sôi trong cơn bấn loạn bị vợ phụ tình ngay trước mắt, Hùng như con thú dữ, hắn ta tay cầm điện thoại, miệng chửi bới còn một tay cầm sẵn con dao bầu hua lên liên tục. Lúc này chị T và anh Phố không viết mà vẫn cố van xin Hùng “tha thứ”.
Vài giây sau, anh Phố đến kéo tay cầm điện thoại của Hùng, xin Hùng đừng gọi đi đâu, lập tức Hùng vung dao đâm hai nhát vào bụng anh Phố. Cho đến khi thấy anh Phố nằm gục xuống, Hùng đi ra cửa hô hoán với ông Lương Thế Tuy là hàng xóm nhà Hùng: “Ông Tuy ơi. Sang mà xem, cháu đâm chết hai đứa rồi!” thì mọi người mới biết và nháo nhào chạy sang đưa anh Phố đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Phố đã tử vong.
